Bị chia điểm, Hà Nội T&T vẫn tiến gần tới ngôi vô địch

Tổng hợpChủ Nhật, 01/08/2010 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Do sứt mẻ lực lượng nên cả SLNA lẫn Hà Nội T&T không thể cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn như mong đợi, khi cả hai hòa nhau không bàn thắng.

(VTC News) - Với những khó khăn về mặt nhân sự, cả 2 đội SLNA và Hà Nội T&T đều tỏ ra rất quyết tâm khi bước vào trận đấu, song với lối đá khá chắc chắn của hàng thủ cùng khả năng tận dụng của hàng công không xuất sắc nên kết thúc 90 phút thi đấu trên sân Vinh, một trận hòa không bàn thắng đã được cả 2 CLB tạo ra trong trận cầu khá tẻ nhạt.


Ra quân trong trận đấu này, cả chủ nhà lẫn đội khách đều vấp phải những khó khăn về mặt nhân sự, bên phía SLNA là việc trung vệ đội trưởng Huy Hoàng bị treo giò, còn phía Hà Nội T&T, cả Hồng Minh và Đại Đồng cũng không thể ra sân vì lý do tương tự.

Điểm sáng duy nhất của 2 đội chính là khả năng thi đấu ổn định của Trọng Hoàng cũng như Sỹ Cường. (Ảnh: Quang Minh)
Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Để trám vào các vị trí trên, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã kéo Nguyễn Hoàng Helio về đá trung vệ và tin tưởng giao phó chiếc băng đội trưởng cho trung vệ này để đảm đương vai trò thủ lĩnh mà Huy Hoàng để lại, trong khi HLV Phan Thanh Hùng quyết định cho Duy Nam là người đóng thế cho Hồng Minh và Tiến Dũng là sự lựa chọn cho vị trí mà Đại Đồng để lại.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu, một thế trận vừa phải được cả 2 đội tạo ra, nếu đội chủ nhà dựa nhiều vào khả năng chạy chỗ và càn lướt của cặp tiền đạo Vidovic và Ekpoky, thì bên phía đội khách, bóng cũng chủ yếu tập trung được khai thác vào khả năng không chiến của chân sút Gonzalo.

Phút thứ 13, cơ hội rõ rệt đầu itên của trận đấu được các cầu thủ Hà Nội T&T tạo ra, từ bên cánh trái, hậu vệ Văn Biển tung ra đường chuyền chọc khe rất lợi hại để người đồng đội chơi cùng cánh Ngọc Duy thoát xuống đối mặt với thủ thành Đức Thắng, nhưng tiếc rằng cú sút sau đó của cựu tiền vệ Thể Công lại đi không chính xác, bỏ lỡ cơ hội mở điểm cho Hà Nội T&T.

Sau đó chừng 3 phút, SLNA đã có màn đáp trả rất nguy hiểm, xuất phát từ pha đá phạt bên cánh phải của Quang Tình, bóng đến chân tiền vệ Trọng Hoàng và sau một nhịp khống chế, tiền vệ U23 QG quyết định tung ra cú sút bằng chân phải, nhưng do cú sút bị với nên bóng đi thiếu chính xác.

Kể từ thời điểm này cho tới khi khép lại hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu bắt đầu giảm đi các cơ hội ăn bàn, thiếu đi sự hấp dẫn như mong đợi mà thay vào đó là những pha vào bóng khá quyết liệt của cầu thủ 2 đội. Và nếu nghiêm khắc hơn, trọng tài chính điều khiển trận đấu Đào Văn Cường có thể rút ra không dưới 3 thẻ vàng sau các tình huống chơi bóng thô bạo của Văn Hoàn, Quốc Tuấn (SLNA), Trọng Hải (Hà Nội T&T).

Bước sang hiệp 2, nhận thấy những mắt xích trong đội hình thi đấu hiệp 1 thi đấu không hiệu quả, HLV Hữu Thắng quyết định rút tiền vệ Quốc Tuấn để tung Ngọc Anh vào thay, trong khi đó, đội khách cũng quyết định cho tiền vệ gốc Thanh Hóa là Trọng Hải ra sân, người vào thay là Hữu Chương. Với sự thay đổi này, thì có thể thấy rõ ý đồ của cả 2 HLV đều không muốn một kết quả hòa, nhất là đối với các cầu thủ Hà Nội T&T, bởi việc giành được 3 điểm ở trận này, coi như họ đã có bước tiến rất lớn trên con đường chinh phục chiếc cúp vàng năm nay.

Thế nhưng, nhìn vào những diễn biến trên sân và số cơ hội mà cả 2 tạo ra trước khung thành của nhau, thì có vẻ như bàn thắng là điều gì đó quá xa xỉ. Trong số các cơ hội hiếm hoi đó, thì lần lượt Quang Tình, Ekpoky (SLNA) rồi Gonzalo (Hà Nội T&T) đều không thể tận dụng thành công.

Pha bóng đáng xem nhất hiệp thi đấu thứ 2, chính là tình huốn nguy hiểm mà Hà Nội T&T tạo ra trước khung thành đội chủ nhà. Xuất phát từ pha phối hợp rất ăn ý và đẹp mắt của bộ đôi Soares và Sỹ Cường, khi bóng được bật trả lại cho tiền vệ người Bồ Đào Nha, anh dí thêm một nhịp loại bỏ hang thủ SLNA rồi mớm bóng rất thuận lợi cho Ngọc Duy, nhưng tiếc rằng cú sút rất căng của tiền vệ nhỏ con này lại đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành thủ môn kỳ cựu Đức Thắng.

Rất nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ 2 đội đã khiến trận đấu càng trở nên nhạt nhẽo. (Ảnh: Quang Minh)

Nhận thấy sự thiếu sáng tạo và bế tắc trong lối chơi, HLV Hữu Thắng quyết định tung Văn Quyến vào sân để tận dụng khả năng chuyền bóng của cầu thủ này. Nhưng với khoảng thời gian ít ỏi trên sân, Quyến “béo” chỉ để lại dấu ấn duy nhất là pha kiến tạo để Ekpoky có cơ hội đối mặt với thủ thành Hồng Sơn, ngoài ra số lần chạm bóng của tiền đạo từng là số 1 Việt Nam này đều cho thấy sự mờ nhạt, khác hẳn với hình ảnh của anh trước đây.

Ở những phút còn lại của trận đấu, dù cả 2 đôi rất nỗ lực để kiếm tìm bàn thắng, nhưng các chân sút của cả 2 CLB đều không tận dụng thành công, trong đó đáng tiếc nhất là cơ hội mười mươi của Gonzalo, sau khi tiền đạo này có màn solo qua 3 hậu vệ SLNA nhưng tiếc rằng cú xỉa bóng của anh lại bị thủ môn Đức Thắng xuất sắc cản phá. Để hòa trận đấu này, HN T&T vẫn bỏ cách đội xếp thứ 2 B.Bình Dương 5 điểm và hơn CS Đồng Tháp 6 điểm, do đối thủ này thất bại trước HAGL tại Pleiku.

Đội hình thi đấu
SLNA: Đức Thắng,Thiery, Helio, Văn Hoàn, Đình Đồng, Văn Bình (Văn Quyến), Quốc Tuấn (Ngọc Anh), Trọng Hoàng, Quang Tình, Ekpoky, Vidovic (Dalibor).
Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Tiến Dũng, Xuân Tú, Văn Biển, Sỹ Cường (Hải An), Foncesca (Soares), Duy Nam, Ngọc Duy, Trọng Hải (Hữu Chương), Gonzalo.

Thẻ vàng: Văn Bình (SLNA); Cristiano, Foncesca (Hà Nội T&T).

Kết quả vòng 22  giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

Kết quả

CN

1/8

17.00

Long An

148

ĐTLA

-

SHB Đà Nẵng

4-1 (KT)

17.00

Bình Dương

149

B.Bình Dương

-

Navibank S.Gòn

0-0 (KT)

17.00

Thanh Hoá

150

Lam Sơn T.Hoá

-

XM The Vissai NB

1-1 (KT)

17.00

Vinh

151

SLNA

-

Hà Nội T&T

0-0 (KT)

17.00

Lạch Tray

152

XM Hải Phòng

-

K.Khánh Hoà

2-0 (KT)

16.30

Hàng Đẫy

153

HPHN

-

Megastar N.Định

1-0 (KT)

16.00

Pleiku

154

HAGL

-

TĐCS Đ.Tháp

1-0 (KT)



Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn