10 năm V.League và những "siêu quậy" xứ Samba 11/01/2010 07:56

(VTC News) - Họ đều là những cầu thủ đến từ một nền bóng đá phát triển nhất thế giới. Ở họ tuy không có những thói sinh hoạt sa đọa như những đồng nghiệp gốc Phi trước đây nhưng cái cách để trở thành "ngựa chứng" của họ cũng rất đáng lên án.

» Những ông Tây "ngựa chứng" ở V.League 10 năm qua

1. Bộ đôi Da Silva - William Santos (Brazil)

 

Từng được hy vọng rất nhiều tại đội bóng có tiếng là "chịu chơi" như HP Hà Nội, và cũng từng là những cánh chim đầu đàn trong lối chơi dưới thời HLV Vương Tiến Dũng. Nhưng, tất cả những cái "từng" ấy lại là cái cớ để bộ đôi này dở chứng theo nhiều cách nhằm một mục đích đòi BLĐ tăng lương kèm theo những chế độ đặc biệt tại CLB.

Da Silva (sọc trắng - xanh) thi đấu cho Cần Thơ mùa giải 2009. (Ảnh: Quang Minh)

Có lẽ vì không muốn những bất lợi đến với đội bóng nên BLĐ HP. Hà Nội đành chịu nhún nhường cho êm xuôi. Và rồi càng ngày cái bản tính luôn muốn chứng tỏ với đồng đội ta là "ông tướng" càng được thể hiện rõ khi bộ đôi này tạo thành một thế lực ngầm để "đấu đá" với nhóm cầu thủ xứ Nghệ. Điều đó được chứng minh trong thi đấu khi cả hai không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ phía các đồng đội cũng như không chịu chuyền bóng cho bất kỳ ai.

Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến thành tích chung của đội bóng và khi bị rớt hạng năm 2008 cũng là lúc hai cầu thủ này phải tự tìm cho mình một bến đỗ mới. Mỗi người mỗi ngả, trong khi Da Silva cập bến Cần Thơ và hiện nay là Ninh Bình thì William Santos sau thời gian Nam tiến cho Khánh Hòa rồi Cần Thơ hiện đã ra Bắc để tái ngộ với thầy cũ Vương Tiến Dũng tại XM. Hải Phòng.

 

2. Huỳnh Kesley Alves (Việt Nam - Bình Dương, HAGL)

 

Trước khi nhập tịch và trở thành chàng "rể" Việt Nam, Kesley Alves đã lập kỷ lục với 21 bàn trong 22 trận ngay trong năm đầu tiên chơi bóng tại V.League. Ấn tượng này sau đó đã khiến bầu Đức (HAGL) phải chi một số tiền không hề nhỏ để có sự phục vụ của anh trong năm 2006.

Huỳnh Kesley đã chán B.Bình Dương? (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng khi về với đội bóng phố Núi, cầu thủ này tỏ ra không hợp với "Zico" Thái mà khi đó vừa là HLV kiêm cầu thủ. Để rồi 1 năm sau Kesley lại phải quay về chốn cũ B. Bình Dương. Tại đây người hâm mộ đất Thủ đã thấy lại hình ảnh của một vũ công Samba ngày nào. Với phong cách thi đấu của một nghệ sĩ sân cỏ Kesley luôn truyền cảm hứng cho các đồng đội và cùng B.Bình Dương lên ngôi "Vương" hai năm liên tiếp.

Năm 2009 sau khi được công nhận là công dân VN cùng với niềm vui là cậu con trai đầu lòng ra đời thì người ta bắt đầu thấy những thái độ "chán" đá bóng của tiền đạo này. Anh liên tục có những mối bất hoà với đồng đội và tỏ ra bất mãn với HLV một cách công khai khi bị thay ra sân. Ngoài ra, anh còn đánh tiếng muốn sang Singapore để chơi bóng. Có lẽ đây chính là "giọt nước làm tràn ly" khiến mối quan hệ của Kesley và B. Bình Dương càng thêm rạn nứt.


3. Agostinho (Brazil - HAGL, T&T Hà Nội, K.Khánh Hoà)


Là "thần tài" trong giai đoạn 2 của V.League 2008 khi ghi tới 9 bàn giúp đội bóng phố Núi không bị "rớt" hạng. Năm 2009 cầu thủ này được hy vọng rất lớn để kết thành bộ ba "xe-pháo-mã" cùng Thonglao và Lee Nguyễn, nhưng cái mong đợi của bầu Đức nhanh chóng bị dập tắt vì những mâu thuẫn nội bộ của "công thần" Agostinho và "hàng cấm" Lee Nguyễn.

Có thể cầu thủ người Brazil rất không hài lòng với kiểu "biệt đãi" mà HAGL dành cho Lee Nguyễn nên đã có những động thái kêu gọi đồng đội tẩy chay Lee, đỉnh điểm là vụ to tiếng giữa đôi bên ngay trước trận gặp CLB TP.Hồ Chí Minh.

Sự kiên nhẫn của bầu Đức được dội gáo nước lạnh khi Agostinho ném chai nước ngay trước mặt mình. Và để thiết quân luật đội bóng thì ông bầu của HAGL chẳng còn cách nào khác là phải "trảm" công thần của mình.

Agostinho trong màu áo T&T HN sau khi rời phố Núi. (Ảnh: Quang Minh)


Sau khi bị sa thải có rất nhiều CLB muốn có chữ ký của Agostinho và năm ngoái anh cập bến T&T Hà Nội. Tại đây anh không thể cạnh tranh được vị trí chính thức nên tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình tại đội bóng phố biển K.Khánh Hoà trong V.League sắp tới.


4. Lazaro (Brazil - Quân khu 4,XM Hải Phòng)


Đã từng bị nhiều CLB chê là "chân gỗ" khi thử việc nhưng dưới con mắt "tinh đời" của HLV Vũ Quang Bảo cái "chân gỗ" kia nhanh chóng được mời ký hợp đồng chỉ sau 20 phút chứng kiến anh này chơi bóng.

Có lẽ Lazaro biết rõ đặc ơn của ông Bảo nên anh đã đền đáp xứng đáng với những gì HLV này tin tưởng và trở thành nhân tố quan trọng nhất trong việc giành chức vô địch giải hạng Nhất 2008.

Bước lên V.League 2009 lãnh đạo đội tạo điều kiện cho cầu thủ này đưa vợ con từ quê nhà sang để anh yên tâm thi đấu. Tuy nhiên, mọi toan tính trước đó dần đổ bể bởi có quá nhiều sự quyến rũ về đồng tiền đã biến cái "chất" của một cầu thủ hiền lành nhanh chóng trở thành một con người đầy mánh khoé.

Lazaro dứt tình QK4 để ra đi. (Ảnh: Quang Minh)

Cuộc nổi loạn bắt đầu bằng việc đòi tăng lương và khi không được chấp thuận thì thi đấu vật vờ mặc dù vinh dự đeo trên tay tấm băng đội trưởng đến nỗi các CĐV QK4 la ó đòi thay ra. Có thể Lazaro chịu ở lại QK4 thời điểm đó là vì anh muốn trả ơn HLV Vũ Quang Bảo nhưng những lời hứa sẽ thi đấu hết mình vì đội bóng lại tương phản với hình ảnh mà anh thể hiện trên sân cỏ. Việc anh cố tình "ăn" thẻ đỏ trong trận gặp Thể Công để ngồi chơi xơi nước trong lúc QK4 đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, tại thời điểm V.League chỉ còn hai vòng đấu là một ví dụ.

Hiện nay Lazaro đã đạt được những nguyện vọng của cá nhân mình khi đầu quân cho đội bóng đất Cảng là XM. Hải Phòng.


Minh Quân 



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày