(VTC News) - Theo BXH mới được công bố hôm 5/1 của Liên đoàn Thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS), Giải vô địch Quốc gia Việt Nam (V. League) đứng ở vị trí 76 trong Top 100 giải VĐQG mạnh nhất thế giới năm 2009. Trong khi đó, CLB B. Bình Dương đứng thứ 151 trong BXH các CLB mạnh năm 2009.
1. Cách đây không lâu, dân "độ" xe Việt Nam xôn xao chuyện chàng thanh niên có tên Quốc Anh, mê "độ" xe moto đã độ chiếc Honda Steed thành một “siêu xe” cho nhân vật của một bộ phim viễn tưởng, Bat Man. Về căn bản, chiếc "siêu xe" Honda Steed Batman được Quốc Anh thay đổi ở những chi tiết phụ chứ không phá vỡ kết cấu của xe cũng như phần động cơ.
Sau 8 tháng ròng vắt sức sáng tạo, Quốc Anh đã độ thành công chiếc Honda Steed của mình thành một chiếc Honda Steed Batman mang hơi hướng phong cách thiết kế của những chiếc "siêu xe" mà nhân vật Bat Man sử dụng trong phim. Đó là một thành công với cá nhân một người chơi độ xe nhưng nói gì thì nói nó chỉ có cái vỏ ngoài hào nhoáng còn cốt lõi bên trong vẫn là chiếc Honda Steed bình thường.
2. Kết thúc năm 2009, Liên đoàn Thống kê lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) đã đưa V.League vào hạng 76 trong Top 100 giải VĐQG mạnh nhất thế giới của năm. Trước đó, tại BXH nửa đầu năm 2009, V.League đã tiến bước dài kỷ lục từ hạng 93 vươn lên 41 thế giới khiến không ít người làm V.League, biết V.League và yêu V.League... giật mình. Nhưng nếu nhìn vào những con số được lắp một cách khá máy móc lên các tiêu chí mà IFFHS đưa ra để xếp hạng thì rõ ràng, V.League đã được IFFHS "độ".
 |
|
Thứ hạng các Giải VĐQG theo sắp xếp của IFFHS (Ảnh: Chụp màn hình trang Web IFFHS) |
Tiêu chí đầu tiên mà IFFHS đưa ra là số lượng khán giả tới sân trung bình của mỗi giải đấu trong năm. Theo đó, V.League nhà ta đạt có số trung bình 10.000 người/trận. IFFHS có được con số này từ đâu? Chắc chắn không có một vị nào của IFFHS đến V.League để thống kê cả. Tất cả những gì họ biết dựa vào báo cáo tổng kết của VFF. Trong khi đó, VFF lại dựa vào sự ước lượng của những ông Giám sát trận đấu ngồi trên khán đài áng chừng lấy một con số để báo cáo về.
Số liệu đích thực nằm ở những chiếc vé được bán ra tại mỗi sân. Nhưng, nếu dựa vào vé thì khả năng đong đếm của những Giám sát cũng bất thành. Bởi, nếu cứ mở cửa tự do nhưng sân Chi Lăng đầu mùa rồi khi "vỡ sân" mới tính bán vé, hay bán vé cho có lệ như ở sân Thiên Trường, sân Hàng Đẫy thì...tính sao cho chuẩn?
Một con số thiếu tính thực tiễn trong những tiêu chí xếp hạng của IFFHS cũng nói lên nhiều điều!
Cũng theo BXH này, V.League chỉ xếp thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á, sau các giải VĐQG của Thái Lan và Singapore.
3. Không những "độ" V.League mà IFFHS còn "độ" B. Bình Dương vào vị trí 151 CLB xuất sắc nhất thế giới năm 2009 với 99,5 điểm. Theo cái bảng xếp hạng này, thì đội bóng đất Thủ chỉ kém Tottenham Hotspur hai bậc và bỏ xa những West Ham United, Stoke City của giải Ngoại hạng, Borussia Dortmund của giải Đức, Monaco của giải Pháp hay Napoli, Palermo, Chievo của Serie A... dài dài.
Thậm chí, cái tên rất quen thuộc với NHM Việt Nam trong thời gian qua là CLB Leixoes, Bồ Đào Nha nơi Công Vinh "du học" còn chẳng có tên trong Top 200 để mà "sánh" với B. Bình Dương.
 |
| Bảng xếp hạng CLB của IFFHS. (Ảnh: Chụp màn hình trang Web IFFHS) |
Cả thảy 30 Giải VĐQG châu Âu có gần 200 CLB thì có tới gần 50 CLB xếp sau B.Bình Dương?
Ngoài ra đội bóng đất Thủ còn nằm trong Top 10 CLB xuất sắc nhất châu Á của năm nhờ thành tích ấn tượng tại AFC Cup 2009. Nhưng đây cũng chỉ là một xếp hạng có tính khiên cưỡng bởi ai cũng hiều sự chênh lệnh rất lớn giữa AFC Cup và AFC Champions League.
Xin lấy một ví dụ để cho thấy sự khác biệt nói trên. ĐKVĐ của V.League 2009 là SHB Đà Nẵng, một đội bóng nếu xét trình độ chuyên môn không thua kém B. Bình Dương trong mùa giải vừa qua. Nhưng để có mặt ở vòng đấu bảng AFC Champions League 2010, đội bóng sông Hàn phải trải qua một cuộc đấu sơ loại chứ không hề có xuất dự thẳng với tư cách nhà vô địch của một giải quốc gia các CLB khác.
Rõ ràng, bắt buộc này đã được AFC thống nhất và phân vùng theo mặt bằng trình độ nhằm có được một giải đấu chất lượng thực sự. Qua đó cho thấy mặt trận AFC Cup chỉ là sân chơi của những CLB có trình độ khá của châu lục mà thôi.
4. Không thể phủ nhận những tiếng vang mà V.League đã lan toả ra bình diện quốc tế năm qua hay sự xuất sắc của B. Bình Dương tại cuộc chơi châu lục. Chúng ta có quyền được tự hào, được tung hô về những điều mà chúng ta đã cố gắng và nỗ lực đạt được. Nhưng đó là những tiếng vỗ tay, những lời dệt gấm thêu hoa trong một giá trị chân thực. Còn những con số và thứ hạng mà IFFHS mang đến vừa qua có lẽ chỉ là những chỉ số để tham khảo.
Hà Thành