Reading - MU : Đánh cược với 'kim cương"

Thể thaoThứ Bảy, 01/12/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Thời điểm này, có lẽ tâm trí của Sir Alex Ferguson và các học trò cùng với người hâm mộ MU đều đang hướng về trận derby thành Manchester.

(VTC News)- Thời điểm này, có lẽ tâm trí của Sir Alex Ferguson và các học trò cùng với người hâm mộ MU đều đang hướng về trận derby thành Manchester sẽ diễn ra tại Etihad vào ngày 9/12 tới.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới trận chiến sinh tử với Man City, MU cần phải vượt qua được chướng ngại vật mang tên Reading nhằm bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng của mình trước đã.
Trước trận đấu, Alex Ferguson tuyên bố ông sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ "kim cương" giống như ở trận gặp West Ham, bất chấp việc "nhạc trưởng" Shinji Kagawa chưa thể thi đấu vì chấn thương. Quyết định này được cho là bất khả kháng trong bối cảnh các tiền vệ cánh của MU đều vì những lý do khác nhau mà không thể ra sân hoặc phải ngồi trên băng ghế dự bị.
Sự vắng mặt của Kagawa khiến lối chơi của MU gặp rất nhiều khó khăn 
Trước trận gặp West Ham hồi giữa tuần, lần cuối cùng MU ra sân với sơ đồ kim cương là ở trận đấu với Braga ở Champions League. Chiến thắng đêm hôm ấy đã khiến MU phải trả giá bằng chấn thương của Kagawa, đó cũng là nguyên nhân khiến Sir Alex buộc phải từ bỏ sơ đồ kim cương yêu thích để quay về với 4-4-2 truyền thống.
Các tiền vệ cánh của MU đã chơi tương đối hiệu quả ở các trận đấu với Chelsea và Arsenal, góp công lớn giúp MU vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của lượt đi. Tuy nhiên, mọi thứ dần trở nên căng thẳng với MU khi Valencia dính chấn thương, Nani tiếp tục phải làm bạn với phòng y tế còn Ashley Young như thường lệ, vẫn trình diễn một phong độ đáng thất vọng bên hành lang cánh trái. Kết quả là MU phải chịu một "cái tát" trời giáng trên sân của Norwich ở vòng đấu thứ 12.
May mắn cho Alex Feguson khi ông bất ngờ nhận được sự tỏa sáng đúng lúc của Anderson. Phong độ chói sáng của tiền vệ người Brazil ở trận đấu với QPR khiến "ông già gân" mạnh dạn quay trở lại với sơ đồ kim cương vốn đã bị "bỏ rơi" sau chấn thương của tiền vệ người Nhật. Và chiến thắng trước West Ham là lời khẳng định cho quyết định đúng đắn của Sir Alex, cho dù màn trình diễn của MU là chưa đủ để thuyết phục được người hâm mộ.
Thực tế, chỉ một mình Anderson thi đấu xuất sắc là chưa đủ để lối chơi hiện tại phát huy hết được hiệu quả, nhất là khi Wayne Rooney đang cho thấy dấu hiệu quá tải và không thể làm tròn được trọng trách trên đỉnh của "viên kim cương". Không những vậy, việc thiếu vắng một "linh hồn" thực sự cũng khiến cho các đường tấn công của MU trở nên đơn điệu, thiếu đi sự sắc sảo ở những thời điểm quyết định.
Sir Alex tiếp tục đặt niềm tin vào Anderson 
Hơn ai hết, Sir Alex là người hiểu rõ nhất sơ đồ hiện tại chỉ có thể tối đa hóa sức mạnh khi MU có đầy đủ binh hùng tướng mạnh trong tay. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ngài "máy sấy tóc" không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục "đánh cược" vào nó. Thậm chí, nếu những diễn biến trong phòng y tế của MU không đem lại những kết quả tích cực, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ phải đau đầu với vấn đề nhân sự cho trận quyết đấu với Man City ở vòng đấu tiếp theo.
Dù sao đi nữa, Reading vẫn được đánh giá là một đối thủ không hề xứng tầm với MU. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để Sir Alex có thể đưa ra những thử nghiệm và tìm ra phương án hiệu quả nhất. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là: Đến bao giờ thì vẻ hào nhoáng của viên kim cương màu đỏ rớt xuống
Câu trả lời sẽ đến ngay trong trận đấu đêm nay.
Dự đoán : MU thắng 2-1

Hoàng Nam
Bình luận
vtcnews.vn