Vé trận Hải Phòng - Đà Nẵng "bỏng giãy" giữa trưa 06/06/2009 14:53

(VTC News) - Thương hiệu Denilson cùng cuộc giáp chiến XM Hải Phòng - SHB Đà Nẵng trên thành phố hoa phượng khiến cho cơn sốt vé "sôi sục" đến cận giờ thi đấu (trận đấu bắt đầu lúc 16h chiều nay, 6/6 trên sân Lạch Tray).

> XM Hải Phòng - SHB Đà Nẵng: Bắt đầu cơn bão Denilson
> Vòng 14 V.League: Những cuộc đấu... không Denilson

Hỏi vé để... "phe"!

Hơn 12h trưa, trời rất nắng nhưng cổng chính SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng nườm nượp cả dân phe lẫn người tìm mua vé. Thậm chí, thấy không khí mua bán tấp nập, có người còn muốn tìm vài tấm vé để... bán lại.

Thấy chúng tôi đi từ một quán nước gần cổng SVĐ ra, nhận thấy là "người lạ", một người đàn ông táp lại hỏi: "Em còn vé không, để cho anh mấy chiếc"? Người đàn ông ngoài 30 tuổi tự xưng là vừa đến từ Quảng Ninh và không giấu diếm ý định mua vé để... bán! Người viết gạn hỏi định bán ra với giá bao nhiêu, anh này ngẫm một thoáng rồi "ghìm" giá xuống: "Trăm rưỡi" (150.000 đồng/chiếc). "Nghe nói 3 trăm một chiếc mà ông anh?". "Làm gì có, em"?

Sức lan tỏa của cái tên Denilson cộng với niềm đam mê bóng đá cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng đã đẩy giá vé chợ đen lên cao ngất. (Ảnh ghép, nguồn: Quang Minh, báo Bóng đá).

Tuy nhiên, 300.000 đồng/chiếc là giá "đồn đại" xung quanh mấy hàng nước quanh sân, còn thực tế khi táp lại mấy tay phe (hoạt động công khai trước mặt lực lượng an ninh đứng ở cổng sân!) thì câu trả lời cho một đôi vé khán đài A là khoảng 400.000 đồng/chiếc, mua bao nhiêu vé thì cứ thế nhân lên, không "khuyến mãi". Thậm chí, có "phe" còn hét 1,2 triệu đồng/cặp, bằng đúng mức giá cách đây khoảng 2 ngày, thời điểm được xem là lên "cơn sốt" nhất của trận đấu này.

Nhưng có tiền chưa hẳn đã có ngay được một tấm vé tốt. Một người đàn ông dừng xe máy trước công sân đã phải rút 4 "tờ xanh" (tờ tiền polymer 100.000 đồng) để mua một chiếc vé Cổng 1 A 2. Thực ra người này muốn mua thêm 2 chiếc cùng loại nữa nhưng chưa có ngay, tay phe hẹn đợi một lát rồi chạy đi tìm "nguồn". Tranh thủ người này gọi điện về người thân nói: "Đắt lắm... Thôi không mua nữa nhé". Chúng tôi gạn hỏi: "Đắt thế ông anh?", người này nói ngay: "Ở chỗ kia gạ 1 triệu 3 chiếc mà nó không bán đó"!

Không "sốt" như ở phía cổng chính, phía cổng sau giá "mềm" hơn khi "chỉ" vào khoảng 150.000 đồng/vé ở vị trí đẹp khán đài B, tức là gấp hơn 2 lần giá gốc. Còn một tấm vé Cổng 8 giá gốc 20.000 đồng/chiếc thì cũng được dân phe "đại hạ giá" là 120.000 đồng/cặp!

"Hành quân" bí mật, an ninh tăng cường

Không chỉ đón chờ màn ra mắt của "gà nhà" Denilson, người hâm mộ đất Cảng còn dõi theo mọi nhất cử nhất động của nhà vô địch lượt đi, đội khách SHB Đà Nẵng. Các "tay" bán báo dạo cũng được một buổi đắt hàng khi vô số người gọi mua để tìm hiểu thêm thông tin về đối thủ.

Theo dự kiến ban đầu, thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ di chuyển từ Hà Nội xuống Hải Phòng sáng nay (6/6), song vì lo ngại rủi ro có thể xảy ra do việc đến Lạch Tray quá sát giờ, ban huấn luyện và các cầu thủ sông Hàn đã thay đổi lịch.

Theo đó, đêm 5/6 thầy trò Huỳnh Đức đã "bí mật hành binh" đến Hải Phòng trong sự hộ tống chặt chẽ của lực lượng an ninh. Mọi việc diễn ra "kín" đến mức nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng xuống tới Hải Phòng mới biết cụ thể địa điểm nơi đóng bản doanh của đội mình.

Về phía BTC, để ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra, đặc biệt là khả năng vỡ sân do số lượng khán giả tới sân cổ vũ quá đông, một lực lượng gồm khoảng 2.000 nhân viên an ninh đã được huy động. Như vậy, với sức chứa khoảng 2 vạn khán giả thì trên sân Lạch Tray, trung bình cứ một cảnh sát sẽ có nhiệm vụ "kèm cặp" 20 cổ động viên!

Thông thương, một trận đấu ở Lạch Tray quân số tham gia bảo vệ an ninh trận đấu chỉ khoảng gần 1.000, nhưng rõ ràng với sức nóng lan tỏa từ cái tên Denilson và tầm ảnh hưởng của cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng, sự cẩn trọng của BTC sân là không thừa chút nào.

Hồn Nhiên - Diên Vỹ

Thể thao   Xem theo ngày