MU: Vô tư hay hết mình cho bóng đá đẹp?

Thể thaoThứ Hai, 12/11/2012 03:31:00 +07:00

299, 300 và 301, đó là số thứ tự những bàn thắng mà Man United vừa đóng góp vào tổng số ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay.

299, 300 và 301, đó là số thứ tự những bàn thắng mà Man United vừa đóng góp vào tổng số ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Hat-trick của riêng Chicharito

Sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa, 1 ngày sau khi nhận phần thưởng “Cầu thủ Man United của tháng 10”, Chicharito nhanh tay ôm trái bóng về cho riêng anh như một món quà lưu niệm.

Chicharito biểu tượng cho tính gan lỳ và chất cống hiến của MU

Trái bóng ấy giống như một vật sưu tầm vô giá, đánh dấu một trong những trận đấu hay nhất của “Hạt đậu nhỏ” kể từ khi chuyển đến M.U. Sẽ không có ai cạnh tranh nổi với Chicharito về độ chói sáng và cũng rất ít chiến tích của anh trước đây sáng ngang với những bàn thắng vào lưới Villa, dù tiền đạo người Mexico cũng từng ghi rất nhiều bàn quan trọng cho M.U.


Không được công nhận hat-trick, vì bàn thắng số 300 (gỡ hòa 2-2) được tính cho Ron Vlaar (đá phản lưới nhà), nhưng trên hết Chicharito đã truyền tải một cách xuất sắc thông điệp của M.U tới các đối thủ trên con đường hướng tới danh hiệu mới. Red Devils sẽ giữ vững ngôi đầu bảng nhờ 3 điểm từ Villa Park, nhờ tinh thần bền bỉ, can đảm và kiên quyết.

Chicharito đi đầu trong các cuộc lội ngược dòng trước Braga (cả 2 lượt trận), Chelsea và giờ là Villa với một phong độ bay cao như diều gặp gió: 7 bàn trong 6 trận. Chẳng thế mà giờ đây chuyên gia Alan Hansen chỉ có thể nhận định “Alex Ferguson không thể vô địch mà không có Chicharito”.


Phong cách Busby sống mãi?


Dễ dàng nhận thấy Chicharito nằm trong tổng thể một đội ngũ cầu thủ Man United có sức công phá ghê gớm lên khung thành đối phương. Dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, một M.U như rạng sáng qua mới chính là M.U từng khiến người ta say đắm và ngưỡng mộ. Đó là một M.U mang tinh thần của Sir Matt Busby, “chỉ cần ra sân và chơi bóng hết mình”.


MU càng đá càng làm mê hoặc các cổ động viên

Vì sự vô tư mà M.U thường xuyên bị đặt vào tình huống để thua bàn trước, tổng cộng 10 trận ở mọi giải đấu. Nhưng ngược lại, dàn tiền đạo thượng thặng gồm Van Persie, Rooney, Chicharito hay cả Welbeck đã giúp Man United giành lại được tới 15 điểm kể từ đầu mùa giải Ngoại hạng, và cả 3 chiến thắng ngược ở Champions League.


Hàng phòng ngự đang cực kỳ bất an với những chấn thương, và những cầu thủ mới trở lại như Smalling cũng không đạt thể trạng tốt nhất, nhưng chính việc Sir Alex đang trung thành với “triết lý Busby” mới là nguyên nhân sâu xa trong hàng loạt màn rượt đuổi tỉ số vừa qua. Cho đến thời điểm này, M.U chính là đội bóng thú vị nhất, cống hiến nhất.


Sau trận đấu, Chicharito vẫn đinh ninh rằng bàn thắng thứ 2 ghi vào lưới Villa là của anh. Tuy nhiên góc quay chậm cho thấy nếu không có… mông của Ron Vlaar, bóng sẽ đi ra ngoài.

Anh Hào (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn