Kết thúc giải bóng đá SVTQ: Giấc mơ tan ở nhà hát 19/11/2009 09:00
Gần 10.000 CĐV cổ vũ trên khán đài, thêm vào đó là tinh thần đang lên rất cao sau chiến thắng ấn tượng ở Bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Văn Luyện có đủ tất cả các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng rồi sau cùng vẫn phải chịu khuất phục, bởi đối thủ của họ, ĐHSP TDTT HN ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

» Kết thúc vòng bảng VCK giải bóng đá SV toàn quốc
» Giải bóng đá SV toàn quốc: Chủ nhà ĐH Vinh bị hạ đo ván
» Giải Bóng đá Sinh viên 2009: Cúp về Thủ đô
» Bán kết giải bóng đá SVTQ: Chủ nhà vào chung kết?
» Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc: Phong cách Hồng Bàng


SVĐ Vinh chiều qua đã được các sinh viên Nghệ An biến thành... một nhà hát, nhưng giấc mơ lại không dành cho họ. “Chiến thắng” thuộc về số ít, bởi đơn giản 200 CĐV lặn lội từ Hà Nội vào Vinh đã được hưởng niềm vui trọn vẹn.

ĐHSP TDTT HN (xanh) đã chứng tỏ sự vượt trội trước ĐHSPKT Vinh  

Trước trận Chung kết, người thành Vinh đã tỏ ra lo lắng. Chuyên môn là điều mà ĐHSP TDTT HN tỏ ra hơn hẳn đội chủ nhà. Nhưng ở “chảo lửa” Vinh, nơi không khí sôi động và náo nhiệt đến bất ngờ, người ta lạc quan rằng, đối thủ sẽ bị “cóng” và kiểu gì cũng sẽ đầu hàng giống như những “nạn nhân” của họ trước đây là ĐHSP TDTT TP.HCM và ĐHSP Thái Nguyên.

Người xứ Nghệ đã có lý khi những phút đầu, sức nóng trên các khán đài đã làm không ít cầu thủ đến từ Hà Nội tỏ ra nao núng. Nhưng kịch bản của những trận đấu trước đã không xảy ra với đội chủ nhà. ĐHSP TDTT HN rất nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, trước khi chơi trên chân.

40 phút còn lại, khi ĐHSPKT Vinh đã hết bài, “sân khấu” của trận đấu được dành cho những nghệ sỹ đến từ Hà Nội. Văn Trung đánh đầu ghi bàn chẳng khác gì một cầu thủ ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, người đá cặp - đội trưởng Kim Mạnh - khiến hậu vệ chủ nhà phải làm việc cật lực.

Đẳng cấp của các cầu thủ đến từ Hà Nội còn được thể hiện khi họ chơi chặt chẽ và hóa giải mọi đợt tấn công của đội chủ nhà. Niềm hy vọng số 1 của ĐHSPKT Vinh là Hoàng Phong luôn ở trong tình trạng đói bóng. Trong khi hàng tiền vệ với sự chỉ huy của “Cầu thủ xuất sắc nhất VCK” Hoàng Nam bị tê liệt hoàn toàn.

Chủ nhà thua trận, nhưng người ta không quá tiếc nuối. Gần 10.000 CĐV ra về với những lời khen ngợi dành cho các chàng trai đến từ Thủ đô. BHL và các cầu thủ ĐHSPKT Vinh cũng phải thừa nhận rằng, đối thủ của họ đã có một trận đấu quá tuyệt vời. ĐHSP TDTT HN đã thắng bằng một đẳng cấp vượt trội, trên nền tảng của những những sinh viên được đào tạo rất cơ bản về thể thao, trong đó có bóng đá.

VCK Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc VTC - Cúp FIFA Online2 năm 2009 đã khép lại với trận Chung kết nhiều cảm xúc. Với việc biến sân Vinh thành “nhà hát”, CĐV trường ĐHSPKT Vinh đã trở thành nhà Vô địch tuyệt đối trên các khán đài. Trong khi đó, với sự đầu tư, chăm bẵm tốt, các cầu thủ ĐHSP TDTT HN đã chứng minh được đẳng cấp thực sự của mình, dù rào cản của họ ở trong trận đấu cuối cùng không hề nhỏ.

Sau đây là những hình ảnh về trận chung kết và lễ trao giải giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2009.


Chiều qua đã có gần 1,5 vạn khán giả đến sân Vinh cổ vũ trận Chung kết 

Dù nỗ lực nhưng chủ nhà ĐHSPKT Vinh không thể cản nổi ĐHSP TDTT Hà Nội 

Các CĐV đến từ Thủ đô tràn xuống sân… 

… để chia vui cùng danh hiệu Vô địch của đội nhà 

Đại diện nhà tài trợ VTC trao danh hiệu “Vua phá lưới” cho Đặng Văn Trung (ĐHSP TDTT HN) 

(Theo Thể thao 24h)


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày