Công Minh: "Chấn thương không đau bằng vết thương lòng" 08/05/2010 07:25
(VTC News) - Chiều qua (7/5), PV VTC News đã ghé thăm tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Công Minh đang điều trị chấn thương đầu gối tại bệnh viện Thể Thao Việt Nam.

» Chấn thương của Công Minh và sự “đãng trí” của VFF
» Công Minh: "Tôi từng định cắm sổ đỏ để cứu mình"
» "Chuyên gia dọn dẹp" sắp được điều trị tập trung
» "Chuyên gia dọn dẹp" sắp được điều trị như Tài Em
» Hãy cứu lấy "chuyên gia dọn dẹp" của U23 VN


Có mặt tại bệnh viện Thể thao Việt Nam từ chiều 6/5, nhưng phải đợi đến sáng hôm sau (7/5), Công Minh mới được các bác sỹ tại đây tiến hành hội chẩn rồi cho đi chụp cộng hưởng từ (MRI) khớp gối trái để đưa ra phương án điều trị. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, kết quả về mức độ chấn thương của tuyển thủ này cũng đã được xác định. Theo đó, dây chằng chéo sau đầu gối trái của tiền vệ này đã bị đứt, ngoài ra còn tổn thương cả dây chằng chéo trước.

Công Minh tỏ ra rất buồn vì sự thiếu quan tâm của những bên có trách nhiệm. (Ảnh: Minh Quân) 

“Sau khi có được kết quả chụp MRI, ngoài dây chằng chéo sau khớp gối trái của Minh đã bị đứt, thì dây chằng chéo trước cũng bị giãn nhẹ. Hiện tại, chúng tôi cũng đã đưa ra phương án điều trị cho cậu ấy và trong khi chờ tiến sỹ Moss người Đức sang để tái khám và phẫu thuật thì trước mắt Minh phải tuân thủ các bài tập phục hồi chức năng mà các bác sỹ đưa ra”, Bác sỹ Nguyễn Văn Phú (Trưởng khoa y học BV Thể thao) xác nhận.

Trong khi đó, với ánh mắt đượm buồn, Công Minh chia sẻ: “Giá như lãnh đạo Sông Lam Nghệ An cùng các bác trên Liên đoàn quan tâm đến chấn thương của em sớm hơn thì giờ có lẽ em đã có thể xỏ giầy ra sân rồi. Trong gần 6 tháng qua, cái gối trái của em hễ thời tiết se lạnh là em cảm thấy nhói buốt và rất khó chịu. Tuy nhiên, cái đau đớn trên cơ thể đó lại không bằng với những gì mà em chịu đựng ở vết thương lòng, vì trong thời gian đó, em không hề nhận được những lời hỏi thăm từ những người có trách nhiệm, dù chỉ là cú điện thoại”.

Những động tác phục hồi nhẹ nhàng luôn được Công Minh chăm chỉ thực hiện.(Ảnh: Minh Quân) 

Qua lời tâm sự của Công Minh thì cả VFF lẫn SLNA đều tỏ ra thờ ơ với chấn thương của tuyển thủ này. Cầu thủ người Đô Lương (Nghệ An) giãi bày: “Ở đội Sông Lam Nghệ An của em từ trước đến nay không có quy chế cho việc chữa trị chấn thương ở bên nước ngoài. Vì thế, việc CLB phải bỏ ra khoảng 300 triệu đồng cho em đi phẫu thuật là điều dường như không thể xảy ra. Lắm lúc trong em thường hay xuất hiện nỗi thất vọng và cả sự tự ti, giá như em được như anh Vinh (tiền đạo Lê Công Vinh - PV) thì có lẽ chấn thương của em đã không bị ủ lâu đến ngày hôm nay”.

Cuối cùng, khi được hỏi ý nguyện của mình về phương pháp chữa trị chấn thương trong thời gian sắp tới, Công Minh cho biết: “Em cũng được chú Phú (BS Nguyễn Văn Phú - PV) thông báo là cố gắng chờ đến ngày 25/5/2010, khi ông Tiến sĩ Moss sang Việt Nam sẽ trực tiếp phẫu thuật cho em. Vậy nên, chẳng còn lựa chọn nào khác là cứ phải chờ cho đến ngày đó thôi. Nhưng trong thời gian qua, em cũng được các anh từng dính phải chấn thương giống em khuyên rằng tốt nhất là nên sang Singapore mà phẫu thuật nếu không muốn cái đầu gối bị hư thêm. Điều này đang khiến em cảm thấy rất không yên tâm, vì thế em rất tha thiết được sang bên nước ngoài để điều trị cho dứt điểm, chứ trong tình cảnh này mãi thì vợ và 2 con em khổ lắm.

» Chấn thương của Công Minh và sự “đãng trí” của VFF
» Công Minh: "Tôi từng định cắm sổ đỏ để cứu mình"
» "Chuyên gia dọn dẹp" sắp được điều trị tập trung
» "Chuyên gia dọn dẹp" sắp được điều trị như Tài Em
» Hãy cứu lấy "chuyên gia dọn dẹp" của U23 VN


Minh Quân


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày