Thua Philippines, Việt Nam gần như hết cửa

Thể thaoThứ Ba, 27/11/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Tấn công vô hồn và phòng ngự quá hớ hênh, ĐTVN đã bị Philippines giáng 1 đòn chí mạng ở những phút cuối, qua đó đứng trước nguy cơ sớm bị loại

(VTC News) - Tấn công vô hồn và phòng ngự quá hớ hênh, tuyển Việt Nam đã bị Philippines giáng 1 đòn chí mạng ở những phút cuối, qua đó đứng trước nguy cơ sớm bị loại khỏi giải.

* Thông tin trước trận đấu

Chơi khá mờ nhạt trong trận ra quân gặp Myanmar nhưng tiền đạo số một Lê Công Vinh vẫn được HLV Phan Thanh Hùng tin dùng ở cuộc đọ sức mang ý nghĩa quyết định với Philippines. Có lẽ trong thời khắc quan trọng này, ông thầy họ Phan đã lựa chọn đẳng cấp thay vì phong độ.

Tuyển Việt Nam lại một lần ôm hận trước Philippines (Ảnh: Quang Minh)

Cũng trong buổi họp chiến thuật trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng đã có một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Ngoài việc Văn Phong bị chấn thương không thể thi đấu và được trám chỗ bởi Văn Biển
, Âu Văn Hoàn bên phía cánh phải cũng đã được thay thế bởi Đình Đồng.

Ngoài 2 sự thay đổi trên, 9 vị trí còn lại trên sân được nhà cầm quân đến từ sông Hàn giữ nguyên so với trận mở màn.
Theo nhiều chuyên gia, HLV Phan Thanh Hùng cần mạnh dạn thay đổi, chấp nhận mạo hiểm và để lại nhiều dấu ấn hơn trong cách lựa chọn chiến thuật, con người.
Tuy nhiên, ông Hùng hẳn có lí do khi kiên định với suy nghĩ của mình. Đội tuyển Việt Nam chơi hứng khởi trong những phút đầu tiên và có cú sút đầu tiên về phía cầu môn Eduard.

* Trận đấu bắt đầu

Với tâm lý buộc phải thắng để chắc suất đi tiếp, ĐTVN đã chơi rất quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Tấn Tài đã có cơ hội đầu tiên khi ra chân rất nhanh ngay trong vòng cấm. Tiếc là bóng lại đi không đủ hiểm.

Do ảnh hưởng từ những cơn mưa cách đây vài ngày, mặt sân Rajamangala vẫn khá trơn. Vì lẽ đó mà các học trò của HLV Phan Thanh Hùng gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi bóng ngắn. Trong khi đó, với lợi thế thể hình của các cầu thủ nhập tịch, Philippines thường xuyên đưa bóng ra biên để thực hiện những đường lật cánh đánh đầu.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ của chúng ta đã phải chống đỡ khá vất vả với thể hình cũng như thể lực của ĐT Philippines. Cũng giống như trận trước, ĐTVN đang trông chờ khá nhiều vào sự xông xáo của Quốc Anh cùng cái duyên của Công Vinh.

Bức tường mà Philippines dựng trước khung thành quả là rất kín kẽ. Dù rất cố gắng dồn ép nhưng ĐTVN vẫn chưa tìm được khe hở nào. Không những vậy, thủ thành Hồng Sơn còn vài phen phải giật mình vì những cú dứt điểm như của Younghusband ở phút 30.

Chơi khá cố gắng nhưng những tình huống thực sự ngon ăn vẫn chưa đến với tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Philippines vẫn lựa chọn cách chơi đơn giản, lật cánh đánh đầu và sút xa. Một lần nữa, Younghusband lại uy hiếp Dương Hồng Sơn bằng cú ra chân ngoài vòng cấm ở phút 37.

Niềm hy vọng số một của ĐTVN, tiền đạo Lê Công Vinh tiếp tục chơi mờ nhạt trong hiệp đấu đầu tiên. Anh không để lại dấu ấn nào đáng kể. Tuy nhiên cũng phải thông cảm cho tiền đạo xứ Nghệ bởi tuyến giữa của chúng ta đã chơi không thật sự tốt.

Vẫn chỉ là những cú sút xa, lần này là Trọng Hoàng thử vận may ở những phút cuối hiệp 1. Tuy nhiên, bóng không thể lọt qua rừng chân của các hậu vệ Philippines. Trước đó, Tấn Tài và đặc biệt là Minh Đức đều đã bị đau sau những pha va chạm.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0.


Vẫn chưa có bất cứ sự điều chỉnh nào của HLV Phan Thanh Hùng ở đầu hiệp 2, và đó cũng là lý do khiến ĐTVN gặp rất nhiều khó khăn trước Philippines. Younghusband một lần nữa lại cảnh tỉnh Dương Hồng Sơn về sự tập trung ở phút 50 bằng cú sút má ngoài ở rìa vòng cấm.

Những phút đầu hiệp 2, Công Vinh cùng các đồng đội chơi khá bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Philippines. Và thật ngạc nhiên khi tuyển Việt Nam lại dùng khá nhiều đường bóng bổng để tiếp cận khung thành đối phương.

Thầy trò Phan Thanh Hùng đứng trước nguy cơ lớn bị loại sớm (Ảnh: Quang Minh)

Không tìm thấy cửa sáng trong thế trận tấn công, một lần nữa HLV Phan Thanh Hùng lại phải trông chờ vào vận may mang tên Quang Hải. Cầu thủ mang áo số 13 vào sân thay cho Công Vinh ở phút 70.

3 phút sau khi rút CV9 ra sân, tới lượt một trụ cột khác của ĐTVN là Thành Lương bị thay ra. Người vào sân là Văn Quyết. Như vậy, các cầu thủ của chúng ta đang chơi với bộ đôi tiền đạo là Văn Quyết - Quang Hải.

Những luồng gió mới đã được ông thầy họ Phan sử dụng tới, nhưng khi mà sự hiệu quả của nó vẫn còn chưa thấy đâu thì ĐTVN đã bị thủng lưới. Sau một loạt những tình huống ép sân của Philippines, cầu thủ mới vào sân thay người Guirado đã chuyền bóng chuẩn xác để một cầu thủ mới vào sân khác là Calligdong dễ dàng dứt điểm chéo góc, mở tỷ số trận đấu ở phút 85.

Tỷ số là 0-1 nghiêng về Philippines.

Không còn gì để mất, ĐTVN dồn toàn lực lên tấn công. Tuy nhiên cơ hội tốt nhất mà chúng ta có được kể từ khi trận đấu bắt đầu đã bị xà ngang từ chối sau cú dứt điểm của Tấn Tài ở phút 88.

Những phút ít ỏi còn lại là không đủ để ĐTVN tìm kiếm 1 bàn gỡ. Rời sân với kết quả thua 0-1, ĐTVN đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm khỏi AFF Suzuki Cup 2012.

Đội hình ra sân:

Việt Nam:
Hồng Sơn, Văn Biển, Gia Từ, Minh Đức, Đình Đồng; Quốc Anh, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Lương; Công Vinh

Philippines: Eduard - Gier, Juan, James, Dennis, P.Younghusband, Jerry, De Jong, Mulders, Jonsson, Reichelt.

Giang Hương- Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn