Chỉ cảnh sát mới cản được...Ronaldo

Thể thaoThứ Ba, 20/11/2012 07:23:00 +07:00

(VTC News)-HLV Mancini ý thức được rằng, chỉ có đánh bại Real, Man City mới có hi vọng đi tiếp, nhưng để ngăn cản Ronaldo ghi bàn lại là quá khó.

(VTC News)-HLV Mancini ý thức được rằng, chỉ có đánh bại Real, Man City mới có hi vọng đi tiếp, nhưng để ngăn cản Ronaldo ghi bàn lại là quá khó.

Năm nay 27 tuổi, khoác áo Real gần 4 mùa bóng, Ronaldo đã ghi tới 165 bàn thắng sau 162 trận. Còn tính riêng mùa giải này, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã 19 lần sút tung lưới đối phương. Thế nên, cứ mỗi khi CR7 ghi bàn, Real lại giành chiến thắng.

 Ronaldo, niềm ao ước của các ông chủ Man City.

Chẳng ở đâu xa, ở trận đấu lượt đi Champions League với Man City, chính Ronaldo là người ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Real. Thế nên, ở trận tái đấu trên ‘thánh địa’ Etihad, hơn ai hết HLV Mancini hiểu được sự nguy hiểm của Ronaldo.

“Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát để ngăn Ronaldo”, chiến lược gia người Italia nói một cách đầy hài hước. Nhưng ông không thể phủ nhận được một thực tế rằng: “Ronaldo là một cầu thủ xuất sắc. Cậu ấy xứng đáng giành ‘Quả bóng vàng’. Những năm vừa qua, cậu ấy ghi được rất nhiều bàn thắng, qua đó giúp Real vượt qua Barcelona ở La Liga.”

Ông tiếp tục: “Thế nên, tôi hi vọng sẽ có một trận đấu tồi trước chúng tôi, vì rất khó khăn để ngăn cản một cầu thủ thường xuyên ghi bàn. Sẽ là một đêm đầy cảm xúc của Ronaldo trong ngày anh ấy trở lại thành phố Manchester. Còn Real sẽ có một trận đấu quan trọng.”

HIện tại ở bảng D, Man City đang được 2 điểm sau 4 vòng đấu, xếp bét bảng. Thế nên, chỉ có hạ được Real, họ mới nuôi hi vọng giành quyền đi tiếp. Trước một trận đấu mang tính chất sống còn, HLV Mancini cho biết ông sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Tuy nhiên, siêu tiền đạo Edin Dzeko sẽ ngồi trên băng ghế dự bị, dù ở những trận đấu gần đây, mỗi khi được tung vào sân, chân sút người Bosnia đều ghi bàn.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn