Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Chợ vé Mỹ Đình vắng... hơn chùa Bà Đanh
19/11/2009 14:50
(VTC News) - Vắng "hiu hắt", chỉ một vài khách đến hỏi rồi quay xe đi là không khí ở bên ngoài SVĐ Mỹ Đình trong buổi trưa và đầu giờ chiều nay (19/11), trước khi trận cựu ngôi sao Việt Nam - cựu ngôi sao MU diễn ra (lúc 18h cùng ngày).
Trái với suy nghĩ của nhiều người, không hề có cảnh chen lấn để mua vé vào xem Andy Cole, McManaman cùng đồng đội của họ thi đấu ở SVĐ Mỹ Đình vào các ngày 19 và 20/11. Theo quan sát của phóng viên VTC News, các ki-ốt dựng bên ngoài sân Mỹ Đình để bán vé trực tiếp đều rất vắng khách.
 |
| Rất ít khách vào mua vé xem cựu ngôi sao MU, Liverpool thi đấu. |
Tính từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều nay, có thể đếm được chỉ chừng hơn 100 khách tới mua vé. Một số người sau khi tham khảo giá cả ở các quầy đã chọn cách mua vé từ "dân phe". Bởi vì vé do "phe" bán giá... rẻ hơn tầm 100 - 200 nghìn đồng/cặp so với bán trong quầy!
Theo khảo giá, một cặp vé VIP trong quầy có giá 600 nghìn đồng/cặp thì "dân phe" chỉ bán khoảng từ 400 - 450 nghìn đồng/cặp. Vé khán đài A có giá là 400 nghìn đồng/cặp thì ở ngoài chỉ bán 300 nghìn đồng/cặp. Giá vé khán đài C, D đồng loạt là 100 nghìn/đôi .Tất cả đều đúng quy cách như vé bán trong quầy.
Trong vai người đi mua vé, PV VTC News đã có một cuộc ngã giá với "dân phe". Xe dừng trước cổng SVĐ Mỹ Đình là cánh phe vé chạy ào ra tranh khách. Một người phụ nữ cầm tập vé trên tay mời mua từ vé từ hạng VIP đến các vé khán đài A, B, C, D. Ban đầu, chị này đưa ra giá 500 nghìn đồng/cặp vé VIP. Sau một hồi mặc cả, chị này quyết định: "Em lấy một đôi thì chị lấy 450 nghìn".
 |
Đây là một trong những "khách sộp" hiếm hoi mà dân phe "chộp" được ngoài sân Mỹ Đình.
|
Đảo sang một "tay phe" khác giá thậm chí còn "mềm" hơn nữa. "Tay phe" này ra sức khen ngợi “đây là trận đấu hay cả đời mới được xem một lần", nhưng trên thực tế thì trên tay người này vẫn còn cầm rất nhiều vé "ế".
Một khách dù đang tìm mua vé cũng thừa nhận: "Các cựu cầu thủ sang Việt Nam đều đã qua thời kì đỉnh cao. Số lượng các cầu thủ tên tuổi được khán giả quen mặt cũng không nhiều, nên không nhiều khán giả hào hứng như khi Olympic Brazil (8/2008) hay CLB Olympiakos (4/2009) sang Việt Nam du đấu".
Phạm Thịnh