Trước vòng 21 V.League: Định hình thế tam mã 25/07/2010 06:23
(VTC News) - Trước khi vòng 20 diễn ra, cục diện cuộc đua tranh ngôi vô địch V.League tưởng đã sẽ chỉ là song mã. Nhưng việc đội đầu bảng Hà Nội T&T gục ngã trên sân nhà, rồi tới lượt B.Bình Dương trở thành kẻ bại trận tại cố đô Hoa Lư, còn CS Đồng Tháp ẵm trọn 3 điểm trên sân Cao Lãnh, khiến cuộc đua đến ngai vàng V.League 2010 trở nên hấp dẫn bao giờ hết.

» Tấn Trường khao khát vô địch V.League cùng Đồng Tháp
» HLV Lê Huỳnh Đức: Cứ thua là bị nghi bán độ
» Đại gia rủ nhau đại bại, CS.ĐT áp sát ngôi đầu
» Hàng thủ mơ ngủ, thầy trò Lê Huỳnh Đức lại thua SLNA
» Hà Nội T&T bất ngờ "ngã ngựa" trước XM Hải Phòng


Tan trận trên sân Hàng Đẫy, HLV Phan Thanh Hùng vẫn rất điềm tĩnh dù đội nhà thất bại. Dễ hiểu thôi, bởi Hà Nội T&T vẫn ngự trị trên ngôi đầu của BXH. Nếu không để thua quá 2 trận trong 6 vòng đấu còn lại, rất có thể họ sẽ bước lên bục vinh quang. Và khi điều đó thành hiện thực, giấc mơ nâng số lần vô địch lên thành con số 3 của cả B.Bình Dương lẫn CS Đồng Tháp trong lịch sử BĐVN trở thành công cốc.

CS Đồng Tháp của "tướng" Lộc chính thức trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch. (Ảnh: VSI)

Chưa cần đến những giả thiết ấy, hãy nhớ lại những thời khắc quan trọng của vòng đấu thứ 20, một vòng đấu được coi là rất kỳ lạ. Tại Cao Lãnh, CS Đồng Tháp của “tướng” Lộc bước vào cuộc tiếp đón HP Hà Nội sớm nhất, khi bị coi là kẻ ngoài cuộc sau thất bại trước Hà Nội T&T ở vòng trước đó. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những gì mà dư luận cũng như giới chuyên môn “phán” về mình, các cầu thủ CS Đồng Tháp vẫn thi đấu hết mình để tạo ra trận thắng “hủy diệt” 4-1 trước đại diện Thủ đô.

Thời gian trận đấu tại Cao Lãnh kết thúc, cũng là lúc cặp đấu Hà Nội T&T- XM Hải Phòng đang bước vào phút thứ 15 của hiệp 2 (với tỷ số 1-1), trong khi đó ở Ninh Bình, tiền đạo Philani cũng vừa mở tỷ số cho B.Bình Dương khi trận đấu mới chỉ trôi qua 15 phút. Lúc này, có lẽ ở tận vùng sông nước ĐBSCL, thầy trò HLV Phạm Công Lộc đang lo ngáy ngáy. Tuy nhiên, cả Hà Nội T&T và B.Bình Dương đều bại trận.

Kết quả của vòng 20 đã thực sự khiến giới mộ điệu bất ngờ, vì trước khi nó diễn ra, chẳng một ai dám nghĩ tới việc 2 đội đầu bảng lại phải chịu thất bại đau đớn, đặc biệt là Hà Nội T&T. Họ có đủ mọi “thiên thời địa lợi” khi đón tiếp XM Hải Phòng. Thế nhưng, câu nói “bóng đá lắm bất ngờ” một lần nữa lại đúng và lần này nó không đứng về phía đội bóng Thủ đô.

Thất bại trước XM Hải Phòng chỉ là tai nạn nhỏ đối với Hà Nội T&T? (Ảnh: Quang Minh)

Việc CS Đồng Tháp bất ngờ quay trở lại cuộc đua, khiến những guồng quay cuối của V.League 2010 trở nên rất hấp dẫn và đáng xem. Nó không còn là cuộc đua song mã giữa Hà Nội T&T và B. Bình Dương hay chính xác hơn là một pha bứt tốc của riêng đội bóng thủ đô, mà thay vào đó là sự trỗi dậy rất mãnh liệt của “kẻ thứ 3” CS Đồng Tháp và một phần nào đó là XM Hải Phòng trong cuộc đua tới ngai vàng.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Ưu thế hiện vẫn nghiêng về phía đoàn quân của Phan Thanh Hùng khi họ hơn đối thủ xếp thứ 2 và 3 là CS Đồng Tháp cùng B.Bình Dương 2 điểm. Dẫu vậy, trong quãng đường còn lại, khi V.League chỉ còn 6 vòng đấu nữa, một cú sảy chân tương tự như tại vòng 20 xảy ra sẽ tước đi giấc mơ lần đầu vô địch V.League của họ.

Còn với cựu vương B.Bình Dương, đã đến lúc người ta đặt dấu hỏi về tham vọng “bá chủ” của họ, chính sách “cần quân tài, không cần tướng giỏi” đã phần nào khiến họ phải trả giá và cho tới thời điểm hiện tại, đội bóng đất Thủ chính là kẻ yếu thế nhất trong “kiềng 3 chân” tới ngôi vô địch, nếu xét về mặt tâm lý cũng như tham vọng.

Thời điểm này, rõ ràng chưa thể nói trước “mèo nào cắn mỉu nào” nhưng nhìn vào mặt tinh thần và sự đoàn kết, CS Đồng Tháp cũng tỏ ra là đối thủ rất đáng gờm. Cái cách mà họ trở lại cuộc chơi lúc này thế mà hay, họ không đặt mục tiêu vô địch, thậm chí nhà cầm quân Phạm Công Lộc còn tuyên bố đội của ông lọt vào Top 3 một cách đầy miễn cưỡng. Các cầu thủ CS Đồng Tháp không bị sức ép về mặt thành tích như 2 đối thủ còn lại, chính điều này đã giúp cho họ thi đấu với tâm lý thoải mái nhất và khi đạt được điều đó, đội bóng miền Tây trở nên rất đáng sợ.

V.League 2010 chẳng còn bao lâu là sẽ chính thức khép lại. 6 vòng đấu trước mắt đối với cả 3 đội bóng hiện có ưu thế nhất là Hà Nội T&T-CS Đồng Tháp - B.Bình Dương, sẽ luôn là những trận chung kết thực sự với họ. “Đường dài mới biết ngựa hay”, chiếc cúp chỉ có 1 và nó sẽ chỉ thuộc về đội bóng nào có tham vọng hơn, thi đấu hết mình được may mắn ủng hộ.

Lịch thi đấu của Top 3 ở 6 vòng cuối
Vòng 21 (25/7): B.Bình Dương - Hà Nội T&T; SLNA - CS Đồng Tháp.
Vòng 22 (1/8): SLNA - Hà Nội T&T; B.Bình Dương - Navibank SG; HAGL - CS Đồng Tháp.
Vòng 23 (4/8): Hà Nội T&T - LS Thanh Hóa; K.Khánh Hòa - B.Bình Dương; CS Đồng Tháp - ĐTLA.
Vòng 24 (8/8): V.Ninh Bình - Hà Nội T&T; SHB Đà Nẵng - B.Bình Dương; CS Đồng Tháp - XM Hải Phòng.
Vòng 25 (15/8): Hà Nội T&T - Navibank SG; B.Bình Dương - CS Đồng Tháp.
Vòng 26 (22/8): HAGL - Hà Nội T&T; XM Hải Phòng - B.Bình Dương; CS Đồng Tháp - LS Thanh Hóa.

» Tấn Trường khao khát vô địch V.League cùng Đồng Tháp
» HLV Lê Huỳnh Đức: Cứ thua là bị nghi bán độ
» Đại gia rủ nhau đại bại, CS.ĐT áp sát ngôi đầu
» Hàng thủ mơ ngủ, thầy trò Lê Huỳnh Đức lại thua SLNA
» Hà Nội T&T bất ngờ "ngã ngựa" trước XM Hải Phòng


Minh Quân


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày