(VTC News) - T&T Hà Nội đội sổ BXH sau lượt đi trong khi vị trí của Thể Công là 11. Nhưng, như người ta vẫn nói, khi một cánh cửa khép lại có nghĩa là một cánh cửa khác mở ra. Và dĩ nhiên, người cầm chiếc chìa khoá để mở cánh cửa mới nằm trong tay hai vị HLV: Nguyễn Hữu Thắng và Lê Thuỵ Hải.
> Vòng 14 V.League: Những cuộc đấu... không Denilson
Xét về thành tích cầm quân thì rõ ràng Hữu Thắng không bằng Hải “lơ”. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là vào chiều nay Thể Công sẽ “ăn đứt” T&T Hà Nội, bởi Hữu Thắng có sức trẻ và “độ máu” của người "tái xuất giang hồ" sau bao năm vắng bóng. Vì thế, ông sẽ đem hết tài “thao luợc” để thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của đội bóng áo vàng.
Không chỉ vậy, vị HLV trẻ này còn rất khao khát chứng tỏ năng lực cầm quân để dần xoá đi vết đen trong quá khứ, khi có liên quan đến vụ án dùng tiền mua chức vô địch cho SLNA ở mùa giải 2000/01.
|
|
Hữu Thắng và cuộc đổi ngôi ở T&T Hà Nội (Ảnh: Quang Minh). |
Bên cạnh đó, cũng nên biết rằng 13 vòng quay đã qua, màn trình diễn của đội bóng áo lính cũng chẳng khá hơn so với T&T Hà Nội là mấy, dù trong “bộ sậu” đã có sự tham gia của ông Hải ngay từ đầu giải. Thể Công có nhỉnh hơn đối thủ đôi chút nhờ 2 điểm cách biệt, nhưng vị trí cũng chỉ là 11 trong tổng số 14 đội tham dự V.League.
Thế nên, chiều nay hai đội sẽ bước vào trận đấu với tư cách là kẻ… “đồng bệnh”, chứ chẳng phải là kẻ bề trên hay người chiếu dưới, dù biết Thể Công có một lịch sử hoành tráng trong tiến trình phát triển của bóng đá Việt Nam.
Với T&T Hà Nội, dường như mục tiêu mà bầu Hiển đề ra cho đội bóng hồi đầu mùa là lọt vào top 3 khi giải kết thúc vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Bằng chứng là đại gia trên sàn chứng khoán này tiếp tục mở két để đưa về sân Hàng Đẩy những cầu thủ ngoại như Cassiano, Cristiano, Benicio, Agostinho, Francois Endene. Thêm vào đó là những nội binh đến từ Vissai Ninh Bình, Lê Hữu Chương và Trần Trọng Bình.
Vấn đề còn lại vào lúc này là Hữu Thắng phải làm thế nào gắn kết được những yếu tố "khủng” của từng cá nhân xuất sắc để tạo thành một tập thể vững mạnh, có lối chơi gắn kết, đưa T&T trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề không dễ dàng đối vị HLV họ Nguyễn.
Người tiền nhiệm của ông đã nhìn ra hiện trạng này, nhưng không thể nào đề ra được giải pháp khắc phục. Thậm chí Hà “tí tồ” đã duy tâm bằng cách bỏ… băng ghế chỉ đạo lên khán đài với hi vọng đội bóng sẽ có một sự thay đổi. Dẫu vậy, T&T vẫn phải kết thúc lượt đi V.League bằng một trận thua bẽ mặt trước XM.HP ngay trên sân nhà. Hệ quả thì ai cũng đã thấy rõ, ông Hà đã phải ra đi, dù được xem là một trong những người “khai thiên lập quốc” cho đội bóng.
Sự thất bại của người này luôn là bài học kinh nghiệm quý giá cho người khác. Hơn ai hết, HLV Hữu Thắng hiểu được điều đó để chiều nay tung ra “binh pháp” hợp lý với hi vọng về một kết quả khả quan trước đội khách Thể Công.
Bên kia chiến tuyến, vấn đề mà đội bóng áo lính gặp phải cũng tương tự như đội chủ nhà. Ngoại binh thi đấu kém, nội binh chơi với tinh thần “chiến sỹ” nhưng lại khó tìm được tiếng nói chung. Tất yếu, Thể Công luôn làm bạn với khái niệm thất bại, và vì thế, HLV Vương Tiến Dũng lâm vào cảnh ngộ như vị HLV họ Triệu.
|
|
Bộ ba người Brazil mới nhất của Thể Công (Ảnh: VSI). |
Ông Lê Thụy Hải lên thay, nhưng ở hai trận cuối của giai đoạn lượt đi, Thể Công vẫn chưa có dấu hiệu của sự hồi sinh. Thế nên, tận dụng thời gian nghỉ giữa hai giai đoạn, Hải “lơ” đã tiến hành thanh lọc nhân sự đội bóng mà chủ yếu là các ngoại binh. Theo đó, những Nita, Endene, Rafael, Diego đã phải ra đi, nhường chỗ cho các cầu thủ mới đến như Abbey Ebenezer, Reginaldo (More), Gilson Da Silva, Vanderlei Lima, De Oliveira.
Trong số những cầu thủ ngoại này, chỉ có Abbey là đã được kiểm chứng trình độ ở V.League, bởi cầu thủ này từng có thời gian thi đấu khá thành công trong màu áo của SLNA và Bình Dương trước khi chuyển sang đá cho Khánh Hoà ở mùa giải năm ngoái. Có được Abbey thì khả năng phòng ngự từ xa ở khu trung tuyến của Thể Công sẽ được tăng lên đáng kể. Trong trường hợp cần thiết, cầu thủ người Ghana có thể lùi về đá ở vị trí trung vệ.
Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ đội bóng áo lính lo lắng là trình độ của các cầu thủ mang mác ngoại còn lại, không khéo tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa như những ngoại binh trước đó. Nhưng thôi cứ tạm đặt niềm tin vào họ, bởi dù sao đây cũng là những cầu thủ mà đích thân ông Hải đã sang tận Brazil để lựa chọn. Còn những "lính đánh thuê" sẽ thể hiện ra sao thì phải đợi vào chiều nay vậy.
* Dự đoán: T&T Hà Nội thắng 2-1
Bình Lương