(VTC News) - Nếu bảo những người làm bóng đá Nam Định thiếu kiên định cũng đúng, bảo họ bao dung cũng chẳng sai. Thế cho nên nơi này làm bóng đá như "cưỡi ngựa xem hoa" và để cho mọi sự xoay vần, luân chuyển tựa con tạo.
Bóng đá thành Nam kể từ ngày chơi ở V.League cứ như bờ lở của một con sông, xói mòn dần trên bảng xếp hạng theo từng năm, xói mòn cả những tài năng của một lò đào tạo vốn chẳng kém cạnh lò đào tạo nào xứ Bắc. Ngân quỹ hạn hẹp, làm bóng đá theo cơ chế cũ là nguyên nhân chính dẫn đến những vòng quay khứ hồi trên bến Thiên Trường.
Khứ hồi một Tam Mao
Ai còn lạ gì Amaobi, hay người thành Nam gọi vui là Tam Mao. Tam Mao lại đi rồi, đi sau một mùa giải trở lại với Thiên Trường.
Năm 2004 "ông Tây" này cập bến Sông Đà Nam Định khi đang ở tuổi 23. Không phụ lòng kỳ vọng của người thành Nam, ngay trong mùa bóng đầu tiên, Tam Mao trở thành "Vua phá lưới" giúp Nam Định có được ngôi Á quân.
Có chút danh và được các CLB khác nhòm ngó, Tam Mao bắt đầu nảy sinh nhiều mưu lợi và giở trò. Thế là những "yêu sách" đòi tăng lương, tăng thưởng cũng như các chế độ đãi ngộ khác được Tam Mao bày ra. Tất nhiên, SĐ.NĐ không đáp ứng được và chấp nhận để Tam Mao chuyển bến về với đội bóng sông Hàn.
Tưởng rằng đến với một đội bóng mới giàu có cả về tiền bạc lẫn tham vọng thì Tam Mao sẽ yên phận. Nhưng rút cục, sóng gió còn dâng cao hơn. Lợi lộc từ cầu thủ này chưa thấy đâu mà bao nhiêu chuyện đau đầu phải giải quyết. Từ chuyện Tam Mao ngấm ngầm "đi đêm" CLB Rio Ave (CLB hạng 2 của Bồ Đào Nha) khiến SHB Đà Nẵng phải doạ kiện lên FIFA, đến chuyện Tam Mao làm rùm beng scandal "độn giá" của GĐKT Trần Vũ... Cuối mùa bóng năm đó, SHB Đà Nẵng đành giải phóng cái "tội đời" cho xong.
 |
| Amaobi lại ra đi sau một mùa giải trở lại với Nam Định (Ảnh: Quang Minh) |
Dạt đến B.Bình Dương, chơi bóng ở đây một thời gian, Tam Mao được V.Ninh Bình mua về và cuối cùng sau những ngày lang bạt, cầu thủ người Nigeria bị hất ra đường và đứng trước nguy cơ thất nghiệp.
Trước khi về lại Nam Định, lãnh đạo đội bóng này thường bảo lưu quan điểm sẽ không dùng lại "hàng thải" nhất là "hàng" đã qua tay mình. Nếu lấy quan điểm này ra để quyết thì đúng là Amaobi sẽ "bơ vơ" mùa giải trước còn Nam Định sẽ không kiếm đâu ra một ngoại bị chơi trên hàng công.
Cái khó bó cái khôn, Nam Định và Tam Mao đã kết lại duyện sau 5 năm không thuộc về nhau. Cái tình của người thành Nam rồi cũng được đền đáp dẫu không nhiều nhưng cũng là gừng cay muối mặn. Tam Mao nhiều phen trở thành cứu tinh cho M.Nam Định để rồi sau tất cả khốn khó, bóng đá Nam Định vẫn trụ lại sân chơi V.League.
Khứ hồi Nhà tài trợ
Kết thúc V.League 2008, Đạm Phú Mỹ nói lời chia tay với bóng đá Nam Định sau hai mùa giải làm chỗ dựa tài chính. Lý do mà phía Đạm nói lời tạm biệt là vì kết quả của Nam Định không đạt chỉ tiêu như đã cam kết.
Cuôc chia tay này một lẫn nữa đẩy bóng đá Nam Định vào cơn "túng bấn" trước mùa giải 2009. Trong suốt quá trình dài chuẩn bị, từ giải Vinakansai Ninh Bình mở rộng đến giải tập huấn ở Gia Lai, hay những trận giao hữu, Nam Định cứ lai lưng chơi với một đội hình thiếu hụt, thi đấu vô hồn, thoi thóp tập chay chờ nhà tài trợ.
 |
| Mikado đã cứu Nam Định thoát khỏi một mùa giải không có nhà tại trợ (Ảnh:VSI) |
Trong khi đó, lãnh đạo đội bóng cũng đã xoay sở nhiều cửa để tìm chỗ "vịn" mà không thành. Phải đến cận ngày V.League 2009 khởi tranh, Gạch men Mikado mới quyết định quay trở lại tài trợ cho đội bóng nhưng với một nguồn kinh phí eo hẹp.
Tham vọng theo đó bị đánh thụt, Nam Định chẳng còn đủ sức để mơ mộng, thực tại chỉ cho họ một mục tiêu: tồn tại. Cái mục tiêu khác hẳn so với cách đó 3 năm khi Mikado lần đầu tiên là "bầu sữa" nuôi đội bóng thành Nam.
Ngày Mikado đặt bút ký với Nam Định bản hợp đồng tài trợ mới, bên ngoài buổi lễ ký kết, rất nhiều người trong cuộc hiểu rằng, sự trở lại của Mikado trong bối cảnh khó khăn đã là một điều may mắn, ít nhất nó có cái để cho bóng đá Nam Định "sống" mà tính tiếp.
Khứ hồi Nhà cầm quân
Nếu như chuyện khứ hồi của Tam Mao, của Gạch men Mikado với bóng đá Thành Nam chỉ là một chuyến đến - đi - trở lại, thì chuyện của nhà cầm quân Nguyễn Ngọc Hảo lại dài hơn nhiều lần. Dài tới mức ông Hảo tự nhận mình như một con đò lụy tình trên bến Thiên Trường, chấp nhận nổi chìm mỗi sớm mai.
Năm 2004, sau khi đưa đội bóng Nam Định giành vị trí Á quân và đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm thì chỉ đến hết lượt đi mùa bóng năm sau, ông phải nhận cái lệnh điều chuyển công tác thay vì bị nói thẳng là sa thải.
 |
|
HLV Nguyễn Ngọc Hảo và cuộc đời lụy tình với bóng đá Nam Định (Ảnh: Quang Minh) |
V.League 2006, ông đến K.Khánh Hoà và tại đây tiếng tăm của ông một lần nữa được đánh bóng. CLB thành phố biển sau khi thăng hạng dưới sự dẫn dắt của ông đã trụ ở lại V.League an toàn với vị trí thứ 6. Kết thúc mùa bóng, hàng loạt những "ông lớn" sẵn sàng trải thảm "rước" ông Hảo từ K.Khánh Hoà đến với mình. Nhưng, cuối cùng ông lại nhận lời hồi hương bởi những lời hứa và bởi cái tình của ông còn quá nặng.
Tháng 5 năm 2009 sau trận thua mất mặt 1-5 trước HA.GL ngay trên Thiên Trường, nghiệp cầm quân của ông Hảo thêm một lần "chìm" với cái lệnh điều chuyển của lãnh đạo ngành. Ông đi không một lời oán trách, không một lời tự biện, nhưng ai cũng hiểu rằng các "sếp" ông thêm một lần nhìn nhận thiếu công tâm.
Mùa bóng 2010, Nam Định đón niềm vui khi Megastar đứng ra làm nhà tài trợ cho đội bóng với một khoản tiền sang hơn nhiều so với những mùa trước. Từ một người đang mang danh GĐKT, ông Hảo lại có lệnh trở lại lãnh đội sau gần 7 tháng xa mái vòng khu kỹ thuật.
"Sống" được với bóng đá khứ hồi"?
Nỗi lo tài chính của những người làm bóng đá thành Nam mùa giải này đã vơi đi, nhưng để tồn tại với những gì đang có là một điều rất khó và nếu không thay đổi, Nam Định sẽ mãi xoay trong vòng quay khứ hồi để rồi chuyện xa V.League chỉ là sớm muộn.
Mặt khác, từ mùa bóng 2011 thành trì bao cấp ở bóng đá Nam Định không còn cách nào khác phải xụp đổ, thay vào đó là thành lập một doanh nghiệp thể thao theo luật bóng đá chuyên nghiệp 2005. Vì thế, tầm nhìn, cách tư duy làm bóng của tình này càng không thể như một con tạo được.
Tả Vọng
Theo bạn, liệu với một nhà tài trợ mới cùng một ngân sách không đến nỗi eo hẹp, Nam Định có thể tiến xa tại sân chơi V.League mùa giải này? Bạn nhận định CLB nào có khả năng giành chức vô địch V.League nhất? Là HAGL, Bình Dương, ĐTLA, HN T&T,..., hay lại là cái tên SHB Đà Nẵng? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hộp thảo luận cuối bài! Trân trọng!