Nhận đủ 35.000 euro, Công Vinh lên đường sang Bồ

Thể thaoThứ Bảy, 12/06/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Công Vinh đã nhận được số tiền 35.000 euro từ phía CLB hà Nội T&T để phục vụ cho ca mổ tại Bồ Đào Nha.

(VTC News) - Câu chuyện rắc rối xung quanh việc “Công Vinh bán xe lấy tiền đi mổ” cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Vào lúc 15h00 chiều 11/6, tiền đạo người xứ Nghệ xác nhận với PV VTC News đã nhận được khoản tiền tạm ứng 35.000 euro từ phía CLB chủ quản Hà Nội T&T, phục vụ cho chuyến phẫu thuật dây chằng tại Bồ Đào Nha.

Trở lại thời điểm ban đầu của sự việc, cụ thể là vào ngày 8/6 vừa qua, trên trang điện tử của một tờ báo có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh đăng tải một thông tin gây sốc trong dư luận với nội dung “Công Vinh bán xe lấy tiền đi mổ”. Và để hiểu rõ thực hư thông tin này, ngay lập tức PV VTC News đã cố gắng gọi cho Lê Công Vinh nhưng mọi cố gắng đều bất thành khi anh tắt máy.

Công Vinh cũng có lỗi một phần. (Ảnh: Quang Minh)

Tiếp sau đó, để lấy ý kiến từ phía lãnh đạo Hà Nội T&T, người viết đã liên lạc với chủ tịch Nguyễn Quốc Hội ngay tối hôm đó và nhận được sự phản ứng khá gay gắt của đại diện lãnh đạo đội bóng Thủ đô trước thông tin mà tờ báo nọ đăng tải. Không những vậy, ông Hội còn phủ nhận hoàn toàn chuyện CLB thất hứa với Công Vinh về khoản kinh phí sang Bồ Đào Nhà chữa trị.

“Ai bảo vậy, bạn hãy chỉ đích danh cho tôi tờ báo đã đưa thông tin trên, lố bịch quá! Một tập đoàn T&T lớn mạnh như chúng tôi mà lại phải để cho cầu thủ của mình rơi vào hoàn cảnh đường cùng như vậy ư? Đúng là tờ báo đó hết chuyện để nói rồi nên mới bịa đặt trắng trợn như vậy. Hiện nay, việc xúc tiến xin cấp visa cho Vinh sang Bồ Đào Nha đã gần như hoàn tất và nếu không có gì thay đổi, bác sỹ Jose Carlos sẽ trực tiếp phẫu thuật cho Vinh vào ngày 16/6 tới. Mọi chi phí sẽ do Hà Nội T&T chi trả" - Ông Hội khẳng định với VTC News tối 8/6 vừa qua.

Song, cũng trong buổi trao đổi này, ngoài việc phủ nhận chuyện Công Vinh phải tự bỏ tiền túi ra để đi mổ, ông Hội cũng đã xác nhận thông tin tiền đạo người Nghệ An bán xe là có thật. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc bán xe lại rất khác với những gì tờ báo nọ đưa tin. “Sau khi trải qua rất nhiều những chuyện xui xẻo trong thời gian qua, đã có lúc tôi từng khuyên Công Vinh nên bán chiếc xe mà cậu ấy mới mua, vì thực tế đã chỉ ra rằng, kể từ khi sở hữu chiếc xe đó, Vinh toàn gặp phải những chuyện không hay, điều này làm ảnh hưởng tới cá nhân của Vinh và cả lợi ích của CLB” - Chủ tịch Hà Nội T&T tiết lộ.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 10/6, diễn biến vụ việc lại đột nhiên “nóng” trở lại khi người viết liên lạc được với Công Vinh qua điện thoại và được cầu thủ này chia sẻ một thông tin có phần mâu thuẫn với những tuyên bố từ ông Hội: “Đến thời điểm này, em phải tự bỏ tiền túi ra để lo thủ tục đi mổ”. Lúc này, dường như lời phát biểu gây “sốc” của chàng tiền đạo có nickname CV9 trên tờ báo nọ mới là thật (?)

Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội luôn khẳng định CLB sẽ không để cho cầu thủ thiệt. (Ảnh: Quang Minh)


Trước sự mâu thuẫn có phần căng thẳng giữa các lời phát biểu của chủ tịch Nguyễn Quốc Hội và Công Vinh, tối cùng ngày, phóng viên VTC News lại một lần nữa nối máy với vị lãnh đạo của Hà Nội T&T để tìm ra lời giải đáp và được ông Hội thông báo khoản kinh phí mà CLB đã hứa chu cấp cho Công Vinh sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của tiền đạo này ngay trong ngày 11/6.

“Chiều 10/6, lãnh đạo Tập đoàn đã có cuộc họp ngắn nhằm chỉ đạo cho các phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết thủ tục xin trợ cấp kinh phí của cầu thủ Lê Công Vinh khẩn trương hoàn tất, vì thời gian để Vinh đáp máy bay sang Bồ Đào Nha cũng đã cận kề. Và nếu không có gì thay đổi, ngay trong ngày 11/6, số tiền 35.000 euro mà lãnh đạo T&T đã duyệt từ trước sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của cậu ấy, bởi những điều chúng tôi đã khẳng định từ trước thì tất nhiên chúng tôi sẽ thực hiện” - Ông Hội quả quyết.

Bên cạnh đó, Chủ tịch của Hà Nội T&T cũng đã lý giải nguyên nhân vì sao mà đến thời điểm này Công Vinh mới nhận được kinh phí hỗ trợ từ CLB. “Việc chữa trị chấn thương của Vinh hay bất cứ cầu thủ nào trong đội, thì lãnh đạo T&T đều sẽ có trách nhiệm để đưa ra phương án điều trị tối ưu và hợp tình hợp ý nhất, chứ không bao giờ chúng tôi lại bỏ rơi cầu thủ của mình trong hoàn cảnh như này. Với trường hợp của Công Vinh, tôi cũng rất thông cảm trước tâm lý sốt ruột của cậu ấy. Tuy nhiên, bản thân Vinh cũng phải hiểu, T&T là tập đoàn, một doanh nghiệp lớn nên việc giải quyết tài chính cần phải công khai và theo đúng trình tự, không phải đề xuất là có ngay. Hơn nữa, thời điểm CLB nhận được đơn xin trợ cấp của Vinh mới chỉ cách đây một tuần” - Ông Hội giải thích rõ.

Sáng qua (11/6), giữ đúng lời hứa, lãnh đạo Hà Nội T&T đã mời trực tiếp Công Vinh lên trụ sở CLB đặt tại phố Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) để ký giấy chuyển tiền vào tài khoản của mình và đến 15h00 chiều cùng ngày, tiền đạo này xác nhận với VTC News đã nhận đủ 35.000 euro từ CLB chủ quản. Tối nay (12/6), Công Vinh sẽ ra sân bay Nội Bài để sang Bồ Đào Nha phẫu thuật.

Như vậy, câu chuyện “Công Vinh bán xe lấy tiền đi mổ” cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Tuy nhiên qua câu chuyện này, thiết nghĩ cả phía Hà Nội T&T và bản thân Công Vinh cần phải rút ra những bài học cho mình.

Nói một cách hình ảnh thì cả hai phía có thể xem là "người trong một nhà" còn dư luận báo chí là "khách". Thế nhưng, Hà Nội T&T với tư cách là đơn vị chủ quản của Công Vinh lại không thông báo rõ, kịp thời cho cầu thủ của mình về việc xét duyệt tài chính, dẫn đến sự chậm trễ trong việc chuyển tiền. Ngược lại, Công Vinh cũng đã ưu tiên chọn giải pháp nhờ "khách" vào cuộc hơn là đối thoại trực tiếp với "người nhà" để mọi chuyện "trong ấm ngoài êm"...

Nhưng dù sao, ca mổ của Công Vinh cũng sắp sửa được thực hiện, và sự thành công của nó mới là điều quan trọng nhất với sự nghiệp cầu thủ của anh lẫn lực lượng của CLB Hà Nội T&T, thay vì một chiếc xe hơi thể thao hay khoản tiền 35.000 euro.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn