Thanh Hóa phá nát "giấc mơ lịch sử" của Lê Huỳnh Đức 23/01/2010 17:45
(VTC News) - Đà Nẵng đã không thể trở thành đội bóng đầu tiên của Việt Nam giành được 3 chiếc cúp trong một mùa giải (V.League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia) khi để thua Lam Sơn Thanh Hóa trên chấm 11m ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2010 với tỷ số 3 - 4 (tỷ số hai hiệp chính 1-1).

» LS Thanh Hoá và Siêu Cúp: "Liều thuốc cho trái tim"
» Siêu Cúp và Thể Công: Tâm sự từ một cuộc họp báo


Ngoài ý nghĩa chiếc cúp Siêu cúp Quốc gia, Đà Nẵng gặp Lam Sơn Thanh Hóa còn là cơ để hai đội thử nghiệm chiến thuật thi đấu cho mùa V.League 2010 sẽ bắt đầu khởi tranh sau một tuần nữa. Cả HLV Lê Huỳnh Đức và Trường Giang đều tung ra đội hình 4-4-2. Tuy nhiên, với tư cách là ĐKVĐ V.League, Đà Nẵng nhập cuộc tốt hơn.

SHB Đà Nẵng không thể hoàn tất cú ăn ba lịch sử. (Ảnh: VSI) 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng sông Hàn đã tràn sang phần sân của đối phương để tấn công. Các “miếng đánh” của Đà Nẵng chủ yếu tập trung bên cánh phải nhờ vào sự cơ động của bộ đôi Hoàng Quảng và Thanh Phúc. Bên cạnh đó, các cầu thủ tuyến dưới thường sử dụng các đường chuyền dài vượt tuyến, tạo điều kiện cho các tiền đạo bứt tốc dứt điểm.

Phút thứ 11, đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, tiền đạo Merlo khống chế bóng khéo léo trước khi tung cú sút chéo góc. Tuy nhiên, thủ môn Thanh Hóa đã bay người đẹp mắt, cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà.

Về phía đội bóng xứ Thanh, sau những phút đầu thi đấu lúng túng, họ dần bắt nhịp được với trận đấu. Thế trận trở nên cân bằng hơn, thậm chí Thanh Hóa còn nhỉnh hơn ở các cơ hội nguy hiểm có thể chuyển thành bàn thắng.

Phút thứ 18, trong vòng 16m50 của Đà Nẵng, tiền vệ Bảo Khanh ngả người dứt điểm, tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang. Đúng hai phút sau, từ một pha bật tường chuẩn xác với đồng đội, tiền đạo Da Silva đã vượt qua sự truy cản của hậu vệ Đà Nẵng, chuyền vào trong để Tostao chạy cắt mặt đệm bóng cận thành làm tung nóc lưới thủ môn Võ Văn Hạnh. 1- 0 cho Lam Sơn Thanh Hóa.

Bị “dội gáo nước lạnh” khiến đoàn quân của Lê Huỳnh Đức chơi thêm một quyết tâm hơn. Quốc Anh liên tục di chuyển bên cánh trái, Nguyễn Rogerio và Thanh Hưng luôn có mặt ở các điểm nóng, trong khi hai “mũi giáp công” Minh Tuấn - Merlo thường xuyên hoán đổi vị trí để tìm kiếm bàn gỡ.

Tấn công mãi rồi bàn thắng cũng đến. Phút thứ 33, mặc dù bị đối phương theo rất sát nhưng “vua phá lưới” mùa giải trước Merlo vẫn khéo léo xoay xở tung cú sút bằng chân trái hiểm hóc, hạ gục thủ môn Mạnh Dũng, quân bình tỷ số 1-1 cho Đà Nẵng.

Lam Sơn Thanh Hóa giành siêu cúp sau loạt luân lưu cân não. (Ảnh: VSI) 

Trên đà hưng phấn, Đà Nẵng tiếp tục vây hãm khung thành Thanh Hóa. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Trường Giang đã bình tĩnh hóa giải, đồng thời thực hiện các pha “phản đòn” khi có cơ hội thuận lợi, tiếc là hàng công đã không tận dụng thành công để nâng tỷ số trận đấu.

Sau giờ nghỉ, Lam Sơn Thanh Hóa bất ngờ chủ động tấn công đội bóng sông Hàn, nhưng pha bóng nguy hiểm lại thuộc về Đà Nẵng. Phút thứ 55, trung vệ Phước Tứ suýt đá phản lưới nhà sau cú đá phạt sát đường biên ngang của Thanh Hưng, may là thủ môn Mạnh Dũng đã xuất sắc cản phá bóng ngay trên vạch vôi.

Từ thời điểm này, thế trận lại nghiêng về ĐKVĐ V.League với các cú sút đầy sức mạnh đến từ đôi chân của Quốc Anh và Thanh Hưng. Tuy nhiên, tất cả đều không qua được “bàn tay nhựa” Mạnh Dũng.

Đổi mới cách tấn công, HLV Trường Giang quyết định đưa Bảo Khanh, Văn Thắng ra sân, Quang Vinh, Đình Tùng rời băng ghế dự bị. Sơ đồ chiến thuật của Thanh Hóa từ 4-4-2 chuyển thành 4-3-3. Trong khi Đà Nẵng củng cố tuyến giữa bằng sự xuất hiện của tiền vệ Văn Mẹo, thay Quốc Anh. Dẫy vậy, những sự thay đổi này đều không gây được đột biến, buộc hai đội phải phân thắng bại trên chấm 11m.

Ở hai loạt sút đầu tiên, cầu thủ hai đội đều thực hiện thành công. Tuy nhiên, đến loạt sút thứ ba, cầu thủ Hải Lâm của Đà Nẵng đã sút bóng đi vọt xà ngang. Đến loạt sút cuối, trung vệ Phước Vĩnh sút bóng đi đập xà ngang, đồng nghĩa với việc Lam Sơn Thanh Hóa trở thành nhà vô địch Siêu cúp Quốc gia 2010.

Các giải thưởng của Siêu cúp Quốc gia 2010
Đội vô địch: Lam Sơn Thanh Hóa - 150 triệu đồng
Đội hạng nhì: SHB. Đà Nẵng - 70 triệu đồng
Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số: Tostao (Thanh Hóa) - 3 triệu đồng
Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Merlo (Đà Nẵng) - 3 triệu đồng

Song Mai
Thể thao   Xem theo ngày