(VTC News) - Thua 3/4 trận đầu ở V.League, thua tiếp trong chuyến làm khách ở Singapore hôm 10/3 trong khuôn khổ bảng H vòng loại AFC Cup 2009, chiếc ghế của vị HLV đồng hương với Calisto đang "nóng ran".
|
|
Nỗi buồn Vital (giữa) sau trận thua Home United (Singapore) trong khuôn khổ vòng loại bảng H AFC Cup 2009 (Ảnh: VSI). |
Thực ra cái ghế của ông Vital đã ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" sau trận thua khó tin trước đội bóng mới lên hạng là QK4 trong trận đấu sớm của vòng 4 V.League. Nhưng những người làm bóng đát đất Thủ vốn cẩn trọng, nên họ không làm cái việc nóng vội là đổi ngựa giữa dòng. Hơn nữa hai mùa bóng trước là những mùa họ vô địch thì cũng có những chuệch choạc ban đầu. Thế nhưng...
Sắp thành "bầu bạn" của Riedl?
|
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 CLB ở các giải quốc nội thay HLV là:
- HA.GL thay Dusit bằng Chatchai.
- XM.HP sa thải HLV Riedl và mời lại HLV Đinh Thế Nam tạm thời nắm đội.
- V.Ninh Bình sa thải HLV Đoàn Minh Xương và Nguyễn Văn Sỹ về nắm lại CLB. |
HLV Alfred Riedl lặng lẽ rời Hải Phòng trong một buổi chiều mà chính ông không kịp nhận ra điều gì vừa đến với mình. Người Hải Phòng có thể nóng vội trước quyết định của họ khi nhìn vào cận cảnh thất bại và không cho ông thầy người Áo một cơ hội sửa sai lần nữa.
Cái lý họ đưa ra không phải không có cơ sở: Riedl đã không chứng tỏ được sự thay da đổi thịt trong đội bóng so với những gì ông Vương Tiến Dũng đã làm mùa giải trước, thậm chí không được mạnh mẽ bằng. Lòng kiên nhẫn (vốn ít) của họ bị hao tổn cộng với trận thua mất mặt trước Nam Định nên Riedl phải ra đi.
Vital cũng đang rơi vào tình thế tương tự, thậm chí còn để thua nhiều và "mất mặt" nhiều hơn cả Riedl. Nhưng đó có lẽ không hẳn là vấn đề chiếm phần quan trọng trong khả năng "bẻ ghế" Vital. Bởi như đã nói, người đất Thủ kiên nhẫn hơn người đất Cảng. Điều quan trọng ở đây là Vital cũng đang rơi vào một lối mòn đó là không xoá được cái bóng người tiền nhiệm Lê Thụy Hải, giống như Riedl ở XM Hải Phòng.
Kể từ khi ông Lê Thụy Hải rời sân Gò Đậu, Vital về nắm đội đã được hơn 6 tháng nhưng ông chỉ khiến cho vùng đất Thủ Dầu Một càng ngày càng nhớ Hải "lơ". "Triều đại" của Vital được dựng lên trong bối cảnh B.Bình Dương đã là một gã nhà giàu no nê danh hiệu, nên mục tiêu vô địch mùa này không có gì là quá. Nhưng để tránh gây áp lực, tạo điều kiện cho ông Vital xoá bóng Hải “lơ”, một mục tiêu vừa khiêm tốn vừa hoa mỹ được đặt ra là: Trẻ hoá đội hình, gây dựng lực lượng cho tương lai.
Tuy nhiên, cái mục tiêu ấy lại đang được rất nhiều người đặt câu hỏi. Sau 4 vòng đấu và cả những trận đánh ngoài vùng V.League, B.Bình Dương mới đang dừng ở thử nghiệm chăng?
|
|
Tình cảnh Vital đang ngàn cân đang treo sợi tóc. (Ảnh: Quang Minh). |
Giống mà không giống Calisto
Ông thầy người Bồ cũng có chung một kiểu giáo trình luyện tập với ông "Tô" là luyện tập với bóng: chiến thuật cùng bóng, thể lực cùng bóng. Tuy nhiên, giáo trình này dưới tay ông "Tô" không bị đè nặng về tâm lý nên không khiến các cầu thủ có cảm giác “ngộ độc” với bóng. Ngoài ra, cách huấn luyện của ông Tô khoa học hơn, ví dụ ông thường xuyên cho đấu đối kháng vào buổi chiều thay vì là buổi sáng như Vital, dẫn đến mất cân đối về phân bổ thể lực trong một ngày tập của các cầu thủ.
Điều khác nữa, luật công bằng và chuyên nghiệp trong sinh hoạt của Vital tỏ vẻ cứng nhắc quá, khi ông lấy thân mình là mẫu cho việc tuân thủ giờ giấc sinh hoạt. Do đó, không có trường hợp ngoại lệ nào cho các cầu thủ đã có gia đình một khoảng thời gian “cao su” bên tổ ấm. Dưới bàn tay "thép" của Vital, B.Bình Dương giống như một trại lính tập trung sinh hoạt theo điều lệnh, cách mà ông "Tô" không dùng trên Tuyển còn Hải Phòng đã dùng nhưng thất bại dưới thời Riedl.
Người ta cũng thấy Vital bắt các cầu thủ thu gom bóng, đồ đạc sau giờ tập bằng trò tung bóng rơi phải ai người ấy thực hiện. Điều này có phần tạo một cảm giác khó chịu cho những cầu thủ đã có tuồi ở B.Bình Dương. Cái thép của Vital khiến những bài tập của ông có phần ngấy, phản tác dụng, không hợp tâm lý tuổi tác, khiến các cầu thủ nặng nề. Những ngọn lửa ấy tuy nhỏ nhưng nếu không dập thì sẽ bùng.
Ông Tô từng phải thử nghiệm với những loạt trận thua kỷ lục trước thềm AFF Cúp 2008. Số phận ông cũng đã từng ngàn cân treo sợi tóc sau 8 trận không biết mùi chiến thắng. Nhưng ông Tô vẫn ở lại bởi sự thử nghiệm của ông nằm ngoài một giải đấu quan trọng. Còn Vital, phải chăng ông quên là mình đang ở trong một mùa giải V.League đầy dẫy những trắc ẩn và khắc nghiệt?
Vì thế, kết quả hiện tại, lối chơi và sự cứng nhắc phản tác dụng trong huấn luyện của Vital e rằng sẽ là chính sợi tóc để... treo chiếc ghế của ông lên.
Hà Thành