(VTC News) - Họ là những tiền vệ chia đều trên mặt cắt ngang của sân, họ chạy như người không phổi từ đầu đến cuối trận. Họ có 3 biệt danh, mỗi biệt danh là một ý nghĩa khác nhau nhưng chung quy đi đến diễn tả một đặc tính trong cách chơi bóng của họ. Và hôm qua, tất cả họ đều ghi bàn.
1. Phạm Thành Lương thường được các đồng đội gọi là Lương "dị" và Lương "dị" thì "dị" thật. "Dị" ở cái dáng người mảnh nhỏ, thấp dỏm nhưng lại cực lướt trong những đường dốc bóng bên cánh phải, cực gọn trong những đường rẽ bóng vào trung lộ. "Dị" ở khả năng sút xa, "dị" ở khả năng khóa người và tranh chấp...
Và độ "dị" được chứng minh bằng những hình ảnh dưới đây:
|

|
|
Reng Hang là hậu vệ trái của U23 Trung Quốc, anh là người có được lợi thế cả về lực trụ lẫn thể hình trong pha tranh chấp với Thành Lương ở hình ảnh này. |
|

|
|
Nhưng hình ảnh tiếp theo lại cho thấy Ren Hang đã mất thế trước Thành Lương. |
 |
| Và sang hình ảnh thứ 3 này thì anh đã bị Lương "dị" cho ngửi khói |
 |
|
Các cầu thủ dù to hơn Lương "dị" nhưng không chắc đã khỏe, nhanh và nhiệt như đội trưởng của U23 Việt Nam. |
|

|
|
Hôm qua ở phút 60, Lương "dị" đã kết thúc một đợt phản công rất bài bản của U23 Việt Nam bằng bàn thắng thứ 2 vào lưới U23 Trung Quốc. |