Có lẽ bản thân bầu Đức cũng không thể ngờ được rằng tiền đạo từng bị ông ghét bởi cái tội “láo” lại là thần tài giúp "rửa mặt" cho ông cũng như cả đội bóng.
> HA.GL - XM.HP (3-2): Lee Nguyễn hạnh phúc và... suýt ôm hận
> HA.GL hạ gục ĐT.LA: Không Lee Nguyễn
> Bầu Đức, HA.GL và... một "bóng ma"
Trong khi người đồng đội Lee Nguyễn quốc tịch Mỹ được quan tâm đặc biệt, có hẳn một buổi họp báo ra mắt thì hành trình hạ cánh tại HA.GL của anh chàng tiền đạo người Brazil, Evaldo R. Goncalves chông chênh hơn nhiều.
Qua Việt Nam nhờ sự giới thiệu của HLV Carlos Roberto, cựu HLV Thái Lan giai đoạn 2003/2004, Evaldo khiến bầu Đức phải nhăn mày khi đưa ra mức lương 10.000 USD/tháng. Lại thêm lối đá đường phố rườm rà, ham bóng đúng chất Nam Mỹ của anh nên bầu Đức chỉ miễn cưỡng tạo cơ hội vì lời đề nghị của người quen bên Thái.
|
|
Evaldo (số 32) đã 3 trận liên tiếp ghi bàn thắng quyết định cho HA.GL. (Ảnh: S.G). |
Cơ hội đầu tiên của Evaldo là tại Cúp bóng đá TP.HCM. Giải ấy, một phần vì đội bóng chưa đạt được phong độ tốt nên Evaldo hầu như không có cơ hội nào để thể hiện. Nếu không phải vì đội không kịp bổ sung ngoại binh thì anh đã không có cơ hội được đăng ký tại V.League 2009.
Khi ấy, người Gia Lai chỉ coi Evaldo như phương án chữa cháy cho tiền đạo số một Agostinho khi cần thiết, và mức lương anh lãnh, theo nguồn tin chưa chính thức, chỉ bằng chưa tới một nửa mức đề nghị nói trên. Bởi thế, dễ hiểu khi trong 2 trận đầu tiên của V.League, chỗ của Evaldo là ghế dự bị, dù người đồng hương của anh chơi chẳng ra “vị” gì.
Thế rồi, công cuộc cải tổ đội bóng đã mở cửa cho Evaldo khi Agostinho phải cuốn gói vì tội “kình” Lee Nguyễn. Evaldo vô tình trở thành sự lựa chọn số một cho suất tiền đạo ngoại. Anh được ra sân từ đầu trong trận cầu quyết định đến danh dự cho bầu Đức ở Cúp Quốc gia, gặp ĐT.LA.
Trận đó, cùng với hàng loạt thay đổi từ chiến thuật đến nhân sự, Evaldo là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Mạnh mẽ, tự tin với tốc độ, khả năng cầm bóng cùng sức mạnh của mình, Evaldo đã quần cho hàng thủ ĐT.LA tơi tả. Và bằng cú đánh đầu nhạy cảm, anh đã ghi bàn thắng quyết định đem lại chiến thắng đầu tiên của mùa giải cho HA.GL. Bàn thắng bằng "vàng" ấy đã mở ra thời kỳ hồi sinh cho đội bóng phố Núi cũng như tương lai của anh.
Đến trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 3 V.League sau đó một tuần, khi khán giả phố Núi chuẩn bị tinh thần ra về với trận hòa 0-0 vì đội nhà bỏ lỡ vô số cơ hội, thì Evaldo khiến tất cả như vỡ òa. Pha đuổi bóng tốc độ sau đường chọc khe thông minh của đồng đội rồi tung ra cú xỉa mũi giày của Evaldo đã hạ gục đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức vào đúng phút bù giờ. Đó là lần thứ hai Evaldo ghi bàn quyết định và "rửa mặt" cho bầu Đức ở V.League - giải đấu mà ông đã hùng hồn tuyên bố 98% HA.GL sẽ vô địch.
Chiều Chủ nhật vừa qua tại vòng 4 tiếp XM.HP, Evaldo như "lặng thinh" trong 90 phút mà HA.GL chơi hay hơn đối thủ nhưng vẫn bị cầm hòa 2-2 do Lee Nguyễn bị thẻ đỏ. Nhưng rồi phút 90+2, HA.GL được hưởng quả phạt trực tiếp ngay gần vòng cấm địa và Evaldo đứng trước bóng. Cú sút quá đẹp của tiền đạo Brazil đã không cho thủ thành Tuấn Điệp một cơ hội nào cản phá, HA.GL thở 3-2. Đó là lần thứ ba...
Trong cái rủi được cái may, người Gia Lai giờ đây lại đang rất tự hào cho quyết định “dũng cảm” loại chàng tiền đạo lắm tài nhiều tật Agostinho, để thay vào đó là "thần tài" mang tên Evaldo. Và anh đang được ví là “Baptista của Tây Nguyên”. (Baptista là cầu thủ nổi tiếng của AS Roma hiện nay).
Tiểu Bảo (Thể thao 24H)