Giải bóng đá SV toàn quốc: Chủ nhà ĐH Vinh bị hạ đo ván 09/11/2009 12:22
Chơi máu lửa, nhiệt tình và đẹp mắt, nhưng chủ nhà ĐH Vinh không thể hoàn thành mục tiêu có điểm trước ĐHSP TDTT TP.HCM trong trận đầu tiên ở bảng C, giải bóng đá Sinh viên toàn quốc VTC - Cúp FIFA Online 2 năm 2009. Trong khi đó, dù khá chật vật, nhưng ĐH Thủy lợi đã có trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đối đầu với ĐH Hàng hải.

» Sôi động giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2009


Chiều qua, đã có hàng ngàn NHM ngồi chật khán đài A SVĐ Vinh, trong số đó chủ yếu là các CĐV - Sinh viên đến từ ĐH Vinh để cổ vũ cho đội bóng con cưng. Những tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ vang trời từ khán đài đã tạo ra một tâm lý rất hưng phấn cho cầu thủ ĐH Vinh. Vậy nên, thật dễ hiểu khi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội bóng chủ nhà đã tràn sang phần sân của ĐHSP TDTT TP.HCM.

Một pha tranh chấp trong trận ĐHSP TDTT TPHCM - ĐH Vinh 

Những đợt lên bóng như vũ bão của ĐH Vinh đã khiến hàng thủ của đối phương phải chao đảo, riêng thủ môn Trần Võ Vũ phải hoạt động hết công suất mới có thể cứu thua cho đội nhà sau 2 pha dứt điểm chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên của Nguyễn Hoài Nam và Hồ Anh Tuấn bên phía ĐH Vinh.

Trong đội hình của ĐH Vinh, đáng chú ý có cầu thủ Đoàn Đức Bình. Tiền đạo đội trưởng mang áo số 8 này không chỉ có sức càn lướt, tốc độ tốt, anh còn thường xuyên thực hiện những đường chuyền rất thông minh cho đồng đội. Phút 15, Đức Bình đột phá dũng mãnh bên hành lang phải rồi chuyền bóng rất nguy hiểm vào khu vực 16m50, Phan Thanh Cao Cường có mặt đúng lúc và mành lưới của ĐHSP TDTT TP.HCM ngay lập tức rung lên.

Đội bóng của các thầy giáo thể dục tương lai không có những cá nhân nổi trội, sức mạnh của họ chính là lối chơi chơi bàn bản trên nền tảng của cả một tập thể. Sau 20 phút đầu tiên bị… “cóng” trước sức ép ở cả dưới sân lẫn trên khán đài, đội bóng đến từ TP.HCM đã lấy lại được thế trận. Phút 30, trong một nỗ lực truy cản pha lên bóng của ĐHSP TDTT TP.HCM, hậu vệ Nguyễn Văn Phương đã phạm lỗi ngay sát mép vạch 16m50 và đã bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu, đồng thời ĐHSP TDTT TP.HCM được hưởng một quả phạt trực tiếp. Từ tình huống này, đội trưởng Trần Hoàng đã cân bằng tỷ số 1-1 cho đội nhà. Khi ĐH Vinh còn chưa hết bàng hoàng, xuất phát từ một pha tấn công sắc bén, Lê Hoàng Đức lại nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐHSP TDTT TP.HCM ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bị dẫn bàn, lại chơi thiếu người, nhưng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các cầu thủ ĐH Vinh vẫn chơi rất quyết tâm và nỗ lực của họ đã được đền đáp, khi ở phút 50, cú ra chân cực nhanh của Đoàn Đức Bình đã không cho thủ thành Huỳnh Sỹ Đạt cơ hội nào cản phá. Tuy vậy, ĐHSP TDTT TP.HCM đã tận dụng triệt để lợi thế hơn người trong những phút cuối trận. Phút 60, Trần Hoàng hoàn thành cú đúp, mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội bóng đến từ TP.HCM.

Ở trận đấu vào buổi sáng cùng ngày, ĐH Thủy lợi giành chiến thắng sát nút 1-0 trong cuộc đối đầu với ĐH Hàng hải. Người ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng cho ĐH Thủy lợi là tiền đạo Nguyễn Hoàng Sơn ở phút bù giờ thứ 3.

Bảng D: Những chiến thắng nhọc nhằn

Được đánh giá cao hơn nhưng cả ĐH SPKT Vinh và ĐH Công Nghiệp TP.HCM đều phải rất vất vả mới có trọn vẹn 3 điểm trước các đối thủ ĐH Lâm nghiệp và CĐSP Thừa Thiên - Huế.

Ngay phút thứ 7, từ tình huống căng ngang của đồng đội, Nguyễn Anh Tuấn đã bay người đánh đầu rất đẹp mắt, giúp đội nhà dẫn trước. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Luyện thi đấu càng tự tin, và đó là lý do để Anh Tuấn, Hoàng Phong thi nhau bắn phá khung thành đối phương. May cho đội bóng đến từ Hà Nội là các pha dứt điểm của tiền đạo đối phương lại quá cẩu thả.

Bước vào hiệp 2, khi ĐH SPKT Vinh chưa kịp ổn định đội hình thì họ bất ngờ phải nhận bàn thua. Từ một pha lộn xộn, Anh Tuấn đã chớp thời cơ san bằng tỷ số 1-1 cho các kỹ sư lâm nghiệp tương lai. Phút 61, một tiền đạo của ĐH SPKT Vinh bất ngờ tăng tốc, vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ đối phương trước khi bị đốn ngã trong vòng cấm địa. Vũ Quang Nam đã thực hiện thành công cú sút 11m, ấn định tỷ số 2-1 cho ĐH SPKT Vinh.

Ở trận đấu diễn ra trước đó trên SVĐ QK4, với sự cổ vũ của gần 500 CĐV Cơ sở 2 đóng tại TP.Vinh, các cầu thủ ĐHCN TP.HCM đã có hiệp đấu đầu tiên khá dễ dàng. Họ đã nhanh chóng dẫn 2-0, nhờ công của Lê Văn Sơn và Nguyễn Minh Phú ở các phút 17 và 35.

Những tưởng các học trò của HLV Dương Công Quốc sẽ buông xuôi, nhưng mọi thứ trong 40 phút của hiệp 2 lại diễn ra hoàn toàn khác. Các cầu thủ đến từ Cố đô đã có sự vùng lên mạnh mẽ, đẩy đối thủ liên tục vào thế bị động. Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, đến phút thứ 60, pha đi bóng khéo léo của Tâm Anh trong vòng cấm đã bị hậu vệ Văn Sơn (người sau đó nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân) đốn ngã trong vòng cấm. Tâm Anh đã bình tĩnh sút thành công quả phạt đền, rút ngắn cách biệt cho CĐSP Huế. Tuy vậy, 2-1 nghiêng về ĐHCN TPHCM cũng là tỷ số cuối cùng khi hàng thủ của họ đã chơi chắc chắn và khôn ngoan trước sức ép liên tục từ phía CĐSP TT.Huế trong những phút cuối trận.

BXH sau lượt đấu đầu tiên
BẢNG A
TT Đội T H B Đ HS
1 ĐHSP Thái Nguyên 1 0 0 3 2-1
2 ĐH Hồng Bàng 0 1 0 1 1-1
3 ĐH Tây Đô 0 1 0 1 1-1
4 ĐHSP Hà Nội 0 0 1 0 1-2
 
BẢNG B
TT Đội T H B Đ HS
1 ĐH Tây Nguyên 1 0 0 3 2-1
2 ĐHSP TDTT Hà Nội 1 0 0 3 1-0
3 CĐ Đức Trí 0 0 1 0 1-2
4 ĐHSPKT TPHCM 0 0 1 0 0-1
 
BẢNG C
TT Đội T H B Đ HS
1 ĐHSP TDTT TPHCM 1 0 0 3 3-2
2 ĐH Thủy lợi 1 0 0 3 1-0
3 ĐH Vinh 0 0 1 0 2-3
4 ĐH Hàng hải 0 0 1 0 0-1
 
BẢNG D
TT Đội T H B Đ HS
1 ĐHCN TPHCM 1 0 0 3 2-1
2 ĐHSPKT Vinh 1 0 0 3 2-1
3 CĐSP TT.Huế 0 0 1 0 1-2
4 ĐH Lâm nghiệp 0 0 1 0 1-2
 
Theo Sỹ Đoan, Lê Giáp (Thể thao 24h)


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày