Thiếu bàn thắng, thừa bạo lực trên sân Lạch Tray

Thể thaoChủ Nhật, 04/04/2010 06:29:00 +07:00

(VTC News) - Với bàng thắng duy nhất của tiền đạo Gonzalo ghi được ở phút 75, đội khách Hà Nội T&T đã vượt qua chủ nhà XMHP ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray.

(VTC News) - Với bàng thắng duy nhất của tiền đạo Gonzalo ghi được ở phút 75, đội khách Hà Nội T&T đã vượt qua chủ nhà XM Hải Phòng ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Bàn thắng của Gonzalo được ghi ngay sau khi anh vào sân thay cho tiền đạo Endene. Đó là một cú đánh đầu không căng những theo kiểu cầu âu, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Đinh Xuân Việt vào góc xa mở tỷ số. Lỗi trong pha bóng này thuộc về thủ môn của đội chủ nhà khi anh chọn vị trí không tốt.

 

Phút 86, Xuân Việt tiếp tục mắc sai lầm khi băng ra truy cản trái phép với Trọng Hải của Hà Nội T&T trong vòng cấm. Sau tình huống này, Xuân Việt đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư cùng việc đối mặt với Gonzalo của đội khách ở quả phạt 11m. Rất may cho XM Hải Phòng, tiền đạo người Argentina bên phía đội bóng Thủ đô lại sút bóng vọt xà.

 

Pha tranh chấp bóng giữa Đồng Đức Thắng (đỏ) XMHP và Hồng Minh của HN T&T (Ảnh: Quang Minh) 


Phút 90+3, Xuân Việt lên tham gia tấn công nhằm tìm bàn gỡ cho đội nhà khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Cơ hội bất thành, Xuân Việt suýt phải trả giá khi đội khách có pha phản công nhanh. Thêm một lần may mắn nữa cho thủ thành số 25 của đội bóng đất Cảng, cú sút của cầu thủ Hà Nội T&T lại đi không trúng đích.

 

Đó cũng là ba tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp đấu thứ hai về góc độ chuyên môn và chừng ấy đã là quá ít song lại còn bị làm loãng bởi không khí kịch tính trên sân đến từ những tình huống va chạm không đáng có cũng như sự “nóng nảy” thường thấy từ khán đài sân Lạch Tray.

 

Phút 89 Ngọc Duy của đội khách không thể thực hiện nổi quả ném biên vì có rất nhiều vật thể lạ đã được ném xuống sân nhằm về phía anh. Ông trọng tài chính Trọng Thư buộc phải cho trận đấu tạm dừng.

 

Trước đó, ở phút 81, không ai kịp để ý và xác định rõ vì sao tiền vệ Võ Duy Nam của Hà Nội T&T lại rời sân với khuôn mặt bết máu. Duy Nam đã không thể tiếp tục thi đấu và nhường chỗ cho Trọng Hải.


Leandro sa đà vào những trò tiểu xảo (Ảnh: Quang Minh) 
 

Ngoài ra còn rất nhiều những tình huống phạm lỗi không đáng có như cú văng củ chỏ của Leandro vào mặt Quốc Long ở phút 89 và nếu không vì đã nhận 1 thẻ vàng trước đó thì đội trưởng của XM Hải Phòng khó mà được trọng tài Thư nương nhẹ.

 

Đáng chú ý hơn cả là ở hiệp đấu thứ nhất, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cũng đã phải dùng đến hai thẻ đỏ, chia đều cho mỗi đội. Trọng Nghĩa của XM Hải Phòng là người đầu tiên phải rời sân ở phút 34 sau khi có hành động trả đũa với tiền vệ Benicio của Hà Nội T&T. 10 phút sau, đến lượt Cao Sỹ Cường của đội khách rời sân vì nhận thẻ vàng thứ 2 khi truy cản trái phép một pha lên bóng của Minh Châu.


 Cao Sỹ Cường nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân (Ảnh: Quang Minh)
 

Thua 0-1 trên sân nhà, XM Hải Phòng tuột mất cơ hội bám đuổi chính đối thủ của mình trên BXH và cùng Hà Nội T&T để lại một trận đấu "xấu xí". Còn khán giả đất Cảng nhiều khả năng lại đặt BTC sân Lạch Tray trước một án phạt mới. Ở vòng 6, BTC sân này đã bị phạt 20 triệu đồng vì để cho khán giả đốt pháo sáng trên sân.


Kết quả Vòng 7 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

 

Đội

Kết quả

T6

2/4

15.30

Bình Dương

42

B.Bình Dương

-

XM The Vissai NB

4-0

17.00

Vinh

43

SLNA

-

SHB Đà Nẵng

5-0

CN

4/4

16.00

Thanh Hoá

44

Lam Sơn Thanh Hoá

-

Navibank Sài Gòn

1-0

16.30

Hàng Đẫy

45

Hòa Phát HN

-

TĐCS Đồng Tháp

2-1

16.00

Pleiku

46

HAGL

-

Megastar Nam Định

5-0

16.00

Lạch Tray

47

XM Hải Phòng

-

Hà Nội T&T

0-1

17.00

Long An

48

ĐTLA

-

K. Khánh Hoà

0-1


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn