Ảnh: Thành Lương khóc hết nước mắt vì Malaysia

Thể thaoThứ Sáu, 02/11/2012 08:26:00 +07:00

(VTC News) - 2 năm trước ở Mỹ Đình, người Mã đã biến Việt Nam thành cựu vương Đông Nam Á khi loại chúng ta ở bán kết AFF Suzuki Cup 2010.

Dù thua 0-2 ở lượt đi nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn tràn đầy hy vọng và cuồng nhiệt cùng ĐTVN.

Dù thua 0-2 ở lượt đi nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn tràn đầy hy vọng và cuồng nhiệt cùng ĐTVN.

Tất cả tìn rằng các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á sẽ bảo vệ thành công ngôi vương của mình.

Tất cả tìn rằng các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á sẽ bảo vệ thành công ngôi vương của mình.

Nhưng việc phải ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Malaysia và không được để thua thêm bất cứ bàn thua nào là điều không dễ với ĐTVN.

Nhưng việc phải ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Malaysia và không được để thua thêm bất cứ bàn thua nào là điều không dễ với ĐTVN.

Nhất là trong đội hình lúc đó, ĐTVN không có tiền đạo số 1 Lê Công Vinh.

Nhất là trong đội hình lúc đó, ĐTVN không có tiền đạo số 1 Lê Công Vinh.

Malaysia chơi phòng ngự chắc chắn và còn không ít lần làm khổ hàng thủ ĐTVN. Trong ảnh, Phước Tứ yếu thế trong một pha tranh chấp với tiền đạo Safee.

Malaysia chơi phòng ngự chắc chắn và còn không ít lần làm khổ hàng thủ ĐTVN. Trong ảnh, Phước Tứ yếu thế trong một pha tranh chấp với tiền đạo Safee.

Một cú ngã mang tính hình tượng. Nó giống như sự sụp đổ ngai vàng của Vua bóng đá Đông Nam Á thời điểm đó đang đến gần.

Một cú ngã mang tính hình tượng. Nó giống như sự sụp đổ ngai vàng của Vua bóng đá Đông Nam Á thời điểm đó đang đến gần.

Nỗi bất lực và cũng là nỗi đau trên khuôn mặt Đình Đồng.

Nỗi bất lực và cũng là nỗi đau trên khuôn mặt Đình Đồng.

'Phù thủy' Calisto hết phép, đứng như trời trồng nhìn cuộc chơi.

'Phù thủy' Calisto hết phép, đứng như trời trồng nhìn cuộc chơi.

Tiền vệ đội trưởng Tài Em với cánh tay trái bị gãy, rời sân trong nỗi đau.

Tiền vệ đội trưởng Tài Em với cánh tay trái bị gãy, rời sân trong nỗi đau.

HLV Calisto chỉ còn biết nhìn và xót cho cậu học trò, xót cho số phận ĐTVN ở thời điểm ấy.

HLV Calisto chỉ còn biết nhìn và xót cho cậu học trò, xót cho số phận ĐTVN ở thời điểm ấy.

Ông nuốt nỗi đau vào trong và quay mặt đi.

Ông nuốt nỗi đau vào trong và quay mặt đi.

Ông gào thét bằng chút niềm tin vớt vát.

Ông gào thét bằng chút niềm tin vớt vát.

Ông lại quay mặt đi vì không thể xoay chuyển tình thế.

Ông lại quay mặt đi vì không thể xoay chuyển tình thế.

Bi kịch chưa dừng lại. Phút 73, Thành Lương nhận thẻ vàng vì lỗi ngã giả vờ. Đó là thẻ vàng thứ 2 của Lương 'dị' và anh bị truất quyền thi đấu.

Bi kịch chưa dừng lại. Phút 73, Thành Lương nhận thẻ vàng vì lỗi ngã giả vờ. Đó là thẻ vàng thứ 2 của Lương 'dị' và anh bị truất quyền thi đấu.

Thành Lương ôm mặt rời sân

Thành Lương ôm mặt rời sân

Và Lương khóc nức nở như một đứa trẻ bị mắng oan, nhưng lại không biết giải thích với người lớn thế nào.

Và Lương khóc nức nở như một đứa trẻ bị mắng oan, nhưng lại không biết giải thích với người lớn thế nào.

Cho đến trước khi rời sân, Thành Lương là một trong những điểm sáng hiếm hoi của hàng công ĐTVN.

Cho đến trước khi rời sân, Thành Lương là một trong những điểm sáng hiếm hoi của hàng công ĐTVN.

Lương chơi bóng lăn xả và rất chịu khó ra chân. Lương đã làm tất cả những gì có thể, nhưng sự thật là đội bóng của mình không xứng đáng đi đến trận cuối cùng.

Lương chơi bóng lăn xả và rất chịu khó ra chân. Lương đã làm tất cả những gì có thể, nhưng sự thật là đội bóng của mình không xứng đáng đi đến trận cuối cùng.

Ở khu vực cabin, trung vệ Đình Luật ôm đầu gục xuống, trong khi Huy Hoàng ngơ ngác nhìn xa.

Ở khu vực cabin, trung vệ Đình Luật ôm đầu gục xuống, trong khi Huy Hoàng ngơ ngác nhìn xa.

Tấn Trường hẳn trong đầu vẫn váng vất về hai bàn thua mình đã để lọt ở trận lượt đi?

Tấn Trường hẳn trong đầu vẫn váng vất về hai bàn thua mình đã để lọt ở trận lượt đi?

Để bây giờ, người thế chỗ anh là thủ thành Dương Hồng Sơn rời sân trong những bước nặng nề.

Để bây giờ, người thế chỗ anh là thủ thành Dương Hồng Sơn rời sân trong những bước nặng nề.

Nỗi buồn của ĐTVN là niềm vui khôn tả của thầy trò Rajagobal.

Nỗi buồn của ĐTVN là niềm vui khôn tả của thầy trò Rajagobal.

Malaysia đã phủ lên Mỹ Đình một tấm bi kịch cho ĐTVN vào một đêm thứ Bảy ngày 18/12/2010. Từ tấm bi kịch ấy, họ đã thế chân ĐTVN để xưng vương!

Malaysia đã phủ lên Mỹ Đình một tấm bi kịch cho ĐTVN vào một đêm thứ Bảy ngày 18/12/2010. Từ tấm bi kịch ấy, họ đã thế chân ĐTVN để xưng vương!

Bình luận
vtcnews.vn