Lượt đi V.League 2010: Xếp chữ cái từ A đến Z

Thể thaoThứ Tư, 26/05/2010 02:17:00 +07:00

(VTC News) - L: Lạy - Tiền đạo số 1 của BĐVN đã tự làm xấu đi hình ảnh của mình với cái cúi lạy phản cảm với trọng tài Vũ Bảo Linh...

(VTC News) - V.League 2010 đã đi qua một nửa chặng đường, bên cạnh những tín hiệu rất đáng mừng như lượng khán giả đông hơn, các trận đấu sôi động hơn, trình độ giữa các đội bóng tỏ ra đồng đều,…, thì vẫn còn đó những hạt sạn làm xấu đi hình ảnh của giải VĐQG được coi hấp dẫn nhất Đông Nam Á này.

Có thể nói V.League 2010 là một sân chơi ẩn chứa những diễn biến phức tạp, giống như một trò chơi xếp những chữ cái có sẵn để tạo ra nhiều từ ngữ khác nhau.

Dưới đây, VTC News xin giới thiệu góc nhìn đa chiều từ A đến Z sau 13 vòng đấu đã qua của V.League 2010.

A: Anh Đức - Tiền đạo sinh năm 1985 này chính là một trong số những cầu thủ nội thi đấu thành công nhất cho tới thời điểm này của V.League 2010. Trải qua 13 vòng đấu, Anh Đức ghi được 6 bàn thắng cho đội chủ sân Gò Đậu, ngang bằng với Đình Tùng (LS Thanh Hóa), Gustavo (V.Ninh Bình), Vidovic (SLNA), Quang Hải (K.Khánh Hòa).

B: Bạo lực - Không còn những cảnh bạo lực trên khán đài giữa các cổ động viên như đã từng xảy ra ở các mùa bóng trước. Song, trên sân cỏ lại xuất hiện rất nhiều những màn kungfu thiếu fair-play của các cầu thủ.

C: Cao Lãnh - “Tử địa”, “Đi dễ, khó về”, “Tọa độ chết”,… là các biệt danh của sân vận động này. Trong 6 trận đấu đã qua tại đây, CS Đồng Tháp chỉ chịu chia điểm duy nhất một trận trước SLNA tại vòng 8. Còn lại, lần lượt V.Ninh Bình, Hà Nội T&T, HAGL, B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng đều là kẻ bại trận trước đội chủ sân Cao Lãnh khi không thể chịu được cái nóng lên tới 40 độ C.

Những hình ảnh không đẹp trên sân Thiên Trường chính là "vết sạn" tại lượt đi V.League 2010. (Ảnh: VSI) 

D: Duy Bùi - Trong trận đấu giữa M.Nam Định và ĐT Long An diễn ra ngày 11/4, sự cố phóng viên ảnh Duy Bùi của Báo Thể thao 24h bị lực lượng an ninh sân Thiên Trường áp tải thô bạo khi đang tác nghiệp là hình ảnh rất đáng buồn của BĐVN. Không những vậy, vụ việc này còn là hồi chuông báo động về sự an toàn trong lúc tác nghiệp của các phóng viên.

E: Evaldo - Trong mùa giải này, tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Brazil đối với HAGL là rất lớn. Vì vậy, mỗi khi phải vắng mặt vì chấn thương hay thẻ phạt, người ta nhận thấy trong lối chơi của đội bóng phố Núi như “rắn mất đầu”. Với 9 bàn ghi được sau 13 trận đấu, Evaldo đang xếp vị trí thứ 3 trong danh sách các cầu thủ “dội bom” nhiều nhất V.League.

F: Fomosinho - Với cái "mác" từng là trợ lý cho “Người đặc biệt” Jose Mourinho, HLV người Bồ Đào Nha này không khó để lãnh đạo ĐT Long An nhanh chóng trải thảm mời ông về dẫn dắt. Tuy nhiên, sau 6 trận nắm quyền tại “Gạch”, cái tên Ricardo Fomosinho nhanh chóng tạo ra cú sốc khi CLB do ông dẫn dắt để thua tới 4.

G: Gaston Merlo - Tại V.League 2009, tiền đạo của SHB Đà Nẵng giành ngôi vua phá lưới với 15 bàn thắng. Năm nay, tuy V.League mới chỉ trôi qua 1/2 chặng đường nhưng Gaston Merlo đã có tới 11 lần sút tung lưới đối phương. Đây chính là cơ sở để chân sút vừa nhận danh hiệu “cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2009” có thể vượt qua cột mốc 15 bàn của mình.  

Gaston Merlo có thể vượt qua thành tích ghi 15 bàn anh đã lập mùa giải trước? (Ảnh: Quang Minh) 

H: Hàng Đẫy - Sân bóng thu hút lượng khán giả hạn chế nhất so với các sân còn lại. Theo thống kê sau 6 trận đấu trên sân Hàng Đẫy, số khán giả đến sân cổ vũ cho Hòa Phát Hà Nội chỉ trung bình 4.000 người/trận, còn đối với Hà Nội T&T là 6.000 người/trận. Thật đáng ngạc nhiên khi 2 đội bóng của Thủ đô Hà Nội lại có lượng khán giả ít thứ nhất và thứ nhì trong tổng số 14 CLB tại V.League 2010.

I: Issifu Ansah - Trung vệ người Ghana vẫn chơi rất ổn định sau 4 năm khoác áo Khatoco Khánh Hòa và đóng vai trò thủ lĩnh hàng thủ đội bóng thành phố biển. Trong thời gian tới, nếu không gặp trục trặc gì, Issufu sẽ được mang quốc tịch Việt Nam.

J: Jose Luis - Được HLV Calisto tiến cử với BLĐ ĐT Long An để dẫn dắt CLB này, nhưng chưa đầy một năm sinh sống và làm việc tại đây, HLV có mái tóc đầy nghệ sĩ đã phải nói lời tạm biệt với “Gạch” vì lý do sức khỏe.

K: Kankam - Ki còn khoác áo SLNA, trung vệ này từng bị nghi là có liên quan đến ma túy và bị đội bóng xứ Nghệ ruồng bỏ. Song, kể từ ngày gia nhập Lam Sơn Thanh Hóa, Kankam đã thi đấu rất hay và góp công lớn vào vị trí thứ 9 trên BXH sau 13 vòng.

L: Lạy - Tiền đạo số 1 của BĐVN đã tự làm xấu đi hình ảnh của mình với cái cúi lạy phản cảm với trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu giữa CS Đồng Tháp và Hà Nội T&T. Công Vinh đã phải nhận mức án treo giò 6 trận (sau đó được giảm xuống 3 trận) cho hành vi không đẹp và nộp phạt 10 triệu đồng.

Công Vinh cúi lạy trọng tài. (Ảnh: VSI) 

M: Mai Đức Chung - Cựu HLV B.Bình Dương đã có hành động đầy nghĩa khí khi hủy bỏ hợp đồng làm GĐKT cho XM Hải Phòng vào phút chót chỉ vì không muốn mình bị mang tiếng tranh giành “miếng cơm” với HLV Vương Tiến Dũng.

N: Nguyễn Văn Dịp - Lần thứ 2 không đeo thẻ vào sân tham gia vụ ẩu đả trên sân Thiên Trường, nhân viên bộ sở VH-TT-DL Nam Định này bỗng chốc nổi tiếng trên khắp các mặt báo. Ngoài ra, Nguyễn Văn Dịp còn được ví là “xã hội đen” trên sân Thiên Trường nhờ hành động và sắc mặt rất hung hăng của mình.

O: Olushola Aganun - Là người được HLV Phạm Công Lộc xếp đá cặp cùng Samson Keyode trên hàng tiền đạo của CS Đồng Tháp, nhưng trái ngược hẳn với người đồng nghiệp, Olushola tỏ ra rất vụng về trong khâu dứt điểm. Chính vì vậy, sau 13 vòng đấu, tiền đạo mang áo số 32 này mới chỉ ghi được 4 bàn.

P: Phan Thanh Hùng - Trước khi về dẫn dắt Hà Nội T&T, HLV người Đà Nẵng bị giới chuyên môn nghi ngờ về khả năng làm “trưởng” của mình. Song, với vị trí thứ 2 trên BXH sau giai đọan lượt đi V.League 2010 mà đội bóng Thủ đô có được, ông Hùng đã xóa bỏ cái mác chỉ là trợ lý.

Q: Quang Thanh - Tuyển thủ Quốc gia này mới đây đã bị Ban kỷ luật treo giò 3 trận và phạt 10 triệu đồng, do đã có hành vi lôi kéo đồng đội rởi khỏi sân để phản đối trọng tài. Ngoài ra, trong trận đấu này, đội trưởng của B.Bình Dương còn có hành động phi thể thao khi anh đạp thẳng bụng hậu vệ đối phương.

R: Rogerio Nguyễn -  Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời cùng tinh thần thi đấu rất “fighting”, cầu thủ “Việt hóa” này đã chứng minh tại sao anh có thể trụ vững ở đội bóng sông Hàn tới 6 năm qua.

S: Sông Lam Nghệ An - Nhà vô địch về số trận hòa tại lượt đi V.League 2010. Trong tổng số 13 trận đã đấu, SLNA đã hòa tới 7 trận, cùng 4 trận thắng và 2 trận thua.

T: Trọng tài - Công tác trọng tài vẫn là vấn đề rất nan giải đối với BTC V.League nói riêng và BĐVN nói chung. Ngoài vô số những sai sót do lỗi nhận định, các ông “vua áo đen" còn bị tai tiếng bởi hành động “bẻ còi”. Một trong số đó chính là trường hợp của trọng tài Phạm Bá Hòa, khi ông bị “treo còi” vô thời hạn ngay từ những vòng đấu đầu tiên.

Trọng tài Phạm Bá Hòa bị treo còi vô thời hạn vì hành động "bẻ còi". (Ảnh: VSI) 

U: Uwanaka - Từ khi lên phố Núi Pleiku đầu quân cho HAGL, cựu tiền đạo của V.Ninh Bình vẫn chưa thể đóng góp được gì cho đội bóng mới do những chấn thương dai dẳng hành hạ.

V: Vũ Quang Bảo - Là công thần của Quân khu 4 nhưng kể từ khi đội bóng quân đội được chuyển giao cho Navibank Sài Gòn, HLV người Nghệ An đã không còn giữ được cái uy trong con mắt lãnh đạo CLB non trẻ này. Và sau 11 vòng đấu, ông Bảo phải nói lời tạm biệt với Navibank Sài Gòn khi CLB của TP.Hồ Chí Minh chỉ thắng 1 trận, hòa 3 và thua tới 7.

W: Wole - Từng được ví là “lá chắn thép” khi còn chơi cho Thép MN Cảng Sài Gòn, cũng từng nổi danh không kém sau scandal đánh trọng thương đồng đội Lưu Ngọc Hùng bằng mũ bảo hiểm, John Wole đường như đánh mất mình kể từ khi chuyển sang đầu quân cho XM.Hải Phòng. Không còn những pha lên cắt bóng dũng mãnh và tỉnh táo, Wole ngày càng chậm chạp và mắc những sai sót rất ngớ ngẩn.

X: Xi Măng Vissai Ninh Bình - Đội bóng cố đô Hoa Lư chính là CLB chịu chơi nhất ở V.League tính đến thời điểm này. Ngoài việc chiêu mộ những hàng “khủng” như Việt Thắng, Như Thành,…, đội bóng có biệt danh “thiếu gia đất Bắc" còn gây sốc bằng việc mời HLV Lê Thụy Hải về dẫn dắt với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Y: Y án - V.League 2010 lại xuất hiện “ngón tay thối”, đó là ứng xử của trung vệ Hải Lâm (SHB Đà Nẵng). Sau khi có hành động thiếu fair-play với Timothy (HP Hà Nội), cựu trung vệ U23 VN đã bị Ban kỷ luật VFF treo giò 4 trận. Cho rằng mình bị phạt quá nặng, Hải Lâm đã làm đơn xin giảm khung hình phạt lên Ban giải quyết khiếu nại nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra là y án.

Z: Zoran Zekic - Cầu thủ 36 tuổi người Croatia, hiện đang thử việc tại CLB Khatoco Khánh Hòa, với thể hình lý tưởng (cao 1m85, nặng 83 kg) và từng là đồng đội của những danh thủ rất nổi tiếng như Olic, Kovac, Simic,…, tại ĐTQG Croatia trong những năm 2001-2002. BLĐ đội bóng thành phố biển Nha Trang đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ này ở giai đọan 2 V.League 2010.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn