SHB Đà Nẵng - HAGL: Vinh quang cách một gang tay

Thể thaoThứ Bảy, 24/04/2010 11:15:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ còn cách đỉnh vinh quang có 2 trận đấu nữa, cả Huỳnh Đức và Kiatisak đều vào cuộc với 100% quyết tâm trong cuộc chạm trán chiều nay.

(VTC News) - Chiều nay (24/4), lần thứ hai trong vòng chưa đầy 2 tháng, “Zico Thái” phải đem quân đến “võ đài” Chi Lăng để thử sức với lính của Lê Huỳnh Đức. Ở lần trước, “Sắc” cùng các học trò của mình phải quay trở về phố Núi với món nợ thua trắng 0-3. Vậy lần trở lại xứ Quảng Đà này có giúp “Sắc” thanh toán sòng phẳng với Đức?


Ngày 7/3/2010, trong khuôn khổ vòng 4 V.League, đội bóng HAGL của Kiatisak đã phải chấp nhận trận thua 0-3 một cách toàn diện trước SHB Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên, thất bại khi đó cũng một phần là do lực lượng của “Gỗ” bị thiếu hụt trầm trọng khi mất đi trung vệ Dương Văn Pho và tiền đạo Uwanaka do chấn thương. Trong khi đó, Lee Nguyễn vừa bị thanh lý hợp đồng, còn “sát thủ” Evaldo cũng không thể ra sân vì thẻ đỏ.

Tại vòng 4 V.League 2010, Gaston Merlo đã lập cú đúp giúp SHB Đà Nẵng hủy diệt HAGL 3-0. (Ảnh: Quang Minh) 

Trong lần tái ngộ này, cả Huỳnh Đức lẫn Kiatisak đều gặp những khó khăn riêng về mặt lực lượng. Nếu “Sắc” mất đi tiền đạo từng khoác áo U23 Việt Nam Nguyễn Tăng Tuấn (chấn thương) và tuyển thủ Trần Duy Quang (2 thẻ vàng), thì Huỳnh Đức cũng không có sự phục vụ của Văn Học, Thanh Phúc, Văn Mẹo, Quang Cường và đặc biệt là Nguyễn Rogerio.

Đây rõ ràng đều là những sự vắng mặt rất đáng tiếc đối với cả hai vị tướng trẻ này, nhất là trường hợp của Duy Quang và Rogerio. Người thứ nhất đang được coi là “bộ não” trong lối chơi của HAGL nhờ lối đá thông minh còn người thứ hai lại được ví như “lá phổi” của đội bóng sông Hàn vì sở hữu một nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng cầm chịch trận đấu.

Dẫu phải chịu nhiều khó khăn, cả HAGL và SHB Đà Nẵng vẫn buộc phải tìm ra những phương án tốt nhất cho trận đấu sắp tới khi chỉ còn cách đỉnh vinh quang có 2 trận nữa mà thôi.

Đối với đội bóng phố Núi, có thể trong trận đấu này họ sẽ là những người thể hiện lòng quyết tâm cao độ hơn. Nhất là trong bối cảnh gần như đã hết hy vọng xưng vương tại đấu trường V.League. Mặt khác, trận đấu này còn là dịp để thầy trò Kiatisak phục thù trước đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức.

Ngoài ra, “Gỗ” còn được hưởng lợi rất nhiều từ sự xa sút phong độ của Gaston Merlo, cầu thủ từng lập cú đúp vào lưới họ cách đây hơn một tháng. Bên cạnh đó, việc phải căng sức ra thi đấu trên cả ba mặt trận cũng khiến cho thể lực của các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị bào mòn đáng kể trong cuộc chiến diễn ra chiều nay.

Cơ hội vào chơi trận Chung kết vẫn đang rộng mở với cả hai đội bóng. Với lực lượng vượt trội cùng việc được thi đấu trên sân nhà thì ưu thế vẫn có phần nghiêng về đội ĐKVĐ SHB Đà Nẵng. Song, nếu ở bên kia chiến tuyến, “Sắc” đã rút ra cho mình bài học từ trận thua “ba trái” để đưa ra đấu pháp hợp lý trong lần tái ngộ này, thì cơ hội lần đầu tiên được góp mặt trong trận chung kết Cúp QG của “Gỗ” không phải là hẹp, khi SHB Đà Nẵng còn bận phân tâm vào đấu trường chính V.League.

Đội hình dự kiến
SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh, Phước Vĩnh, Cao Cường, Hải Lâm, Hoàng Quảng, Thanh Hưng, Nguyên Sa, Quốc Anh, Hernandez, Diego Mendez, Merlo.
HAGL: Shihavy, Nirut, Mawusi, Văn Trương, Văn Nhiên, Việt Cường, Sakda, Quý Sửu, Minh Thiện, Thái Dương, Evaldo.

Dự đoán: SHB Đà Nẵng 1- 1 HAGL (HAGL thắng penalty)

Ngày

Giờ

MS trận

Sân

Cặp đấu

T7

24/4

16h00

23

Chi Lăng

SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai

CN

25/4

17h00

24

Vinh

Sông Lam Nghệ An - M.Nam Định

 








Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn