Bán kết Navibank Cup: Nóng bỏng derby Sài thành 12/01/2010 15:34
(VTC News) - Trận bán kết giữa Navibank Sài Gòn và TP.HCM diễn ra quyết liệt đúng như sự chờ đợi của người hâm mộ Sài thành. Trong khi Navibank Sài Gòn muốn chứng tỏ cho ông chủ của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Navibank biết đầu tư vào họ không phải là một sai lầm thì bên kia chiến tuyến, CLB TP.HCM cũng nuôi tham vọng sớm quay trở lại đấu trường cao nhất V.League 2011.

Nhưng khán giả TP HCM xem ra quá hờ hững với cuộc “nội chiến” này khi bỏ trống khán đài B, vốn thường dành riêng cho các Hội CĐV. Những người yêu mến đội bóng TP.HCM thì tập trung khá đông đủ, khoảng hơn 100 người ở khán đài C. Ít ra, lực lượng CĐV của họ còn hùng mạnh hơn phía NaviBank Sài Gòn.

Nếu như khán đài quá trống trải thì dưới sân, 2 đội lại phô diễn một trận cầu rất hay và kịch tính đúng với chất lượng của một trận “derby”. Nếu như HLV Vũ Quang Bảo không có nhiều phương án thử nghiệm ngoại binh như các trận đấu trước, khi suốt cả trận đấu, ông chỉ có 3 sự thay đổi người thì ngược lại, TP.HCM liên tục thay đổi nhân sự nhằm áp đặt thế trận lên sân đối phương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HLV Vũ Quang Bảo đã chỉ đạo các học trò tràn lên tấn công. Chiến thuật này phát huy hiệu quả ngay lập tức khi Suleiman đánh đầu ghi bàn khi trận đấu mới qua phút thứ 2. Sau bàn thắng này, đội bóng của Vũ Quang Bảo quay về với lối đá rắn quen thuộc, tích cực “phá” lối chơi đối phương hơn là áp đặt thế trận. Điều này tạo điều kiện cho TP.HCM gây sức ép trở lại. Nỗ lực của họ được đền đáp ở cuối hiệp 1 sau cú đánh đầu thành bàn của Julien.

Hiệp 2, kịch bản diễn ra như hiệp 1. Suleiman nâng tỷ số  lên 2-1 ở phút 51. Dù được sự cổ vũ của số đông khán giả trên sân, cũng như được bù giờ đến 5 phút nhưng TP.HCM không thể san bằng được tỷ số, đành chịu thất thủ 1-2.

HAGL 2-0 CSĐT: Dấu ấn Kiatisak

Vừa về cầm quân, HLV Kiatisak đã để lại dấu ấn khi bước qua 6 trận đấu của giải Navibank Cup, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã “nã đạn” vào lưới đối phương 10 bàn thắng mà chưa một lần thủng lưới. Với lối chơi ru ngủ rồi sau đó kết liễu đối phương chỉ trong chớp mắt với sự khôn ngoan và hiệu quả của Evaldo, là đặc trưng của HAGL ở giải đấu này.  

Với lối chơi này, HAGL đã có một trận thắng dễ dàng trước Cao su Đồng Tháp (CSĐT) với tỷ số 2-0. Nền tảng chiến thắng của đội bóng phố Núi là hàng phòng ngự chơi cực kỳ tỉnh táo và xuất sắc dưới sự chỉ đạo của trung vệ Benzamin, còn người xuất sắc bên phía CSĐT là thủ môn Văn Bước. Giữa hiệp 2, khi CSĐT đang gây sức ép mạnh mẽ lên HAGL thì thủ thành Văn Bước đã có pha phá bóng ngay vào chân Evaldo ở một pha phản công, khiến đội nhà thua thêm 1 bàn. Kể từ đó, đội bóng miền Tây này không thể gượng dậy được, nhìn đối thủ vào chung kết.

Tuy nhiên, điều khán giả rất bức xúc là càng về cuối trận đấu, các cầu thủ HAGL lại có những pha câu giờ và gây sự với đối phương. Nhất là thủ môn Silhavy bên phía HAGL. Với chiêu bài câu giờ thái quá, tần suất lặp đi lặp lại quá nhiều lần, Silhavy khiến cho khán giả rất bực mình, đến nỗi chính HLV Kiatisak phải ra dấu xin lỗi khán giả.

Kết quả
HAGL - CSĐT: 2-0
NaviBank SG - TP-HCM: 2-1

Lịch thi đấu 2 trận cuối
15h30: CSĐT - TP.HCM
17h30: NaviBank SG - HAGL

Sỹ Hưng
Thể thao   Xem theo ngày