Vòng 7 V.League: Mất Vinh "còm" đã có Cường "cua"

Thể thaoChủ Nhật, 04/04/2010 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Hành quân đến đất cảng Hải Phòng mà không có Công Vinh, HLV Phan Thanh Hùng đã tìm ra được phương án tối ưu nhất để khỏa lấp khoảng trống của CV9.

(VTC News) - Đội bóng của bầu “Hiển” sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà không có Lê Công Vinh bằng chuyến làm khách được coi là rất khó khăn trên “chảo lửa” Lạch Tray tại vòng 7 V.League 2010. Vậy HLV Phan Thanh Hùng sẽ có sự chuẩn bị ra sao về con người và chiến thuật khi khuyết CV9?

Áp dụng chiến thuật của thầy “Tô”

Ai cũng biết ông Phan Thanh Hùng là trợ lý số 1 của HLV Calisto tại ĐTQG, vì vậy rất nhiều người sẽ lầm tưởng HLV họ Phan này chắc chắn sẽ vận dụng triệt để cái chiến thuật mà ông đã lĩnh hội từ HLV người Bồ vào đội bóng Hà Nội T&T, nơi ông đang dẫn dắt. Tuy nhiên, kể từ ngày đầu tiên ông Hùng về nắm quyền tại đội bóng của Thủ đô, chưa một lần người ta thấy ông sử dụng cái sơ đồ 4-5-1 của thầy Tô, mà thay vào đó là đội hình 4-4-2, vì nó được coi là hợp lý nhất với Hà Nội T&T.

Phan Thanh Hùng và bài toán thay thế Công Vinh (Ảnh: Quang Minh) 

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, khi mà nhân tố quan trọng nhất Công Vinh phải vắng mặt tới 3 trận do bị treo giò thì bắt buộc “tướng” Hùng phải nghĩ đến một phương án khác. Theo quan sát trong những buổi tập gần đây của CLB, thì dường như vị HLV người Đà Nẵng này đã tìm ra được phương án tối ưu nhất để đương đầu với một XM Hải Phòng luôn tỏ ra hưng phấn trên sân nhà.

Theo đó, sơ đồ 4-5-1 sẽ được áp dụng, với một mũi nhọn duy nhất là tiền đạo Endene, ngay phía sau tiền đạo người Mexico này sẽ được sự hỗ trợ bởi hàng “ngũ vệ” bao gồm: Hồng Minh, Duy Nam, Benicio và hai bên cánh là Sỹ Cường và Văn Quân. Trong bối cảnh mà trung vệ đội U23 VN Nguyễn Đại Đồng đang bị chấn thương không thể ra sân, thì ông Hùng đã bố trí Văn Biển “trám” vào khoảng trống đó đá cặp với tân đội trưởng Cristiano để song hành cùng hai hậu vệ biên Xuân Tú, Hồng Tiến tạo ra hàng thủ vững trãi trước khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn.

Cái khó khăn lớn nhất cho HLV Phan Thanh Hùng khi áp dụng chiến thuật này là vì rất hiếm khi các học trò của ông được tập luyện nó một cách thường xuyên, nên việc không hiểu ý và thiếu sự nhuần nhuyễn trong lối chơi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc tăng cường tiền vệ có xu hướng phòng thủ rất tốt như Võ Duy Nam là một ý tưởng không tồi, vì điều này sẽ giúp cho khu vực trung tuyến của Hà Nội T&T thêm phần chắc chắn.

Sỹ Cường sẽ là “con át chủ bài”

Kể từ đầu mùa bóng tới giờ, Sỹ Cường luôn được HLV Phan Thanh Hùng “đúc” sẵn cho vị trí tiền vệ trái và chơi ngay sau Công Vinh. Ở vị trí đó, Cường dường như hơi bị bó hẹp về phạm vi hoạt động, anh không chỉ có nhiệm vụ tham gia tấn công đơn thuần mà còn đòi hỏi phải hỗ trợ hàng phòng ngự rất nhiều.

Tuy nhiên, với việc người đồng đội Công Vinh phải làm khán giả buộc HLV Phan Thanh Hùng phải sử dụng sơ đồ 4-5-1, thì Sỹ Cường sẽ được người thầy của mình tín nhiệm trao cho vị trí hành lang trái (nửa tiền vệ, nửa tiền đạo). Giống như vị trí mà Công Vinh đã từng rất thành công trên ĐTQG.

Sỹ Cường sẽ thay Vinh cáng đáng việc tấn công ở hành lang trái (Ảnh: Quang Minh)


Trong buổi tập gần đây của đội bóng Thủ đô, người ta thấy ông Hùng đã trao đổi và dặn dò điều gì đó với Sỹ Cường rất lâu trước khi bước vào thi đấu đối kháng trên hai phần sân. Tuy chẳng ai có thể biết được nội dung của cuộc trao đổi đó, nhưng cũng có thể hiểu được một phần nào bởi một nhẽ, Sỹ Cường chính là niềm hy vọng lớn của ông khi thiếu đi sự phục vụ của Công Vinh.

Và rằng điều ông Hùng hy vọng là hoàn toàn có cơ sở, vì kể từ ngày V.League 2010 khởi tranh, tiền vệ gốc Thanh Hóa này như hồi sinh với phong độ rực sáng khi ghi được 3 bàn thắng cho CLB. Ngoài ra, Sỹ Cường còn được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ sự điềm tĩnh, chững chạc trong lối chơi cùng khả năng xử lý tình huống tuyệt vời. Bên cạnh đó, dư luận còn cho rằng cựu tiền vệ của HP Hà Nội này xứng đáng được góp mặt ở lần tập trung ĐTQG sắp tới. Vậy nên, ở Hà Nội T&T bây giờ các cầu thủ của đội luôn “kháo” với nhau: Mất Vinh “còm” thì đã có Cường “cua”.


Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn