Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Xóa tên Thể Công: Khi khán đài đã thâm đen rêu phủ
29/09/2009 07:58
(VTC News) - Nhiều người đã âm thầm rơi nước mắt vào cái ngày Thể Công tròn 50 tuổi. Đó là 23/9/2004, đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử các CLB Việt Nam lần đầu tiên xuống hạng. Nhưng 2 ngày sau khi Thể Công tròn 55 tuổi, họ còn không khóc nổi khi cái tên Thể Công bị xóa sổ.
40 năm dưới chân Cột cờ Hà Nội
Đầu thế kỷ 21, sân cột cờ trở thành hoài niệm khi đội bóng quân đội tìm đến Hàng Đẫy, Mỹ Đình. Bỏ lại hơn 40 năm hằn những dấu vết vinh quang. Bỏ lại những vệ cỏ um tùm không người phát rẫy, những mảng sân trơ gan vệt đất, những khung gỗ ni-ni cho đám trẻ chơi bóng đá phủi ngổn ngang, và những bậc khán đài thâm đem rêu phủ.
 |
| Sân Cột cờ hôm nay. |
Có lẽ phần đông những đứa trẻ chơi bóng ở sân Cột Cờ bây giờ không hề hay biết chúng đang đạp chung một mặt cỏ mà những Ngô Xuân Quýnh, Nguyễn Sỹ Hiển, Vũ Mạnh Hải, Phan Văn Mỵ, Quản Trọng Hùng, Trần Văn Khánh, Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Cao Cường… thế hệ thành danh đầu đàn của bóng đá Thể Công từng đạp.
Có chăng, trong quan niệm của mình "dân phủi" chỉ biết rằng sân Cột Cờ từng in dấu giày Nguyễn Hồng Sơn, Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng, Đỗ Mạnh Dũng, Hải Biên, Vũ Công Tuyền, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Tiến Anh, Hải Long, Như Thuần... thế hệ vàng của đội bóng mang tên CLB Quân Đội vô địch quốc gia 11 năm về trước.
40 năm dưới bóng cột cờ Hà Nội, Thể Công (hay CLB Quân Đội - tên gọi thời thập nhiên 1990) là một thế lực lớn của bóng đá Việt Nam với 13 chức vô địch giải hạng A miền Bắc, 5 chức vô địch Quốc gia. Và đặc biệt đó là "cái lò" xuất xưởng bao lứa cầu thủ tài năng cho bóng đá Việt. Thậm chí có thời, ĐTQG Việt Nam được ví như "Thể Công mở rộng", vì quá nửa cầu thủ trong đội hình xuất phát là người của sân Cột Cờ.
Hơn tất cả, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới cái tên Thể Công hay CLB Quân Đội, thì ở đội bóng này vẫn hiện hữu rõ nét một tinh thần "Thể dục thể thao công tác đội" (tên đầy đủ của "Thể Công" khi mới thành lập), đậm chất lính, quả cảm và nhiệt huyết như những người lính ra trận.
40 năm dưới bóng cột cờ ấy, có một tượng đài của bóng đá đã được dựng lên ở Việt Nam - tượng đài bóng đá Thể Công.
Tượng đài... sụp đổ
Ngày Thể Công xuống hạng, không ít CĐV ruột của Thể Công dã lang thang đến sân Cột Cờ để hòa mình vào không khí ồn ã của những quán bia gần đó, tìm cách quên đi nỗi buồn trong những li bia của những người đồng tâm trạng. Không một lời trách than CLB, ngay cả khi đã ngả hơi men. Thế mới biết cái tình với Thể Công trong họ sâu nặng đến thế nào.
 |
| Đội bóng từng trở lại V.League, hùng dũng, năm 2007, nhưng không còn mang tinh thần Thể Công. |
Một loạt các đàn anh như Hồng Sơn, Quang Hà, Việt Hoàng... giải nghệ hoặc đi theo nghiệp cầm quân, còn lớp kế cận chưa kịp chín để gánh vác. Trong khi ấy, Thể Công quyết không mua cầu thủ ngoại, kiên trì với "nội lực" và cơ chế vận hành cũ. Đó là sự "ghì mình" trước những bước chuyển dịch của bóng đá chuyên nghiệp, và hậu quả Thể Công xuống hạng năm đó là hoàn toàn xứng đáng.
Ở mùa vừa qua, Thể Công được đầu tư tới 75 tỷ đồng, một con số mơ ước với nhiều đội bóng song kết quả thu về chỉ là vị trí thứ 9 đầy tủi hổ. Kết quả ấy nếu đem so với sự xuống hạng 4 năm về trước của Thể Công thì cũng chẳng khác gì nhau. Thậm chí, với nhiều người còn xót xa hơn.
V.League 2009, người hâm mộ Thể Công đã hơn một lần chứng kiến những cú ngã rất đau của đội bóng mình yêu mến như trận thảm bại 0-5 trên sân Cao Lãnh, trận thua 0-3 trước đội bóng đàn em QK4. Từ những cú ngã ấy, người ta đã nhận ra một Thể Công rệu rạo và không còn sinh khí.
Không phải cho đến bây giờ người ta mới nhìn thấy chuyện một cơ thể khác tầm gửi trên cái tên - hồn Thể Công. Dường như đội bóng mang tinh thần quân đội đã theo những Hồng Sơn, Quang Hà, Việt Hoàng... "giải nghệ" 10 năm trước rồi. Có chăng sau đó Thể Công chỉ còn là sự váng vất quanh những Đặng Phương Nam, Thạch Bảo Khanh và "tướng" Vương Tiến Dũng - những người mang "dòng máu Thể Công". Nhưng như thế là quá ít ỏi.
Linh hồn Thể Công mất, lỗi ấy nằm ở mỗi cầu thủ, những người quản lý và những người có trách nhiệm với bóng đá quân đội. Không thể đổ lỗi cho cơ chế như 3 năm về trước. Mà cơ chế, suy đến cùng cũng là con người. Cách quản lý vận hành bộ máy yếu kém của lãnh đạo đội bóng cùng với tâm huyết nghề bị bào mòn đã dẫn đến kết cục đáng buồn như hôm nay.
Nhưng đừng khóc cho Thể Công!
Năm 2007, Thể Công giành chức vô địch giải hạng Nhất quốc gia và đi kèm một suất trở lại V.League. Có một chiếc cúp mô hình được các cầu thủ áo đỏ giương cao trong ngày đăng quang. Trên chiếc cúp ấy có dòng chữ: “Tượng đài trở lại”.
 |
| Đội trưởng Bảo Khanh an ủi đồng đội sau một trận thua. Đó là cảnh tượng thường thấy của "Thể Công" mấy mùa giải vừa qua. |
Cụm từ "trở lại" đồng nghĩa với một sự "ra đi" trước đó - sự "ra đi" không chỉ đơn thuần là việc bị xuống hạng. Sự "trở lại" đó đồng nghĩa với một dấu lặng trong bản trường ca mà bao thế hệ cầu thủ Thể Công đã viết nên trước đó. Đội bóng mang tên Thể Công đã trở lại, nhưng "tượng đài" thì không. Bây giờ, Thể Công bị xóa tên với rất rất nhiều người là nỗi buồn và tiếc nuối khôn nguôi, song thực tế tinh thần "Thể Công" đã "ra đi" từ rất lâu rồi. Vì thế, mất tên "Thể Công" là một quy luật bất khả kháng.
Thể Công đã không còn là chính mình và sẽ khó là chính mình trong vòng xoáy V.League luôn tìm cách đào thải những cơ chế vận hành yếu kém, như đội bóng mang tên Thể Công ở những mùa giải vừa qua.
Bây giờ, không còn là cái thời Hồng Sơn, Quang Hà, Việt Hoàng... đá bóng hưởng lương theo quân hàm. Những thanh niên gia nhập một đội bóng hôm nay (bao gồm cả Thể Công ở những mùa giải vừa qua) dù mới vào nghề cũng đã hưởng mức lương ngất ngưởng. Quy luật phát triển của bóng đá đã biến sự tồn tại của một đội bóng trong môi trường quân đội thành một nghịch lý. Thế nên...
Xin đừng khóc vì "Thể Công" không còn nữa, mà chỉ nên xem đó là giọt nước mắt hôm nay hoài niệm cho một quá khứ hào hùng. Tâm hồn người hâm mộ Thể Công hãy là chiếc tủ kính cất giữ những dấu ấn vàng son, để cái tên từng gắn chặt với bao trái tim yêu được trọn vẹn và lung linh.
Hà Thành
Ảnh: Quang Minh
Thảo luận: Bạn có đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết, về sự kiện Thể Công bị xóa tên? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài (gõ tiếng Việt có dấu). Trân trọng!