Calisto "chê" học trò "không thông minh" 04/12/2009 20:30

(VTC News) - Khác với dự đoán của nhiều người về một cơn mưa bàn thắng sẽ được các cầu thủ U23 Việt Nam dội vào lưới U23 Đông Timor, các học trò HLV Calisto phải mất tới 53 phút mới có được bàn mở tỷ số, do công của tiền vệ Mai Tiến Thành.

» U23 VN "trút mưa" bất thành vào lưới Đông Timor
» Đội hình 2 VN được giao "trút mưa" lưới Đông Timor
» Trận VN - Đông Timor đè nặng sức ép lên Thái Lan
» U23 Thái Lan lặn ngụp trong bể bơi để xả stress
» U23 VN thả lỏng chờ... thắng đậm Đông Timor

Nói về 45 phút đầu tiên, HLV Calisto cho rằng đó là một hiệp đấu không thông minh của các học trò. "Các cầu thủ có một tinh thần và thi đấu không tồi, nhưng lại rất không thông minh. Đông Timor đã chủ động chơi ở 1/3 sân nhà và chờ chúng ta tấn công, trong khi chúng ta tổ chức tấn công rất chậm. Giữ bóng nhiều đâu phải là cách ghi bàn?".

 Calisto phát biểu sau trận đấu (Ảnh: Quang Minh)

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam mới thực sự chơi khởi sắc, bằng chứng là chỉ mất 7 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, họ đã có bàn thắng. Nó xuất phát từ một đường chọc khe của Ngọc Anh cho Tiến Thành bứt xuống dứt điểm.

Ngay sau bàn thắng này, tiền đạo Thanh Bình được HLV Calisto đưa vào sân thay cho Đình Tùng. Không lâu sau đến lượt Trọng Hoàng và Thành Lương được "đạp cỏ". Sự thay đổi này khiến rất nhiều người nghĩ ông thầy người Bồ muốn có một chiến thắng đậm.


Tuy nhiên, Calisto lại phủ nhận điều này. Ông nói: "Tôi không quan tâm đến tỷ số, các bạn đừng để nó ám ảnh. Tôi chỉ quan tâm đến chiến thắng và thắng như thế nào. Thanh Bình vào sân khi chúng ta đã dẫn bàn. Ở trận đấu trước cậu ấy đã thi đấu không tốt, cậu ấy cần được tăng thêm sự tự tin".

Trong khi đó, sự xuất hiện của Trọng Hoàng sớm hơn so với dự tính thì được Calisto lý giải. "Ai cũng biết cậu ấy là một cầu thủ quan trọng, vừa gặp phải chấn thương. Tôi đưa Trọng Hoàng vào sân không ngoài mục đích kiểm tra khả năng thi đấu của Hoàng. Còn sự xuất hiện của Thành Lương là để thử khả năng chơi dạt hẳn ra biên của cậu ấy".


Với chiến thắng 4-0 trước đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng, U23 Việt Nam yếu thế hơn Malaysia nếu cần phải so sánh về chỉ số phụ, bởi trước đó đội bóng này đã đả bại Đông Timor tới 11 bàn không gỡ. Malaysia cũng là đối thủ của U23 Việt Nam trong 2 ngày tới.


"Thắng, thua, hòa, đó là 3 trường hợp có thể xảy ra khi chúng ta gặp U23 Malaysia. Nếu thắng coi như xong, thua cũng xong, còn hòa thì cần phải chờ diễn biến từ các trận đấu còn lại. Giả sử chúng ta hòa 3-3 trước Malaysia thì khó khăn thuộc về U23 Thái Lan, chứ không phải Việt Nam", Calisto kết lại.

Hà Thành (từ Viêng Chăn)


* Bạn có đồng tình với quan điểm của HLV Calisto về trận đấu này? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài. Trân trọng!



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày