Kết thúc vòng bảng VCK giải bóng đá SV toàn quốc 12/11/2009 14:48
(VTC News) - Hôm qua (11/11), các trận cuối cùng vòng bảng (các bảng A, B), giải bóng đá SV toàn quốc VTC - CÚP FIFA ONLINE 2 đã diễn ra với khá nhiều diễn biến thú vị.

» Giải bóng đá SV toàn quốc: Chủ nhà ĐH Vinh bị hạ đo ván
» Giải bóng đá SVTQ: Ngày của TP.HCM, chủ nhà bị loại
» Ngày mai khai mạc VCK giải bóng đá sinh viên toàn quốc
» Sôi động giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2009


Bảng A: Thái Nguyên & Hồng Bàng vào Tứ kết

ĐHSP Hà Nội đã có được 1 điểm trong trận đấu với ĐHQT Hồng Bàng, nhưng chừng đó là không đủ để đội bóng đến từ Thủ đô giành vé vào Tứ kết. Trong khi đó, chiến thắng “3 sao” trước ĐH Tây Đô đã giúp ĐHSP Thái Nguyên kết thúc vòng đấu bảng với ngôi đầu.

Một cầu thủ ĐH Tây Đô giữa vòng vây của ĐHSP Thái Nguyên 

Ở lượt trận thứ 2, ĐHSP Hà Nội hủy diệt ĐH Tây Đô 5-1, nhưng do để thua ĐHSP Thái Nguyên 1-2 trong trận ra quân, nên đội bóng của những thầy giáo tương lai phải giành thêm ít nhất 1 điểm mới có hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, ĐHQT Hồng Bàng đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm tiếm ngôi đầu bảng A của ĐHSP Thái Nguyên.

Quyết tâm cao độ của cả 2 đội đã giúp trận đấu hấp dẫn và sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc. ĐHQT Hồng Bàng là đội chủ động tấn công, cầm được nhiều bóng hơn. Tuy vậy, hàng thủ của ĐHSP Hà Nội đã chơi tốt và vô hiệu hóa được rất nhiều đợt lên bóng của nhà Vô địch toàn quốc năm 2005.

Phút 30, khi lên tham gia tấn công, trung vệ cao to Võ Văn Hiệp có pha kết thúc bằng đầu rất hiểm hóc, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Ngọc Trường đã cứu thua cho đội bóng Hà Nội. Những phút tiếp theo, ĐHQT Hồng Bàng còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, trong đó phải kể đến cú sút đập cột dọc từ khoảng cách hơn 20m của Bùi Đình Vũ. Bên phía ĐHSP Hà Nội cũng có vài cơ hội dứt điểm, nhưng không một chân sút nào của họ hoàn thành được nhiệm vụ ghi bàn. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng.

Ở trận đấu diễn ra sau đó trên SVĐ QK4, trước đối thủ quá yếu là ĐH Tây Đô, ĐHSP Thái Nguyên dù chơi rất nhàn nhã nhưng vẫn có được chiến thắng 3-0. Các bàn thắng của ĐHSP Thái Nguyên được ghi do công của Lưu Huyền Đức (3’), Hoàng Thanh Quỳnh (43’) và Nguyễn Văn Sen (80’+1).

Bảng B: “Voi rừng” dừng bước

Tưởng như sẽ là một “cánh chim lạ” tại VCK toàn quốc năm nay, nhưng ĐH Tây Nguyên chiều qua đã không thể tiếp tục gây bất ngờ trước ĐHSPKT TP.HCM. Trong khi đó, “cánh chim lạ” VCK năm 2008, CĐ Đức Trí đã thất bại ê chề trước ĐHSP TDTT Hà Nội, với cách biệt… 12 bàn.

ĐHSPKT TPHCM (phải) đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của ĐH Tây Nguyên 

Thua trong ngày ra quân trước ĐHSP TDTT HN, nhưng trong 2 trận đấu còn lại, đại diện đến từ Thành phố mang tên Bác đã thi đấu khởi sắc và giành những thắng lợi rất thuyết phục.

Trước đối thủ trực tiếp tranh suất đi tiếp là ĐH Tây Nguyên, thầy trò HLV Lưu Thanh Phương tỏ ra rất thận trọng. Trong những phút đầu tiên, họ chủ động chơi chậm từ phần sân nhà, chờ thời cơ để phản công nhanh. Phút 15, chiến thuật ấy của ĐHSPKT TP.HCM đã phát huy tác dụng. Từ một đợt tấn công nhanh, Hồ Quốc Huy có bóng trống trải sát vạch 16m50 đã sút tung lưới đối phương.

Phút 37, Vũ Hoàng Đại có cú sút đẹp mắt, nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ TP.HCM. Hai phút sau đó, Nguyễn Thanh Tùng bứt tốc, vượt qua 2 hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm vào góc xa, đưa cách biệt lên con số 3.

Có được lợi thế về mặt tỷ số, các cầu thủ ĐHSPKT TP.HCM đã chủ động phòng ngự “bê tông” trong hiệp 2. Đó là lý do khiến cho những điều chỉnh về mặt con người bên phía ĐH Tây Nguyên cũng không thể phát huy tác dụng. Trong 10 phút cuối, các cầu thủ ĐH Tây Nguyên tỏ ra chán nản khi bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phía bên kia, mặc dù có đến 7-8 cơ hội mười mươi nhưng ĐHSPKT TP.HCM vẫn không thể thêm một lần đưa bóng vào lưới đối thủ.

Dù không còn cơ hội tranh suất vào Tứ kết, nhưng những người lạc quan nhất bên phía ĐHSP TDTT HN cũng không thể nghĩ sẽ có một trận đấu dễ dàng như vậy.

Phút thứ 10, Đặng Quang Hữu chớp thời cơ ghi bàn thắng cho ĐHSP TDTT HN. Bốn phút sau đó, từ sai lầm của thủ môn đối phương, Vân Trung ghi bàn thắng, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau 2 bàn thua từ khá sớm, nhiều cầu thủ bên phía CĐ Đức Trí tỏ ra mất bình tĩnh, trong khi những đợt tấn công của đại diện đến Hà Nội lại rất bài bản và hiệu quả. Người xem có cảm tưởng đây chính là một buổi tập của các cầu thủ đến từ Thủ đô, thậm chí còn rất… điệu đà trong các tình huống ghi bàn.

Ở các phút 17, 28, 33 và 35, đội trưởng Nguyễn Kim Mạnh đã 4 lần liên tiếp khiến thủ môn Xuân Quang bên phía CĐ Đức Trí phải vào lưới nhặt bóng, khép lại hiệp 1 với khoảng cách 6 bàn nghiêng về ĐHSP TDTT HN.

Bước sang hiệp 2, BHL ĐHSP TDTT HN rút một số trụ cột ra nghỉ, nhưng thế trận vẫn diễn ra một chiều khi các học trò của HLV Phạm Khắc Minh liên tục tạo ra các đợt sóng gió về phía khung thành của CĐ Đức Trí. Mặc dù vẫn tích cực tranh chấp bóng với quyết tâm tìm bàn thắng danh dự, nhưng do chuyên môn yếu, lại bị vỡ trận, nên đại diên đến từ Đà Nẵng phải nhận thêm 6 bàn thua, đồng thời chia tay giải với việc thiết lập một kỷ lục... đáng quên.

BXH chung cuộc

Bảng A

TT Đội T H B HS Đ
1 ĐHSP Thái Nguyên 2 0 1 5-3 6
2 ĐH Hồng Bàng 1 2 0 3-1 5
3 ĐHSP Hà Nội 1 1 1 6-3 4
4 ĐH Tây Đô 0 1 2 2-9 1
Bảng B

TT

Đội

T

H

B

HS

Đ

1

ĐHSP TDTT Hà Nội

2

1

0

15-2

7

2

ĐH SPKT TPHCM

2

0

1

10-2

6

3

ĐH Tây Nguyên

1

1

1

4-6

4

4

CĐ Đức Trí

0

0

3

2-21

0

Lịch thi đấu ngày 12/11
ĐHSPTDTT TPHCM-ĐH Hàng hải (13h30, VTC2 TTTT)
ĐH Thủy lợi-ĐH Vinh (15h30, VTC2 TTTT)
ĐH Lâm nghiệp-ĐHCN TPHCM (13h30)
CĐSP TT.Huế-ĐHSPKT Vinh (15h30).

(Theo Thể thao 24h)

Thể thao   Xem theo ngày