(VTC News) - U23 Việt Nam đã có 4 bàn thắng vào lưới Đông Timor, nhưng tất cả đều được trong hiệp 2, trong khi hiệp 1 họ "tịt ngòi". Điều gì khiến học trò của Calisto cải thiện được khả năng dứt điểm?
Vừa bước vào phòng thay đồ sau 45 phút đầu tiên “tịt ngòi” trước U23 Đông Timor, các cầu thủ U23 nhận ngay một "cơn lôi đình" từ ông thầy người Bồ. Lẽ dĩ nhiên, đó là thái độ thường thấy của ông khi không hài lòng về các học trò - cách biểu hiện của một HLV khá nóng tính nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết.
 |
| HLV Calisto bắt tay tiền đạo Ngọc Anh sau trận đấu (Ảnh: Quang Minh). |
Và rồi, tay ông vừa cầm bút vạch lên bảng những đường nghệch ngoạc, vừa xa xả nói với các cầu thủ của mình. Tiếng
ông vọng cả ra bên ngoài phòng, khiến những người đi ngang qua đều phải đưa mắt nhìn vào trong. Những động tác tay, thậm
chí là cả chân “sút” vào không khí cho thấy sự rất không hài lòng của
ông về cách chơi của các cầu thủ trong hiệp 1.
Lần
lượt Qúy Sửu, Đình Tùng, Đại Đồng... "được" ông Tô đặt ra những câu hỏi về những gì họ đã làm trong hiệp một. Trước
khi rời phòng thay đồ, ông còn gọi Nguyễn Ngọc Anh lên bảng và yêu cầu tiền
đạo xứ Nghệ chỉ ra vị trí của mình trên sân. Ông đã vẽ cho
Ngọc Anh những hướng di chuyển và yêu cầu anh cần xác định để chạy chỗ.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ U23
Việt Nam đã chơi hoàn toàn lột xác và có được 4 bàn thắng vào lưới U23
Đông Timor.
Dù vậy, sau trận đấu Calisto vẫn tỏ ra không thật sự hài lòng. “Những gì tôi nói với các học trò ở phòng thay đồ, tôi
giữ lại cho riêng tôi và các cầu thủ. Nhưng rõ ràng họ đã chơi không
thông minh tý nào trong hiệp 1. Muốn thắng phải thông minh, nhất là chơi bóng đá. Họ
không nhận ra cục diện trên sân trong hiệp 1 để thay đổi cách chơi. Tôi
rất buồn là mỗi cầu thủ đã không tự mình nhận thấy điều đó".
Hà Thành (từ Viêng Chăn)