"Đây là một trận thua quá bất ngờ, khi đội bóng chơi trên sân với hy vọng tìm 1 điểm. Thế nhưng, chúng tôi sớm suy sụp tinh thần khi bị dẫn sớm 3 bàn. Mặc khác, thất bại này do ảnh hưởng phải di chuyển ngay sau khi thi đấu xong trận gặp HA.GL (vòng 22 - PV) về Cao Lãnh bằng xe ô tô mất 9 giờ liền, nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe", HLV Phạm Công Lộc phân trần sau trận thua tủi hổ của TĐCS Đồng Tháp.
HLV Phạm Công Lộc thất thần sau trận thua bạc nhược của TĐCS Đồng Tháp. (Ảnh: Dương Thu) |
Bất luận việc lý giải như vậy thì BHL và các cầu thủ TĐCS Đồng Tháp cũng không thể làm yên lòng người hâm mộ Cao Lãnh nói riêng, Đồng Tháp nói chung.
Một trận thua kỷ lục của TĐCS Đồng Tháp nhưng là chiến thắng mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến trụ hạng của ĐT.LA. Chả thế mà HLV Ricardo của đội khách đánh giá rất cao trận thắng này, coi đó là kết quả tất yếu của việc tuân thủ tốt đấu pháp phòng ngự, phản công.
Tất nhiên, ông thầy ngoại dang dẫn dắt ĐT.LA cũng phủ nhận đánh giá cho rằng, đây là một trận thắng dễ dàng. "Đây là trận đấu đạt yêu cầu chuyên môn và đáp ứng được sự mong đợi của khán giả. Ghi được 6 bàn thắng nhưng đây vẫn là trận đấu khó khăn của ĐT.LA", HLV Ricardo nói.
Chí Tâm (tổng hợp)
Bình luận