Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
ĐH Thủy lợi dự giải bóng đá SVTQ: Tinh thần là… chưa đủ
11/11/2009 13:26
Thành phố Vinh cách Hà Nội hơn 300km, nhưng ĐH Thủy lợi luôn có một lực lượng lớn CĐV theo chân họ. Trong trận ra quân trên sân Vinh, một nhóm 20 CĐV, gồm cả thầy lẫn trò của ĐH Thủy lợi, đã không quản đường xá xa xôi vào tận TP.Vinh để cổ vũ cho đội nhà rồi tranh thủ về luôn buổi tối cùng ngày. Nhưng trong trận đấu với ĐHSP TDTT TP.HCM chiều qua, số lượng CĐV của ĐH Thủy lợi đã tăng lên 10 lần.
Hòa mình vào gần 200 CĐV ĐH Thủy lợi có mặt trên khán đài sân QK4, anh Hoàng Xuân Thịnh, cựu sinh viên ĐH Thủy lợi (khóa 33) hiện đang công tác tại TP. Vinh tâm sự: “Khi biết đội bóng nhà trường tham gia tranh tài ở Vinh, tôi đã sắp xếp thời gian và xin làm người đánh trống để cổ vũ cho ngôi trường cũ”.
 |
| Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV nhà, nhưng ĐH Thủy lợi vẫn thua |
Ngoài cán bộ, sinh viên, cựu sinh viên nhà trường, cũng có những người… không liên quan cũng dành tình cảm đặc biệt cho đội bóng này. Tiêu biểu như ông Đinh Cự Thành, ngoài việc tài trợ 50 triệu đồng, vị Giám đốc một Công ty máy tính này còn theo chân đội bóng đến TP. Vinh từ đầu giải để… ủng hộ tiếp về mặt tinh thần.
Ông Ngô Văn Toản, một fan hâm mộ trung niên tâm sự: “Tôi đang đi công tác ở Điện Biên, nghe ĐH Thủy lợi đá với ĐHSP TDTT TP.HCM, máu quá nên đã phi xe thẳng từ Điên Biên về đây”. Ông Giám đốc Khách sạn Hoa Phượng Đỏ, nơi ĐH Thủy lợi lưu trú trong những ngày tham dự giải, đã lệnh cho nhân viên đóng cửa, cùng mình đến sân cổ vũ. Chưa hết, trên sân QK4 chiều qua, còn có một cụ già 80 tuổi - bố vợ HLV Vũ Văn Trung. Lão CĐV này đã bắt taxi từ huyện Diễn Châu lên TP.Vinh để cổ vũ cho đội bóng của chàng rể.
Rất tiếc, sự cổ vũ máu lửa của các CĐV này đã không thể giúp cho các cầu thủ ĐH Thủy lợi trên sân, khi họ đã thua 0-2. Ngoài việc thiếu may mắn, thầy trò ông Vũ Văn Trung cũng nên tự trách chính mình, khi không đền đáp xứng đáng kỳ vọng của các CĐV nhà.
4.000 khán giả đến sân Vinh
Chiều qua, trong trận đấu ĐHSPKT Vinh - ĐHCN TP.HCM, đã có 4.000 khán giả đến sân cổ vũ, chia đều cho 2 đội. Mặc dù trường ở tận Sài Gòn, nhưng CĐV ĐHCN TP.HCM đông không kém đội chủ nhà. Chiều 10/11, Cơ sở 2 ĐHCN TP.HCM (tại… Nghệ An) được nghỉ, để 30 Giảng viên cùng gần 2.000 Sinh viên đổ về SVĐ Vinh. Hơn 2.000 chiếc mũ tự chế đã được Đoàn trường bố trí người thức đêm để làm từ 2 ngày trước.
Cặp CĐV đặc biệt
Mới 13h00, vợ chồng anh Nguyễn Văn Xuân đã có mặt tại SVĐ Vinh. Anh chị đã chạy xe máy hơn 30 cây số từ Nam Đàn xuống TP.Vinh để cổ vũ cho con trai Nguyễn Đức Anh (ĐH Lâm nghiệp). Tiếng cổ vũ của anh Xuân kêu oang vang cả sân: “Con ơi, cố lên con!”.
Cách ăn mừng độc đáo
Sau bàn thắng vào lưới ĐH SPKT Vinh, 11 cầu thủ ĐHCN TP.HCM đã đứng dăng ngang và cầm trên mình 7 chiếc áo trắng với dòng chữ: “WE LOVE HUI”. HUI chính là 3 từ viết tắt (tiếng Anh) của ĐH Công nghiệp TP.HCM.
(Theo Thể thao 24h)