(VTC News) - Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV K.Rajagopal của U23 Malaysia không giấu được vẻ thất vọng trước những quyết định của trọng tài chính Kim Jong Hyeok, đặc biệt là về quả phạt 11m mà U23 Việt Nam được hưởng.
Phút thứ 8, U23 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Phan Thanh Bình từ chấm 11m. Tình huống cầu thủ Saarani Ahmad Fakri của U23 Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm khi đang đứng hàng rào dẫn đến quả phạt đền này đã được HLV Malaysia mang vào phòng họp báo để “mổ xẻ” sau trận đấu.
 |
| HLV K.Rajagopal trả lời họp báo sau trận đấu (Ảnh: Quang Minh) |
HLV của Malaysia cho rằng Fakri đã kịp khép sát tay vào ngực trước khi bóng bay trúng tay anh từ cú đá phạt của Thanh Bình, nhưng không hiểu sao ông trọng tài chính Kim Jong Hyeok vẫn cắt còi và cho Việt Nam được hưởng phạt đền.
“Sức mạnh của U23 Việt Nam thì tôi đã rõ và tôi không hề ngạc nhiên về tinh thần chiến đấu của các bạn. Điều tôi ngạc nhiên là những quyết định của ông trọng tài, trong đó có tình huống dẫn đến quả phạt đền cho đội bóng của ông Calisto. Tôi cảm thấy thất vọng khi tưởng rằng trọng tài sẽ bắt công bằng trong trận đấu này. Tôi nghĩ BTC nên xem lại băng hình".
Sau bàn thua sớm, U23 Malaysia đã chơi hoàn toàn bế tắc trước các cầu thủ U23 Việt Nam, bàn thắng duy nhất mà họ có được là một pha đốt lưới nhà của Hoàng Quãng. Tinh thần thi đấu của họ chỉ được tăng lên ở hiệp 2 nhưng cũng không tạo ra nhiều áp lực lên cầu môn của thủ thành Tấn Trường.
 |
| HLV K.Rajagopal và sự thất vọng sau trận đấu (Ảnh: Quang Minh) |
Việc các cầu thủ U23 Malaysia bị ức chế tâm lý và thi đấu thiếu thuyết phục theo HLV K.Rajagopal có nguyên nhân từ bàn thua sớm.
“Các học trò của tôi đã chơi rất cố gắng, tôi không phải phàn nàn về tinh thần thi đấu của họ. Tất cả đều thi đấu tốt ở hiệp thứ 2. Đã có lúc chúng tôi dồn được U23 Việt Nam vào thế phải chống đỡ, nhưng có lẽ bàn thua bàn sớm từ quả penalty đã gây ức chế lên các cầu thủ của tôi. Tôi nghĩ U23 Malaysia xứng đáng với một kết quả hòa”, Rajagopal nói.
Thất bại trước U23 Việt Nam với tỷ số 1-3 cửa đi tiếp vào vòng bán kết của U23 Malaysia còn rất hẹp. Tuy nhiên trong phòng họp báo HLV K.Rajagopal lại không hề bi quan. Trước khi khép lại phần trả lời của mình, ông vẫn tin tưởng vào sự chiến đấu của các học trò: “Dù chỉ còn một phần nhỏ cơ hội chúng tôi vẫn chiến đấu đến cùng. Tình thế hiện tại của bảng đấu buộc chúng tôi phải chiến thắng trong hai trận còn lại trước U23 Campuchia và Thái Lan để nuôi hy vọng đi tiếp. Không còn cách nào khác"!
Hà Thành (từ Viêng Chăn)