Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Chung kết Navibank Cup: Kiatisak mang Cúp về phố núi
14/01/2010 10:35
(VTC News) - Trận chung kết giữa chủ nhà Navibank Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) diễn ra quyết liệt và kịch tính, đúng phong cách của một trận chung kết thực sự.
HAGL được đánh giá trên chân so với đội chủ nhà, nhưng HLV Kiatisak vẫn tung ra đội hình mạnh nhất, những cầu thủ trẻ đá chính ở trận đấu trước được HLV người Thái thay bằng những “minh tinh”, những con át chủ bài sẽ tham dự V.League sắp tới. Trong khi đó, bên phía Navibank Sài Gòn, HLV Vũ Quang Bảo vẫn giữ bộ khung ổn định như trận đấu trước, dựa vào sức mạnh của Suleiman và Junio trên hàng công.
 |
| HAGL và chiếc cúp vô địch. (Ảnh: TTVH) |
Trên khán đài, đội chủ nhà được tiếp lửa từ một số lượng lớn các CĐV, khoảng hơn vài trăm người với rộn ràng cờ, băng rôn, kèn, trống. Tất cả, như để chuẩn bị cho một màn ra mắt hoành tránh kèm chiếc cúp vô địch.
Nhưng ưu thế trên khán đài không giúp cho họ tạo ra một thế trận lấn lướt trước HAGL. Lối đá rắn, dựa nhiều vào thể lực, có bóng là nhồi thắng cho 2 tiền đạo ngoại Suleiman và Junio chỉ thật sự đe dọa khung thành Silhavy có một lần trong hiệp 1, sau cú sút phạt của Hoàng Đảm. HAGL tấn công đa dạng hơn, với những pha phối hợp ở đoạn ngắn nhưng không tạo ra được nhiều tình huống đột biến đủ sức đe dọa đội chủ nhà. Hiệp 1 thật sự là một cuộc đua sức.
Việc hai đội chơi quyết liệt, thậm chí khá rắn khiến trận đấu diễn ra nhàm chán. Khán giả không thấy được pha dàn xếp tấn công nào cho ra hồn. Thay vào đó là sự bế tắc, đơn điệu trong các pha lên bóng. Trận đấu chỉ thật sự hấp dẫn trong khoảng 20 phút cuối khi hai đội dốc toàn lực tấn công để giải quyết trận đấu trong 90 phút.
Cơ hội tốt nhất trong khoảng thời gian này là cú sút nối chạm xà ngang của Văn Thuận bên phía HAGL sau pha căng ngang của Tăng Tuấn. Đội chủ nhà thấy không thể khuất phục được HAGL nên đưa thủ môn Đức Hùng vào thay Ngọc Tân để bắt penalty.
Sau 90 phút tỷ số vẫn hòa 0-0 buột hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Ở 5 loạt sút đầu tiên, mỗi đội đều 2 lần đá hỏng. Đến loạt sút thứ 8, Thái Dương thực hiện thành công còn Hải Anh không thắng được Silhavy. Giành chiến thắng 6-5 trên chấm 11m, HAGL đã đăng quang ở giải đấu này. Kiatisak đã đặt được dấu ấn của mình tại đội bóng phố núi.
Trận tranh hạng 3 trước đó diễn ra trong thế trận một chiều nghiêng về Cao su Đồng Tháp. Thiếu vắng một số trụ cột ở hàng phòng ngự như Ngọc Hùng, Khoa Điển, Bruno, TP.HCM chỉ cầm cự được trong hiệp 1 trước khi sụp đổ ở hiệp 2. Ba bàn thắng đẹp mắt của Sunday, Samson và Felix đã đem về chiến thắng thuyết phục cho đội bóng miền Tây.
Dẫu chỉ là một giải đấu giao hữu mang tính chất thử nghiệm, cọ xát nhưng với những gì đã thể hiện, CSĐT có thể an tâm phần nào về lực lượng để đối mặt với một mùa giải khốc liệt sắp đến.
|
Sỹ Hưng