(VTC News) - 14h30 chiều qua tại Trụ sở của báo Tiền Phong, đơn vị sáng lập ra Siêu Cúp Quốc gia đã có cuộc họp báo trước trận Siêu Cup Quốc gia 2009, diễn ra vào ngày 23/1 trên sân Ninh Bình giữa SHB Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hoá.
> Xóa sổ tên Thể Công khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam
> Xóa tên Thể Công: Khi khán đài đã thâm đen rêu phủ
Không giống như 10 cuộc họp báo trước đó về trận đấu tranh Siêu Cup Việt Nam, cuộc họp báo của lần thứ 11 này có đầy những điều phải suy nghĩ khi Lam Sơn Thanh Hoá là đội bóng thay thế CLB Thể Công cũ thi đấu trận Siêu Cup này. Nhiều người đã tỏ ra xót xa, đau một niềm đau riêng để rồi họ dành nhiều thời gian tâm sự thay vì trả lời chất vấn nhau.
Thể Công bị xoá tên, câu chuyện ấy đã lùi về phía sau, nhưng một lần nữa nó gợi về trước trận đấu tranh Siêu Cup 2009, bởi ai cũng biết đội bóng Thể Công của ngày hôm qua chính là một nửa của cuộc chơi sắp tới.
 |
| Chiếc Siêu Cup 2009 và bảng họp báo không có tên Thể Công (Ảnh: Quang Minh) |
1. “Tôi là một nhà báo, tôi yêu Thể Công, tôi đau, tôi xót, tôi bức xúc, tôi hỏi người tổ chức, có cách nào tế nhị hơn để chúng tôi dễ nói, dễ diễn giải trên mặt báo cho những người yêu Thể Công cùng đồng cảm khi sắp tới không phải là một Thể Công của mùa giải trước đá trận Siêu Cup. Chuyện mà BTC của Siêu Cup 2009 đang làm chưa từng có tiền lệ. Xin thưa, tôi không hỏi mà tôi đang tâm sự” - Nhà báo Nguyễn Lưu phát biểu.
“Tôi e ngại về một niềm đau với những ai yêu Thể Công. Tôi e ngại về một vết thương mới ở chính nơi nó chưa kịp ăn da non” - ông Lưu chưa dừng lại.
2. ”Tôi cũng không trả lời mà tôi tâm sự. Trong tất cả chúng ta ngồi đây, hầu như gia đình nào cũng có người từng khoác áo lính, tôi cũng từng là một người lính và tôi rất buồn khi mất Thể Công. Nhưng cái quyền giữ Thể Công không thuộc về chúng ta, nó thuộc về những người lãnh đạo của Thể Công” - Phó tổng thư ký VFF, đồng thời là Phó ban tổ chức trận Siêu Cup 2009, Dương Nghiệp Khôi lên tiếng.
 |
| Lễ chuyển giao Thể Công cho Thanh Hoá. (Ảnh: Quang Minh) |
“Chúng tôi là những người nằm trong cấp điều hành giải đấu cho nên cũng đã phải đưa ra nhiều phương án cho trận Siêu Cup này, và đã trình bày với BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong kỳ họp thứ 2 BCH khoá mới, cách đây hơn một tháng. Tất cả đã thống nhất: Khi Thể Công chuyển giao cho Lam Sơn Thanh Hoá, thì Lam Sơn Thanh Hoá có quyền thi đấu thay Thể Công.
Hiện nay trong đội hình thi đấu của Lam Sơn Thanh Hoá, có ít nhất 10 cầu thủ của Thể Công cũ từng thi đấu mùa giải trước, trong đó có hai tuyển thủ là Phước Tứ và Bảo Khanh" - ông Khôi giải thích
“Cá nhân tôi thì rất buồn khi Thể Công không còn nữa, nhưng bóng đá chuyên nghiệp luôn có sự chuyển đổi và chúng ta phải chấp nhận, cũng giống như QK4 phải chuyển giao cho Navibank. Tới đây, năm 2010 là năm cuối cùng những đội bóng như Nam Định, CS. Đồng Tháp, Lam Sơn Thanh Hoá không chỉ gắn với tên nhà tài trợ mà bắt buộc phải chuyển đổi thành doanh nghiệp mới tiếp tục được thi đấu tại V.League theo luật Thể thao năm 2005.
Như vậy là trong quá trình chuyển đổi, chúng ta không tránh khỏi những mất mát, buồn tiếc và chúng ta phải chấp nhận điều đó" - ông Khôi kết lại.
 |
|
"Trong quá trình chuyển đổi, chúng ta không tránh khỏi những mất mát, buồn tiếc..." (Ảnh: Quang Minh) |
3. Trước khi người chủ tọa kết thúc buổi họp, ở một góc cuối phòng, tôi được nghe một đồng nghiệp khác bộc bạch những suy nghĩ riêng của mình. Anh ta nói về một điều mà rất nhiều người đã, đang và vẫn còn yêu mãi một cái tên Thể Công mong muốn. Đó là một trận đấu chia tay Thể Công.
Năm 2005, bóng đá Việt Nam chia thay thế hệ Vàng của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Quang Hà, Việt Hoàng, Mạnh Cường, Hữu Đang, Minh Chiến... với các cựu cầu thủ cùng thời của bóng đá Thái Lan trên sân Thống Nhất. Đây có thể coi là một trận đấu để người hâm mộ tri ân các cầu thủ.
Trong số "Thế hệ Vàng" ấy, những ai là người của Thể Công không khó để nhận ra. Đóng góp của họ xứng đáng với cái danh "Thế hệ Vàng", xứng đáng để được tôn vinh, được ít nhất có một lời giã biệt của hương cỏ, vạch vôi, mảnh lưới, khán đài, ánh đèn, những tiếng hò reo...
Không cứ ở Việt Nam, mà cả làng túc cầu thế giới lấy chính trái bóng từng gắn bó với sự nghiệp của mỗi cầu thủ, mỗi huyền thoại để nói lời chia tay. Đó là cách tốt nhất khiến "người về" xao xuyến, luôn thấy mình hạnh phúc, thấy mình được ghi danh...
Thế mà, 50 năm một cái tên, một đội bóng giàu thành tích, một phần của lịch sử bóng đá nước nhà, một nơi sản sinh ra nhiều Thế hệ Vàng cho bóng đá Việt lại xoá đi không một lời giã biệt. Giá mà có trận chia tay đoàng hoàng thì đỡ xót xa, đỡ hoài tiếc một cái tên biết bao nhiêu. Cứ cho là cái tên Thể Công vô trong tủ kính của phòng truyền thống ngành, nhưng cái cách cất tên đi còn làm đau nhiều hơn niềm đau phải xoá tên.
 |
Thể Công niềm tự hào người lính. (Ảnh: Quang Minh)
|
Đã không có được lời giã biệt ấy, nay NHM Thể Công với vết thương chưa lành lại thêm một lần xót xa khi Lam Sơn Thanh Hoá thế vào Thể Công đá trận Siêu Cúp. Chuyện vì sao thì nhiều người đã tỏ nhưng có lẽ thế giới này chỉ có ở bóng đá Việt Nam. Người ta có thể xoá đi một linh hồn, bán đi một thể xác đội bóng còn người mua có suất trụ hạng, có suất đi ngược lại quá khứ, thế chân đá thay “Người” đã không còn tồn tại.
Bạn có cảm nhận và tâm sự gì về điều này? Hãy gửi ý kiến cho chúng tôi qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt, có dấu)! Trân trọng!
Hà Thành