HLV Mai Đức Chung lên tiếng về sự cố bị học trò "quát"

Tổng hợpThứ Ba, 27/07/2010 08:38:00 +07:00

(VTC News) - HLV Mai Đức Chung vừa chia sẻ với PV VTC News xung quanh thông tin ông Đình Luật "quát" trước quyết định thay người.

(VTC News) - “Không có chuyện Luật cự cãi hay có lời lẽ không kìm chế với quyết định của tôi, mà cậu ấy chỉ nói với tôi là Khải vẫn đá được, không cần phải thay” - Đó là lời giải thích mà HLV Mai Đức Chung dành cho PV VTC News trước một số nguồn tin cho rằng, ông bị cậu học trò của mình “quát” về quyết định thay người.


Tại trận đấu giữa HAGL và Navibank Sài Gòn, sau hơn 20 phút hiệp 2, HLV Mai Đức Chung nhận thấy tiền vệ trẻ Nguyễn Văn Khải ra dấu xin thay người vì chấn thương và ngay lập tức, ông Chung cho hậu vệ Võ Phi Thường khởi động ngoài sân. Nhưng khi cầu thủ này tiến về phía trọng tài bàn để trình diện thẻ chuẩn bị vào sân, thì người ta thấy trung vệ Trương Đình Luật chạy rất nhanh về phía ông thầy của mình nói cái gì đó rất to mà theo một số tờ báo thì đó là lời quát mắng: “Thay Phi Thường vào đá ở đâu?”.

HLV Mai Đức Chung phủ nhận thông tin mình bị học trò "quát". (Ảnh: Quang Minh)

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Cũng theo thông tin mà tờ báo này đưa ra, thì ngay sau lời “quát mắng” đó của Đình Luật, “tướng” Chung đã phải thay đổi quyết định của mình khi gọi lại Phi Thường về băng ghế dự bị. Để hiểu rõ hơn về việc có hay không “sự cố” này, HLV họ Mai đã giành cho PV VTC News cuộc trao đổi ngắn.

Làm gì có chuyện đó, các cầu thủ của tôi luôn hiểu đâu là giới hạn của người học trò đối với một người thầy của mình. Tuy tôi khá lành tính nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu đi sự nghiêm khắc. Điều này các cầu thủ Navibank SG hiểu và họ tỏ ra rất đồng thuận trước mọi quyết định của tôi.

Thú thực là trong suốt những năm tháng cầm quân của mình, trải qua nhiều đội bóng với mọi vùng miền khác nhau nhưng khi bắt tay làm việc với các cầu thủ Navibank Sài Gòn, tôi cảm thấy đặc biệt ấn tượng trước tính kỷ luật, vượt khó của họ. Có lẽ, do xuất thân từ những người lính nên họ vẫn giữ được những đức tính tốt đẹp đó mà không hề bị mai một.

Còn ở trận đấu trên Pleiku, tôi xin nhắc lại, không có chuyện Đình Luật buông lời quát mắng gì tôi cả, cậu ấy chỉ chạy đến chỗ tôi và thông báo là "Văn Khải vẫn đá được bố ạ". Mà như các bạn biết đấy, tuy Khải còn trẻ nhưng cậu ấy đã là trụ cột của đội rồi, chính tôi còn không muốn thay chứ đừng nói đến các cầu thủ. Nhưng vì trước đó, BHL đã nhận thấy Khải ra tín hiệu xin thay, có vẻ như gặp chấn thương không thể tiếp tục nên tôi mới quyết định cho Phi Thường vào và khi biết tin Khải vẫn thi đấu được thì tôi đã quyết định không thay đổi nữa, sự việc chỉ có vậy thôi”
.

Như vậy, có vẻ như “sự cố” ông Chung bị chính học trò của mình “quát” là do báo chí đã thổi phồng lên, bởi cũng theo lời HLV này thì Đình Luật là cầu thủ có tư cách đạo đức tốt, lại đang là tuyển thủ quốc gia. Theo ông "Chung xe ca", Đình Luật hiểu rất rõ mình phải cưu xử sao cho xứng với tên tuổi của mình.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn