Calisto thèm... một ngày bình yên 15/01/2010 22:28

(VTC News) - Kể từ sau chuyến đi Lebanon về, ở ĐTVN không ngày nào không có người ngồi dưỡng thương. “Nạn nhân” mới nhất của buổi tập hôm nay là tiền vệ đội trưởng Minh Phương.

» Calisto không màng mức lương 370 triệu đồng/tháng
» Thành Lương mở quán, mời ĐTVN làm “khách VIP”
» VFF "cấm" thầy Tô kiêm nhiệm dẫn dắt T&T Hà Nội
» ĐTVN hao người trầm trọng dưới trời giá rét
» ĐT.LA "buông" nhưng Calisto không dễ về T&T HN sớm?
» Calisto tin Hồng Sơn nhưng... không có bằng chứng!
» Thầy “Tô”, “chữ Tín” và chữ “Tiền”

1. Hôm qua khi ĐT bước vào bài tập thi đấu đối kháng, thì tiền đạo Sỹ Mạnh đã phải tiến đến thầy Calisto để xin phép ra ngoài sân ngồi dưỡng cái gót chân phải bị đau. Lập tức tiền đạo của V.Ninh Bình được ông thầy người Bồ đồng ý.

 

Trong khi đó ở bên ngoài sân, cầu thủ người xứ Nghệ, Trọng Hoàng tìm cho mình một chỗ ấm để nghỉ thương. Hoàng “bò” ngồi trên xe ô tô của đội tuyển và kéo cửa kính nhìn các đồng đội tập. Hôm qua là ngày thứ 2 tiền vệ mang áo số 8 của U23 này đi dép lê trên sân.

Kể từ ngày lên Tuyển tập trung ở U23 Việt Nam và ĐTQG, Trọng Hoàng luôn gặp vấn đề với chân thương, thậm chí nhiều đến mức người ta tưởng rằng “bệnh” của anh đã chuyển sang mãn tính, cứ chơi được vài hôm là lại nghỉ.


Trọng Hoàng với vẻ mặt khá buồn ngồi trên ô tô nhìn các đồng đội tập luyện .(Ảnh: Quang Minh)


Cũng trong buổi tập hôm qua, trung vệ Như Thành không thấy trên sân. Có hai luồng thông tin xuất hiện không chính thống về sự vắng mặt của cựu cầu thủ B.Bình Dương. Một cho rằng anh bận phải đi giải quyết bản hợp đồng được coi là kỷ lục với CLB mới, V.Ninh Bình. Một lại cho rằng chứng bệnh cảm lạnh từ một ngày trước đó đã "khoá" anh ở lại khách sạn.

 

Còn trong buổi tập chiều nay, khi mà Sỹ Mạnh, Trọng Hoàng, Như Thành cùng trở lại thì tiền vệ đội trưởng Minh Phương thế chỗ ngoài sân.

 

Lực lượng ĐTVN chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc vốn đã mỏng vì "mất" người theo nhiều lý do khác nhau, nay cứ phải chống chọi với những ca chấn thương đột xuất. Dù nó không trầm trọng nhưng ít nhiều cũng khiến những người trong cuộc có phần lo lắng.

 

2. Câu chuyện của thầy Tô xung quanh vấn đề hợp đồng những ngày qua có cảm tưởng còn "nóng" hơn cả những ca chấn thương của ĐT. Rõ ràng, khi cái đầu ông không bình yên để có thể tập trung cao độ tinh thần cho trận "rửa mặt" với Trung Quốc thì thật khó để ông làm việc có hiệu quả.

 

Trước khi sang Lebanon thi đấu trận lượt về, ông cũng đã có chuyến bay vào TP.HCM để giải quyết chuyện đi - ở với ĐT.LA. Chuyện không thành, ông phải vội về cầm quân đi Tây Á và mang theo cái đầu đầy rẫy những bộn bề.

 

Việt Nam sau đó không thắng nổi Lebanon trong một thế trận có phần lấn lướt. Nhìn các cầu thủ lóng ngóng, phung phí hàng tá cơ hội ở những tình huống quyết định mà cứ như nhìn thấy lửa đốt từ cái đầu ông Tô tỏa xuống đôi chân các học trò vậy.


Calisto và cơn khát một ngày bình yên. (Ảnh: Quang Minh)

Chỉ chưa đầy 48h nữa, cuộc tái đấu với Trung Quốc sẽ diễn ra, bản thân ông Tô cũng như các học trò chắc chắn chẳng có ý định “buông”. Nhưng, trăm ngàn câu hỏi về chuyện tương lai giằng co từ nhiều phía, chuyện các học trò với lòng tận trung cùng ĐT... dồn lại trong đầu thì hỏi sao cho sáng, cho ra một cách chơi với đối thủ từng thắng mình 6-1.

 

Hôm qua, trong những phút vui vẻ trò chuyện bên ngoài sân tập với các học trò, với phóng viên, ông đã dùng cái uy của mình gạt đi những “chuyên gia” đã bàn tán chuyện của ông để phủ nhận những phán đoán của họ. Nhưng đằng sau cách gạt bỏ ấy là một thầy Tô có phần hơi khác. Bởi hiếm khi người ta thấy ông tự kiêu.

 

Hình như, thầy "phù thuỷ" đang loạn pháp trong đầu. Cuộc chơi thì cứ đến gần, còn ông mong sao có lấy những khoảng thật bình yên để tính chuyện đấu đá trên mặt sân cho các học trò.

Hà Thành



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày