(VTC News) - Vòng chung kết U21 quốc gia năm 2009 dường như vẫn chưa hết những bất ngờ. Và bất ngờ mới nhất chính là việc T&T HN gục ngã 0-4 trước SHB Đà Nẵng ở trận bán kết thứ nhất, diễn ra trên sân Gò Đậu chiều nay.
Tại vòng bảng, đội bóng thủ đô bất ngờ khiến chủ nhà B.Bình Dương phải muối mặt với tỷ số khó tin 7-1. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch SHB Đà Nẵng trầy trật mới hòa được Than Quảng Ninh và bị đội bóng bét bảng HAGL "nện" cho 3 bàn không gỡ. Thế nên, T&T HN vào trận ở thế trên cơ đội bóng sông Hàn.
 |
| Công Thảo ghi 2 bàn cuối cùng ấn định chiến thắng 4-0 cho SHB Đà Nẵng (Ảnh:VSI) |
Nhưng diễn biến trên sân chiều nay lại rất khác. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đã hoàn toàn lép vế trước SHB Đà Nẵng bỗng dưng đá như "lên đồng".
Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, T&T Hà Nộ đã phải nhận bàn thua đầu tiên từ một tình huống tạt bóng bên cánh phải. Cú tạt bóng không tiên liệu của Văn Quý bỗng chốc thành một đường bóng hiểm khi nó ăn nhiều ra má ngoài chân phải, đổi hướng, đập cột dọc nằm gọn trong lưới thủ thành Văn Sơn.
Bàn thắng sớm cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp một, vì những phút sau đó SHB Đà Nẵng đã co về phòng thủ rất chặt chẽ, khiế những nỗ lực tìm bàn gỡ của T&T HN đều phá sản.
Sang hiệp 2, đội bóng thủ đô tiếp tục lao lên tấn công trong khi đó SHB Đà Nẵng kiên trì phòng ngự vừa chặt chẽ vừa khó chịu. Và rồi, 15 phút sau những màn giằng co giữa sân, một lần nữa đội không thích tấn công lại có bàn thắng. Người ghi bàn cho SHB Đà Nẵng là Văn Mẹo, sau một tình huống lộn xôn trước khung thành.
T&T HN xác định không còn gì để mất nên chỉ có thể nhận con dao hai lưỡi về phía mình, và họ hiểu rằng nếu không xuyên thủng hàng thủ của đội bóng sông Hàn họ sẽ nhận đòn phản công.
Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chống đỡ các pha tấn công đơn điệu của T&T HN một cách nhàn nhã. Và rồi chỉ trong vòng 3 phút, Công Thảo của SHB Đà Nẵng nổ súng 2 lần liên tiếp ở các phút 85 và 88 đưa kết quả trận đấu lên con số 4-0 cho SHB Đà Nẵng.
Từ một đội được đánh giá cao hơn, T&T Hà Nội đã phải dừng chân tại giải đấu năm nay một cách tâm phục khẩu phục trước SHB Đà Nẵng. Trong khi đó đội bóng sông Hàn lại đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương của mình.
Chiều mai vào lúc 15h30, chủ nhà B.Bình Dương sẽ gặp ngựa ô Than Quảng Ninh trong trận bán kết còn lại.
Hà Thành