MU-Arsenal: Họa phúc khôn lường

Thể thaoThứ Bảy, 03/11/2012 08:16:00 +07:00

Một trận đấu kỳ lạ, không chỉ vì tỷ số ngoài tưởng tượng hoặc vì đây là thất bại đậm nhất của Arsenal sau hơn 1 thế kỷ.

Ngày 28/8/2011, sân Old Trafford, Manchester United đè bẹp Arsenal 8-2. Một trận đấu kỳ lạ, không chỉ vì tỷ số ngoài tưởng tượng hoặc vì đây là thất bại đậm nhất của Arsenal sau hơn 1 thế kỷ (chính xác là từ năm 1896).

Hơn 1 năm sau, nhất là khi Man United chuẩn bị gặp Arsenal tại Old Trafford cũng trong khuôn khổ Premier League, người ta mới thấy được những ảnh hưởng lớn lao đến cả Man United lẫn Arsenal như là hệ quả từ trận đấu lạ lùng đó.

Chỉ là một trận đấu trong tổng số 38 trận phải đá ở Premier League, về lý thuyết sẽ không phải là yếu tố quyết định đến cả một mùa giải. Tuy nhiên, như đã nói, khi cuộc so tài giữa 2 đội bóng hàng đầu giải Ngoại hạng kết thúc với 10 bàn thắng cùng tỷ số 8-2, tất yếu sẽ là một cú Big Bang thật sự.

8-2, ai dám nghĩ đến kết cục này trước khi trận đấu diễn ra

Kẻ thắng tất nhiên sẽ được tung hô vang trơì, kẻ thua phải sẵn sàng bị dìm xuống bùn đen của những lơì sỉ vả, dèm pha. Rồi như hiệu ứng domino, một loạt thay đổi diễn ra ngoài dự kiến, kéo theo những ảnh hưởng lớn kéo dài từ mùa giải trước cho đến mùa bóng này.

Tất cả chỉ vì “trận đấu 8-2” tại Old Trafford hơn một năm trước. Khi đó, Man United mặc nhiên được thừa nhận là không có đối thủ ở Premier League, bởi đội bóng chủ sân Old Trafford khởi đầu mùa giải quá ấn tượng, đè bẹp Arsenal, Chelsea, Tottenham. Đường dài mới biết ngựa hay, cuối cùng “chú ngựa Red Devils” kiệt sức không thể bảo vệ ngôi vô địch Anh, bị loại sớm ngay sau vòng bảng ở Champions League và không giành được danh hiệu nào (lần đầu tiên kể từ năm 2005).

Trong khi đó, Arsenal từ nhóm chót bảng bất ngờ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 Premier League, nhờ sự kiện Arsene Wenger mua liền 5 cầu thủ ở ngày cuôí mùa chuyển nhượng hè 2011, tức chỉ 3 ngày sau trận thua 2-8 tại Old Trafford.Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Ngay cả hai bộ óc vĩ đại bậc nhất của bóng đá Anh như Alex Ferguson và Wenger cũng không thể lường trước những gì xảy ra tiếp sau trận đấu lạ lùng tại Old Trafford ở mùa trước.

Người tính chưa chắc bằng trời tính, Man United và Arsenal vẫn tiếp tục đi trên con đường… hoang mang mong sớm tìm được sự ổn định cho một cuộc chiến đường dài còn rất nhiều chông gai ở phía trước. Chẳng ai nghĩ chỉ một năm sau khi đá hỏng phạt đền tại Old Trafford, Robin van Persie giờ đã là thành viên Man United.

Rooney ghi bàn thứ 4 cho MU ở chiến thắng không tưởng đó

Cũng mấy ai tin Arsenal (6 bàn lọt lưới sau 9 trận) hiện là đội phòng ngự tốt nhất giải Ngoại hạng song vừa thủng lươí 5 bàn trước Reading (vậy mà chung cuộc thắng 7-5) ở League Cup. Ferguson hoàn toàn có quyền tự hào về hàng tiền đạo mạnh nhất châu Âu gồm Van Persie, Welbeck, Hernandez và Rooney, nhưng Man United dù ghi 4 bàn vẫn thất bại trước Chelsea ở Capital One Cup.


Bóng đá khó đoán ngay cả vơí những chuyên gia sành sỏi nhất như Wenger và Ferguson. Ferguson không ngờ Man United mất cân đối nghiêm trọng giữa công và thủ, nhưng vẫn tiếp tục hy vọng hàng công sẽ giúp Red Devils thực hiện những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Arsenal dưới thời Wenger luôn tự hào về lôí chơi tấn công ghi bàn đẹp mắt, nhưng nếu không nhờ hàng thủ tốt có thể The Gunners đã rớt xuống tốp 5 đội chót bảng.Những bất ngờ giúp bóng đá thêm phần thú vị. Hãy hướng về cuộc thư hùng Man United – Arsenal tối nay chờ xem những bất ngờ tiếp theo từ 2 đội bóng được hâm mộ nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Nguyên Chương (Thể thao 24h)




Bình luận
vtcnews.vn