(VTC News) - Do đã chắc chắn ngôi vô địch VFF Cup 2009 nên HLV Calisto đã tung đội hình 2 vào trận gặp U23 Thái Lan tối nay, 9/11. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi kết thúc 90 phút, đội chủ nhà không một lần chọc thủng lưới đối phương, thậm chí 2 lần "chết hụt" vì thủng lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho Thái Lan.
Có vẻ như việc U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Thái Lan tại SEA Games 25 sắp tới đã khiến ông thầy người Bồ chuyển mục đích từ quyết thắng sang đá thăm dò và kiểm nghiệm một số vị trí.
Cũng bởi vậy trung vệ Xuân Hợp được đưa vào đá cặp với Long Giang ngay từ đầu, Văn Khải đá tiền về phải để cho Tiến Thành bó vào trong đá trung tâm. Cánh đối diện Danh Ngọc được xuất trận từ đầu thế cho Thành Lương còn Đình Tùng cắm trên chứ không phải là Thanh Bình như 2 trận đấu trước.
Hai đội vào cuộc khá chậm rãi và thường xuyên để mất bóng do những lỗi chuyền không địa chỉ. Trong khi cầu thủ U23 Thái đá giữ chân thì U23 Việt Nam lại thiếu sự gắn kết do những người mới chưa thực sự hiểu nhau để phối hợp nhuần nhuyễn.
U23 Việt Nam có cơ hội trước ở phút thứ 9 của trận đấu. Từ sự bất cẩn của cầu thủ U23 Thái Lan trong khi nhả bóng về, Đình Tùng đã băng xuống một đối một với hậu vệ bạn. Tiếc là sau cú chọc khe của Đình Tùng, người đón bóng dứt điểm là Tiến Thành lại bị vấp chân.
7 phút sau, U23 Thái Lan có cơ hội ghi bàn trông thấy khi Sompong Soleb nhận bóng của đồng đội, đối mặt với Tấn Trường để mở tỷ số, tiếc là cú sút chéo góc của Soleb lại đi chệch cột dọc gang tấc.
 |
|
Tiền đạo Sompong (9) của U23 Thái Lan và trung vệ Mai Xuân Hợp của U23 Việt Nam (Ảnh: Quang Minh). |
Phút 24, Mai Tiến Thành lại có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ thành Kawin và lần này cú bấm bóng của anh qua được thủ thành Thái Lan nhưng lại bị một hậu vệ đội bạn lao về phá bóng giải nguy.
Trong khoảng 10 phút tiếp theo, U23 Thái Lan dồn ép U23 Việt Nam bằng những đường bóng từ hai biên khiến thủ thành Tấn Trường phải làm việc rất vất vả. Bóng đã một lần vào lưới của U23 Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do một cầu thủ U23 Thái Lan đã phạm lỗi khi tranh chấp với thủ môn Tấn Trường.
45 phút của hiệp đấu thứ nhất khép lại với một tình huống băng xuống dứt điểm vội vã của tiền đạo Đình Tùng bên phía Việt Nam. Những cơ hội mà Việt Nam có được trong hiệp đấu này chưa thực sự rõ nét. U23 Việt Nam có phần lấn sân đôi chút nhờ lợi thế gió. Nhưng người Thái vẫn cho thấy cái gì đó sắc sảo và luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm khó lường trong những lần lên bóng.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn không có sự thay đổi nhân sự trong đội hình nhằm cải thiện hơn nữa lối chơi.
3 phút sau khi bóng lăn, Đình Tùng lại chứng tỏ khả năng chạy chỗ thông minh khi một mình phá bẫy việt vị thoát xuống đón đường chọc khe của Mai Tiến Thành ở vòng tròn trung tâm. Cú dốc bóng thẳng vào vòng 16m50 của Đình Tùng là rất tốt, cú sút chéo góc sau đó cũng vậy nhưng tiếc là nó bị bàn tay với ra của thủ thành Kawin làm đổi hướng đi của bóng và ra ngoài khung thành.
Không lâu sau tình huống nguy hiểm trên Đình Tùng nhận thêm một đường chọc khe qua lách hai trung vệ Thái, nhưng cũng giống như hai lần băng xuông trước đó trong hiệp 1, tiền đạo của Thanh Hóa lại không đủ tự tin để dốc bóng đi tiếp, anh xỉa bóng sệt từ ngoài vòng 16m50, cú xỉa bóng đó quá hiền và quá thiếu lực nên không gây một chút khó khăn nào cho Kawin.
 |
|
Tấn Trường có một ngày làm việc vất vả trước các tiền đạo U23 Thái Lan (Ảnh: Quang Minh) |
Phút 51 sau khi U23 Thái Lan thay hậu vệ trái Pimrat bằng Apipoo Suntornphit, số 15 vừa vào sân của đội bạn đã có pha phối hợp đẹp mắt với một cầu thủ cùng họ khác là Arthit Suntornphit tạo lên một đường tạt bóng xoáy qua hai cái đầu bật lên của tiền đạo Thái, Sompong và Kirati. Đáng nói ở tình huống này là việc các trung vệ U23 Việt Nam đã để cho tiền đạo bạn quá trống trải và thoải mái bật lên đánh đầu, may mà họ đã đón hụt bóng.
Ngay sau đó thêm một cơ hội nữa bị cầu thủ U23 Thái Lan bỏ lỡ. Số 8 Kirati giành phần thắng từ một pha tranh chấp trên không với Long Giang. Trong thế mặt đối mặt với Tấn Trường, tiền đạo của đội bạn lại sút bóng vọt xà.
Từ phút 62 cho đến phút 75, HLV Calisto liên tục cho thay đổi nhân sự và đi kèm với đó là các vị trí thay nhau đổi chỗ. Đình Tùng được thế vào bằng Quang Vinh trong khi đó Thành Lương vào sân thay cho Tiến Thành buộc Văn Khải chuyển từ cánh phải vào đá trung tâm nhường lại cánh cho Danh Ngọc, còn đội trưởng U23 Việt Nam đá ở vị trí quen thuộc, tiền vệ phải.
Sự có mặt của Lương “dị” khiến lối chơi của chủ nhà U23 Việt Nam có lửa hơn với những đường lên bóng bên cánh phải. Một trong nhưng tình huống ấy là đường đưa bóng ngang vạch 16m50 của Lương “dị” cho Văn Khải kết thúc trong tư thế thuận lợi. Nhưng, một lần nữa tiền vệ của Đồng Tâm Long An lại chứng tỏ sự đuối sức của mình bằng một cú ra chân nhẹ hều. Kể cả ngay sau đó khi Văn Khải đối mặt với Kawin ở khoảnh cách gần hơn thì cú sút của anh lại không thắng được thủ thành Thái.
|

|
|
Văn Khải (20) thi đấu năng nổ nhưng lại vô duyên trong những tình huống có thể ghi bàn của U23 Việt Nam (Ảnh: Quang Minh) |
Ép sân mà không ghi được bàn, Calsito tung tiếp Trọng Hoàng vào thay Thái Dương trong khi đó Văn Khải nhường lại chỗ cho Mạnh Dũng. Sự thay đổi này buộc Thành Lương vào đá tiền vệ trung tâm, để Danh Ngọc chuyển sang cánh phải còn Dũng “con” đá tiền vệ trái.
Sự thay đổi nhân sự chưa cho kết quả thì U23 Việt Nam liên tục phải chống đỡ các đợt lên bóng nguy hiểm nữa của U23 Thái Lan. Những đường bóng thoát đi từ cái chân trái của số 10 Arthit luôn mang một nét sắc riêng và nếu hai tiền đạo của đội bạn không quá vô duyên thì Tấn Trường khó giữ được mảnh lưới. Thực tế lưới của Tấn Trường trong hiệp hai đã rung lên khi Sompong kết thúc một đường lên bóng của Arthit bên cánh phải. Nhưng cũng như lần đưa bóng vào lưới ở hiệp 1, cờ trọng tài biên lại phất lên. Lần này, cầu thủ Thái đã bị rơi vào thế việt vị.
Những phút cuối dù đưa Danh Ngọc ra sân, đẩy Văn Bình vào đá tiền vệ trung tâm, kéo Thành Lương về vị trí tiền vệ phải thi U23 Việt Nam vẫn không thay đổi được tình thế. Trước khi hết giờ Trọng Hoàng làm cho hàng nghìn khán giả ồ lên tiếc nuối lần cuối bằng một cú băng xuống dũng mãnh, kết thúc cũng dũng mãnh nhưng bóng thì vọt xà.
Hòa U23 Thái Lan nhưng Calisto vẫn có lý để hài lòng vì trận đấu này đúng là một cuộc thử nghiệm trước “đại kình địch” của U23 Việt Nam. Từ kết quả và những gì diễn ra trên sân, U23 Việt Nam sẽ biết mình phải làm gì nhiều hơn trước khi gặp lại đội bóng xứ chùa Vàng trên đất bạn Lào.
Hà Thành