Gặp 'hạn' vì MU, Wilshere cám cảnh cho tương lai

Thể thaoThứ Năm, 08/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nỗi thất vọng về chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp MU cùng những màn trình diễn thiếu thuyết phục tiếp tục đeo bám Jack Wilshere

(VTC News) - Nỗi thất vọng về chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận gặp MU cùng những màn trình diễn thiếu thuyết phục tiếp tục đeo bám Jack Wilshere.

Tháng 7/2011, Jack Wilshere đã bị một chấn thương khủng khiếp nơi mắt cá. Nó đã khiến ngôi sao trẻ của Arsenal phải rời xa sân cỏ trong vòng 17 tháng, đồng thời cướp đi cơ hội dự Euro 2012 của tiền vệ này.

Trở lại thi đấu kể từ cuối tháng trước, trong cuộc đọ sức với QPR nhưng điều rất dễ dàng nhận ra đó là kỹ năng xử lý cũng như nhãn quan chiến thuật của Wilshere đã bị suy giảm đi rất nhiều. Không còn những đường chọc khe chết người, tái hiện lại hình ảnh của Fabregas ngày nào, tiền vệ 20 tuổi giờ trở nên hiền lành như một chú cừu trước khung thành đối phương.

Wilshere sẽ thật khó để trở thành Fabregas mới 

Bản thân cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal cũng nhận ra điều này. Anh bày tỏ: "Sẽ là vô cùng khó khăn khi bạn không thể chơi bóng trong một thời gian dài, đặc biệt là điều ấy lại xảy ra đối với tôi. Tôi mới chỉ 19 tuổi trước khi bị chấn thương hành hạ, và dù đã rất cố gắng miệt mài trong phòng tập để lấy lại thể lực, tôi vẫn thấy thế là chưa đủ".

Thần đồng bóng đá mới của nước Anh còn chua chát: "Sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi lấy lại 100% phong độ cũng như thể lực. Nhưng quả thật, rất khó để lấy lại những gì tôi đã từng có trước đây. Tôi đã tự hứa sẽ cố gắng để tìm lại những ngày xưa. Tuy nhiên điều ấy sẽ là vô cùng khó khăn".

Đến khi nào Liverpool mới hết hôi 

Có lẽ một trong những lý do khiến Jack Wilshere bi quan là vì màn trình diễn tệ hại của anh trong cuộc đọ sức với MU. Ở trận đấu đó, "Fabregas mới" của Aheetsnal đã chẳng để lại dấu ấn gì đáng kể, ngoài chiếc thẻ đỏ khá lãng nhách ở giữa hiệp 2.

Wilshere sẽ bị treo giò 1 trận (gặp Fulham cuối tuần này) và anh chỉ có thể trở lại trong cuộc thư hùng với Tottenham vào tuần tới.

Anh thổ lộ: "Thật buồn khi bạn không thể thi đấu khi mà bản thân vô cùng khỏe mạnh. Nhưng tôi sẽ cố không nghĩ đến nó nữa. Quãng thời gian ấy tôi sẽ dùng để nghỉ ngơi cũng như nhìn nhận lại những gì đã và chưa làm được."

Trong trận đấu với Schalke tại Champions League đêm 6/11, Wilshere cũng được đá chính 90 phút, nhưng gần như tiền vệ mang áo số 10 mất hút giữa rừng áo xanh và chẳng làm ai mảy may để ý đến cơ duyên của mình.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn