HN T&T nhận thưởng tiền tỷ, soạn sẵn kịch bản vô địch

Tổng hợpThứ Năm, 05/08/2010 06:15:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đánh bại LS Thanh Hóa và nhận thưởng nóng từ bầu Hiển, Hà Nội T&T đã phấn khích soạn sẵn kế hoạch cho lễ ăn mừng chức tân vương.

(VTC News) - Sau khi đánh bại LS Thanh Hóa để cận kề ngôi vô địch và nhận thưởng nóng bạc tỷ từ Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, Hà Nội T&T đã phấn khích soạn sẵn kế hoạch cho lễ ăn mừng chức tân vương.


Không khí hào hứng, phấn khích bao trùm khu vực kỹ thuật HN T&T sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu gặp Lam Sơn Thanh Hóa vang lên. Thật dễ hiểu cho tâm lý đó của đội chủ sân Hàng Đẫy vì với 3 điểm có được, họ coi như đã chạm một tay vào chức vô địch.

Bầu Hiển chúc mừng chiến thắng và thưởng "nóng" cho các cầu thủ HN T&T. (Ảnh: Quang Minh)

Khi được hỏi dự đoán về thời điểm (trận đấu nào sẽ chính thức lên ngôi), HLV trưởng Phan Thanh Hùng không ngần ngại trả lời: đó là trận đấu với Navibank SG (sân nhà, vòng 25).

Nói xong, như chột dạ, vị tướng người Đà Nẵng hỏi lại các phóng viên: "Không biết tôi nói như vậy có chủ quan quá không?". Chủ quan, đúng, đó là ý kiến chủ quan của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng có cơ sở.
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Lý do là bởi, trong số 3 đối thủ còn lại, XM the Vissai Ninh Bình, Navibank SG và HA.GL thì Navibank SG được xem là "vừa miếng" nhất với HN T&T, một chiến thắng trước đội bóng ở thời điểm đó đã xuống hạng là nằm trong tầm tay của HN T&T.

Tuy nhiên, có thể chẳng cần phải đợi đến vòng đấu 25 đó, HN T&T mới lên ngôi mà ngay vòng sau, vòng 24, kết cục ấy có thể sẽ đến. Tất nhiên là với điều kiện HN T&T tiếp tục thẳng tiến còn đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ, XM.HP sảy chân.

Sau trận thắng Navibank SG chiều 4/8, XM.HP đã có 39 điểm và vẫn duy trì được khoảng cách 5 điểm so với HN T&T. Vào Chủ Nhật, ở vòng 24, trong khi HN T&T di chuyển xuống Ninh Bình thi đấu với đội chủ nhà XM the Vissai Ninh Bình thì XM.HP cũng có chuyến làm khách tại Cao Lãnh.

Thể lực, sức bền của các cầu thủ XM.HP có thể đã bị ảnh hưởng sau trận thắng nhọc nhằn Navibank SG nhưng TĐCS Đồng Tháp ở thời điểm này không còn quá khó chơi, sân Cao Lãnh cũng không còn là bất khả chiến bại nữa. Dẫu vậy, XM.HP có thể thắng TĐCS Đồng Tháp nhưng đội bóng đất Cảng vẫn khó ngăn được HN T&T lên ngôi. Người đất Cảng chỉ có thể trì hoãn lễ ăn mừng của đội bóng thủ đô mà thôi.

Nhắc về chiến thắng nghẹt thở vừa qua trước Lam Sơn Thanh Hóa, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận, hiệp 1, lối chơi của HN T&T khá lủng củng, gặp nhiều khó khăn trước quyết tâm của các cầu thủ Lam Sơn Thanh Hóa. "Nếu đội nào cũng đá như Thanh Hóa chúng tôi khó khăn lắm. Thế trận trong hiệp 2 đã tốt hơn với HN T&T. Sau khi có bàn thắng gỡ hòa, HN T&T đã có pha ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ, chúng tôi may mắn", ông Phan Thanh Hùng thừa nhận.

Về tình huống thủ môn Hồng Sơn sút hỏng quả phạt 11m lúc đầu trận, HLV Phan Thanh Hùng phân bua: "Việc Hồng Sơn đá 11m nằm trong kế hoạch của BHL. Trong các buổi tập, Hồng Sơn đá 11m khá tốt. Thứ tự đá phạt 11m ở HN T&T lần lượt là Công Vinh, Cristiano rồi Hồng Sơn. Cristiano đã một lần đá hỏng nên lần này, nhiệm vụ được giao cho Hồng Sơn".

Được biết, sau trận thắng Lam Sơn Thanh Hóa, bầu Hiển đã lại mở hầu bao thưởng nóng cho HN T&T số tiền vượt khung lên tới gần 1 tỷ đồng. Riêng các cầu thủ chơi tốt như Gonzalo, Carlos Soares còn được thưởng riêng.


Chí Tâm

Bình luận
vtcnews.vn