(VTC News) - Chẳng ai phủ nhận tài năng của Thành Lương thời điểm này ở cấp độ ĐT. Nhưng sau những màn "phong vũ" sáng loáng, quân bài chủ lực trong binh pháp của "phù thuỷ" Calisto, Phạm Thành Lương lại trở về nơi góc máy truyền thông ít khi lia đến.
Khi ông chủ thiếu tham vọng
Từ một cậu bé chăn trâu, chơi bóng ở những bãi, bờ, Lương “dị” đã lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển mộ HN.ACB năm 2004 khi mới đang 15 tuổi.
 |
| Chỉ mình Thành Lương không thể "gánh" được cả HN.ACB (Ảnh: Quang Minh) |
Một năm sau, "thằng nhà quê" có vóc dáng nhỏ con đã cùng U21 HN.ACB bùng nổ tại VCK U21 Báo Thanh Niên với ngôi vị Á quân. Còn cá nhân Thành Lương giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau VCK ấy, cái tên Thành Lương chẳng gợn một chút lăn tăn nào khiến HLV Hoàng Văn Phúc phải bẻ bút trước quyết định điền tên anh vào đội hình 1 của CLB.
Càng chơi càng hay và càng lớn, chỉ sau hai mùa V.League, Thành Lương trở thành trụ cột không thể thiếu, là nhân tố chính đóng góp hiệu quả vào lối chơi của đội bóng Thủ đô.
Tuy nhiên, những sai lầm cũng như khát vọng thấp của lãnh đạo đội bóng đã khiến cho HN.ACB dần "chìm" trong các cuộc chơi, bất chấp những cố gắng không biết mệt mỏi của Lương "dị". Hậu quả tất yếu là việc HN.ACB xuống hạng sau V.League 2008.
Chưa dừng lại, cuộc sống hậu trường của HN ACB sau khi xuống hạng cũng đầy rẫy những tai tiếng với thói ăn chơi sa đoạ của nhiều cầu thủ trong CLB, đến mức có người đã bị bắt vì tội tàng trữ, sử dụng thuốc lắc. May thay, trong "mực" mà Lương lại không "đen" và năm này anh còn được HLV Calisto nhấc lên Tuyển dự AFF Cup, để rồi có một Thành Lương đã "sáng" hơn rất nhiều khi gần "đèn".
Mùa bóng 2009, HN.ACB còn cho thấy một bộ mặt nhợt nhạt hơn rất nhiều với những trận thua bẽ bàng tại giải hạng Nhất cũng như đấu trường AFC Cup. Khát vọng của đội bóng được kiểm chứng ở câu chuyện "đi đá cho xong tội" trong trận lượt về gặp CLB Chonburi của Thái Lan thuộc vòng bảng AFC Cup. Ai đời, HLV "bỏ" đội để ở nhà, mặc cho các cầu thủ không tướng hành quân sang đất Thái.
Nhìn cái khát vọng của CLB "chết yểu" với khát vọng vươn lên ở ĐT của Thành Lương mà không ít người xót xa về chỗ đứng của anh. Người ta tiếc cho một tài năng đang phải vùi mình ở một góc khuất mà ít khi máy quay lia tới.
Tự mình sẽ giải thoát?