Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Hạ gục Malaysia, U23 VN sắp xong nhiệm vụ vòng bảng
06/12/2009 17:25
(VTC News) - Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Malyasia, U23 Việt Nam đã chơi một trận hay nhất kể từ đầu giải và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng 3-1. Thanh Bình, Tiến Thành, Trọng Hoàng, những niềm hi vọng lớn nhất đã lần lượt lập công, giúp U23 Việt Nam gần như đã hoàn thành nhiệm vụ vòng bảng và chắc suất vào chơi trận bán kết.
Với chiến thắng vẻ vang này, U23 Việt Nam chỉ cần giành đủ 3 điểm trước U23 Campuchia ở lượt tiếp theo là có quyền “ngọa sơn quan hổ đấu” trong lượt trận cuối cùng, khi U23 Thái Lan và U23 Malyasia đụng nhau trong trận cầu sinh tử. Lúc ấy, các học trò HLV Calisto đã cầm chắc tấm vé vào vòng sau, đồng thời có nhiều hơn đối thủ ở bảng B 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận bán kết.
 |
| CĐV VN tiếp tục “nhuộm đỏ” khán đài SVĐ quốc gia Lào. (Ảnh: Quang Minh) |
Ngoài ra, U23 Việt Nam có quyền mơ tới ngôi đầu bảng, chỉ cần chúng ta đánh bại đối thủ láng giềng Campuchia và hi vọng Thái Lan không thắng được Malaysia. Nếu Thái Lan vượt qua Malaysia, hiệu số bàn thắng - thua sẽ được tính đến để phân biệt thứ tự giữa 2 đội đầu bảng.
Sự trở lại của các trụ cột như Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Bình, Long Giang… trong sơ đồ xuất phát khiến U23 Việt Nam thi đấu cực kỳ khởi sắc. Không còn dấu hiệu của lối chơi căng cứng như trong trận đấu với U23 Đông Timor chưa đầy 48h trước đó, các học trò của HLV Calisto đã thi đấu bùng nổ và thậm chí có thể ghi nhiều hơn 3 bàn. Có thể nói, lựa chọn của chiến lược gia người Bồ (cất các trụ cột trên ghế dự bị trong trận gặp đối thủ yếu nhất bảng) đã phát huy được hiệu quả tối đa. Những Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Bình… đều có thể lực sung mãn, trong đó Thanh Bình và Trọng Hoàng trực tiếp ghi bàn, còn đội trưởng Phạm Thành Lương cũng chơi rất hay và góp dấu giày trong 2 bàn thắng.
Đúng như kỳ vọng của các CĐV, sự trở lại của Trọng Hoàng đã khiến lối chơi của U23 Việt Nam trở nên nhịp nhàng, thanh thoát hơn so với 2 trận đấu trước, đặc biệt là ở trận gặp Đông Timor. Ngay phút thứ 4, “Hoàng bò” có pha đi bóng bên cánh phải và tạt bóng thuận lợi vào trong cho Tiến Thành dứt điểm bằng đầu. Cầu thủ số 13 không thành công trong pha không chiến, khi để bóng đi chệch cột dọc, nhưng đó giống như một đòn cảnh cáo cho Malaysia.
 |
| Cầu
thủ U23 phản ứng dữ dội vì bị thổi phạt 11m (Ảnh:
Quang Minh) |
Quả nhiên, 7 phút sau, U23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ một quả đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm, Thanh Bình đã sút phạt, đưa bóng chạm tay Saarani. Trọng tài quyết định thổi phạt đền. Đó là lần thứ 2 trong 2 trận quan trọng, Việt Nam được hưởng penalty.
Quả phạt đền lần này rõ ràng hơn trong trận đối đầu Thái Lan khi bóng đã chạm tay tiền vệ của Malaysia rất rõ. Chính Thanh Bình nhận nhiệm vụ đá quả phạt 11m và anh đã thành công, dù đã phải thực hiện cú sat đến 2 lần (lần thứ nhất, trọng tài không công nhận bàn thắng và yêu cầu tiền đạo người Đồng Tháp thực hiện lại pha đá phạt).
 |
| Thanh Bình thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số trận đấu. (Ảnh: Quang Minh) |
Bàn thắng mở tỷ số ở phút 11 giúp U23 Việt Nam chơi tự tin hơn. Các cầu thủ của chúng ta chủ động chơi lùi, thiết lập hàng phòng ngự có chiều sâu để ngăn cản những pha lên bóng của đối thủ. Sự tập trung của hàng phòng ngự, với sự trở lại của Long Giang, Xuân Hợp, đã chơi kín kẽ và ngăn chặn các tình huống tấn công của đội bạn. Cái bẫy phòng ngự - phản công đã phát huy tác dụng khi Việt Nam có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 24. Trong một pha phản công rất nhanh, Thanh Bình có quả chọc khe tinh tế cho Mai Tiến Thành băng xuống đối mặt với thủ môn Marlias, chếch về bên trái khung thành. Tiền vệ người Thanh Hóa đã dễ dàng chinh phục mành lưới đối phương.
13 phút sau bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam có bàn thắng thứ 2, do công của một cầu thủ khoác áo số 13! Rõ ràng, con số 13 đã mang lại điềm lành cho Việt Nam. “Thành rìu” cũng đã ghi bàn thứ 5 tại giải lần này, duy trì vị trí số 1 trong số những chân sút hàng đầu. Thành tích quá ấn tượng đối với một tiền vệ.
Ghi được 2 bàn thắng, U23 Việt Nam có vẻ như đã lơi lỏng phòng ngự. Chỉ 1 phút sau khi nhân đôi cách biệt, khoảng cách lại được trả lại còn 1 bàn. Trong một pha tấn công biên, U23 Malaysia có pha tạt bóng cực kỳ khó chịu và Hoàng Quãng trong lúc truy cản đã đánh đầu đốt lưới nhà. Thủ môn Tấn Trường đã phản ứng nhưng cũng không cứu cho U23 Việt Nam khỏi bàn thua.
Lúc này, những lo âu lại bủa vây U23 Việt Nam, đặc biệt là ở phút 33, khi Tấn Trường phạm sai lầm trong phán đoán tình huống, tạo điều kiện cho Sarrani thoải mái dứt điểm trong thế không người kèm. Rất may là cầu thủ mang áo số… 13 của Malaysia lại sút bóng vọt xà ngang. Ngay sau đó 1 phút, hàng thủ Việt Nam lại “buông” Rahim Safiq, để tiền vệ này đánh đầu thoải mái và suýt chút nữa ghi được bàn thắng. Rõ ràng, những pha chống bóng bổng của U23 Việt Nam vẫn tồn tại nhiều vấn đề.
Sự lo âu của người hâm mộ Việt Nam chỉ được trút bỏ khi chúng ta có bàn thắng thứ 3. Bàn thắng đến khá bất ngờ và là một pha tỏa sáng xuất thần của Trọng Hoàng. Phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Thanh Bình có đường chuyền chuẩn xác cho Trọng Hoàng. Nhận đường chuyền ở sát vòng cấm, “Hoàng bò” đã lập tức tung ra cú sệt vào góc xa khung thành Malysia, khiển thủ môn đội bạn không kịp trở tay. Như vậy, Thanh Bình đã ghi dấu giày trong cả 3 bàn thắng của U23 Việt Nam.
 |
Trọng Hoàng (số 8) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 (Ảnh: Quang Minh).
|
Bị dẫn trước 2 bàn, U23 Malaysia đã dồn lên tấn công trong hiệp 2, trong khi Việt Nam chủ động chơi chắc chắn ở khu vực giữa sân. Phút 62, Thanh Bình suýt nữa lập được cú đúp, đồng thời khẳng định một trận đấu đại thành công cho riêng mình khi có cơ hội đối mặt với Marlias từ đường chuyền của Hoàng Quãng. Tuy nhiên, ý tưởng lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương đã không được anh thực hiện gọn gẽ.
Phút 64, cảm thấy đã cầm chắc chiến thắng, thầy Tô quyết định rút Trọng Hoàng ra nghỉ, thay bằng Thái Dương. Đến phút 71, đến lượt Thanh Bình rời sân, vào thay anh là Đình Tùng. Ngay sau khi vào sân, chân sút từng ghi bàn vào lưới Thái Lan đã sút tung lưới U23 Malaysia nhưng trước đó, Thành Lương đã phạm lỗi và bàn thắng không được công nhận. Trận đấu trôi về những phút cuối, Malaysia vẫn kiên nhẫn tổ chức các đợt tấn công nhưng hàng thủ Việt Nam đã chơi chắc chắn để bảo vệ thành quả. Trận đấu được bù giờ thêm 5 phút nhưng Malaysia không thể ghi bàn. Đã vậy, họ còn chịu tổn thất khi Razak nhận thẻ đỏ và buộc phải rời sân.
Thắng trận này, U23 Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí số 1 bảng A với 7 điểm sau 3 trận. U23 Thái Lan xếp thứ 2 với 4 điểm nhưng vẫn còn 2 trận nữa, đối đầu với Đông Timor và Malaysia. Malaysia chỉ có 3 điểm sau 2 trận và buộc phải thắng Thái Lan để giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Campuchia và Đông Timor xếp cuối bảng và trận đối đầu giữa họ là cơ hội để 2 bên tránh khỏi vị trí bét bảng khi vòng bảng khép lại.
Đội hình xuất phát
U23 Việt Nam: Tấn Trường, Hoàng Quãng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng, Thành Lương, Tiến Thành, Trọng Hoàng (Thái Dương, 65'), Quý Sửu, Thanh Hưng (Ngọc Anh, 40'), Thanh Bình (Đình Tùng, 71').
U23 Malaysia: Marlias, Matabu, Baharom, Razak, Bakthial; Rahim Safiq,Kandasamy, Saarani, Bahthial, Zaquan, Talaha.
|
 |
| BXH tạm thời của bảng A |
Nguyễn Đỉnh