"Máy lọc" Trung Quốc và triết lý... "thà thua" của Calisto 07/11/2009 08:03

(VTC News) - Để có một U23 Việt Nam tinh chuẩn hơn trước ngày lên đường đi Lào thì "ải" U23 Trung Quốc chiều nay sẽ là cái máy lọc cặn kẽ nhất.

» Chúc mừng U23 Việt Nam hạ Singapore
» HLV Singapore "lắc đầu lè lưỡi" về hàng thủ U23 VN
» Ép sân "toàn tập", U23 VN hạ gục U23 Singapore
» U23 Việt Nam - U 23 Singapore: Học đàn anh mà đá

1. Ông Tô từng nói: “Tôi thà thua một đội bóng mạnh còn hơn thắng một đội bóng yếu trong những trận giao hữu, bởi thua tôi được nhiều hơn thắng!”

 

U23 Việt Nam đã thắng Singapore bằng một tỷ số tối thiểu nhưng cái được từ trận đấu ngày khai màn VFF Cup là gì? Tất nhiên là niềm vui của sự chiến thắng, khích lệ tinh thần cầu thủ, người hâm mộ. Thế nhưng cái chúng ta nhìn thấy chưa được vẫn nhiền hơn.

Chúng ta bị rơi vào ảo giác của sức ép "toàn tập". Nếu ai nghĩ rằng, sức ép ấy chứng tỏ một U23 Việt Nam mạnh hơn U23 Singapore thì không hẳn đã đúng. Đó chỉ là cái nhìn bề nổi. Pha ghi bàn duy nhất của Thanh Bình là sự thất vọng của cả một hệ thống tấn công với nhiều con người dâng lên phía sau. 

U23 Việt Nam ép sân U23 Singapore vì đối thủ quá non (Ảnh: Quang Minh) 

Chúng ta đã tiến đến khung thành của đối phương khá đa dạng và liên tục xuyên vào hàng thủ Singapore bằng 3 mũi nhọn là hai biên và trung lộ. Hàng thủ Singapore khá lúng túng trong việc chống đỡ, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam thì cứ chôn chân trước sự lúng túng ấy.
 
Đâu đó, U23 Việt Nam cần một Thành Lương dứt khoát hơn, một Trọng Hoàng bớt thừa nhịp bóng hơn, một Mai Tiến Thành chuẩn xác trong những đường chọc khe hơn, một Thanh Bình, Đình Tùng sắc nhọn hơn ở cái đầu lẫn đôi chân khi kết thúc....

Hàng công đã vậy, hàng thủ cũng chẳng lấy gì làm an tâm. Và nếu chia cái "hài lòng" của ông Tô thành hai nửa trên - dưới thì lại chẳng thấy sự "hài lòng" của ông nằm ở đâu. Và chắc chắn ông sẽ phải nói nhiều cho những người án ngữ bên phần sân nhà U23 Việt Nam câu chuyện của những đường chuyền ngang chết người.

Singapore lên bóng ít nhưng mỗi lần lên bóng ấy là những lần thót tim, nếu những cầu thủ đá công của đội bạn không quá vội vã và thiếu kinh nghiệm thì có lẽ chúng ta chẳng bảo toàn được tỷ số. Đúng là U23 Singapore đến Việt Nam dự VFF Cup chỉ là phần xác trên tâm hồn của những cầu thủ lứa U21. Họ non nớt, tạo điều kiện cho U23 Việt Nam lấn sân song hiệu quả của một thế trận áp đảo thì làm sao có thể khiến ông Tô nói đúng lời: "Tôi hài lòng một nửa"

Bây giờ, sau trận đấu đó, có lẽ HLV Pathmanathan của U23 Singapore mới là người hưởng nhiều hơn từ cái quan điểm "thua một đội bóng mạnh hơn thắng một đội bóng yếu". Sau trận đấu đó, U23 Singapore thu được nhiều điều để mang về nước, hiến kế cho U23 đích thị sẽ đi dự SEA Games 25 những nước cờ huyệt tử.


2. Li Xiaoquang, HLV của U23 Trung Quốc từng nói: "Đội bóng của tôi sang Việt Nam là để giao lưu nhưng cũng không quên khẳng định đẳng cấp trước U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Việt Nam"

Thực tế 90 phút với U23 Thái Lan, đội bóng của Li Xiaoquang đã phần nào chứng minh điều ấy. Họ vượt trội Thái Lan bằng khả năng kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi và dồn ép đội bóng xứ chùa Vàng bất cứ lúc nào họ muốn.

Công Minh, Qúy Sửu sẽ phải đối mặt với tiền vệ trung tâm Piao Cheng (8) của U23 Trung Quốc.(Ảnh: Quang Minh)


Kết quả hòa hôm đó chưa phản ánh đúng cục diện trên sân. Đội bóng của Kiatisuk có được 2 bàn thắng nhờ những phút bùng nổ hiếm hoi và sự tỏa sáng của những cá nhân. Trong khi đó U23 Trung Quốc ép sân hoàn toàn, nhưng chỉ có được 2 bàn thắng. Lý giải về điều này, HLV Li Xiaoquang cho biết, ông đã đòi hỏi ở các cầu thủ của mình quá cao nên vô hình tạo ra một sức nặng tâm lý lên các cầu thủ và họ đã không thể hiện được mình.

Phần khác, U23 Thái Lan hôm đó đã chơi rất bản lĩnh. Tinh thần là điều căn cốt làm nên trận hòa của U23 Thái Lan trước U23 Trung Quốc và cũng rất đang nể người Thái ở chỗ họ có một thế lực xung mãn.

Tối nay, mọi vẫn đề của U23 Việt Nam sẽ sáng tỏ hơn rất nhiều khi chúng ta gặp U23 Trung Quốc. Con người ta thường chỉ bộc lộ rõ nét nhất tính cách của mình trong những hoàn cảnh khó khăn. Bóng đá cũng vậy. Để có một U23 Việt Nam tinh chuẩn hơn trước ngày lên đường đi Lào thì cuộc đấu với U23 Trung Quốc phía trước sẽ là cái máy lọc cặn kẽ nhất.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam:

Thủ môn: Tấn Trường.
Hậu vệ: Long Giang, Đại Đồng, Hoàng Quãng, Ngọc Anh.
Tiền vệ: Công Minh, Qúy Sửu, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành
Tiền đạo: Thanh Bình

Đội hình dự kiến của U23 Trung Quốc:

Thủ môn: Gu Chao
Hậu vệ: Yang Boyu, Yu Yang, Ren Hang, Zheng Zheng
Tiền vệ: Zhang Linpeng, Piao Cheng, Wang Hao, Yin Hongbo
Tiền đạo: Zhou Liao, Wang Yunlong

Hà Thành

Thể thao   Xem theo ngày