Mark Clattenburg: Cũng yêu MU như Howard Webb?

Thể thaoThứ Hai, 29/10/2012 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Trọng tài bắt chính trận Chelsea - MU đêm qua không những là một trong số những người giỏi nhất nước Anh mà còn là người hay phạm sai lầm

(VTC News)- Howard Webb từng thổ lộ mình yêu MU. Vì thế, những quyết định có lợi cho Quỷ đỏ của ông thường xuyên bị phán xét. Giờ đến lượt Mark Clattenburg phải chịu điều tiếng không hay đó.

Là trọng tài đạt được đẳng cấp FIFA và cũng nằm trong tốp những người giỏi nhất ở xứ sở sương mù, Mark Clattenburg luôn có thái độ thân thiện với các cầu thủ trong lúc thi đấu. Tuy nhiên, vị vua áo đen này lại có xu hướng xử lý tình huống theo hướng an toàn, nghĩa là tạm dừng lại trận đấu để chờ hội ý với các trợ lý.

Những cú phốt của Mark Clattenburg có vẻ đang tăng dần về mức độ nghiêm trọng 

Không ít lần Mark Clattenburg đã nhận được lời phàn nàn của các cầu thủ, rằng họ không hài lòng với cách cắt còi như vậy. Các cầu thủ muốn các vị vua áo đen theo tình huống ở mức nhanh nhất có thể, đủ để quyết định xem nên cắt còi hay nên cho hưởng lợi thế.

Mặc dù vậy, sự nghiệp của trọng tài 37 tuổi này vẫn tiến triển một cách khá suôn sẻ. Dù chưa thể sánh được với Howard Webb nhưng với việc được bắt chính trận chung kết Olympic 2012 giữa Brazil và Mexico, cũng như được FIFA theo dõi sát sao để đưa vào danh sách
cầm cân nảy mực ở World Cup 2014, có thể khẳng định trọng tài Mark Clattenburg đủ sức để đảm đương vị trí trung tâm đêm qua.

Sự thật thì trước cú phốt tại Stamford Bridge, Mark Clattenburg đã bắt khá tròn vai trong những trận cầu ông được giao nhiệm vụ. Tuy nhiên vẫn còn đó những "hạt sạn" to tướng trong quãng thời gian cầm còi trước đây của vị vua áo đen này.

Sau đây là một số sai lầm tiêu biểu của Mark Clattenburg:

Ngày 12/12/2009, Bolton- Man City, Reebok

Trong một tình huống va chạm giữa Craig Bellamy và một hậu vệ Bolton, tiền đạo Man City bị ngã. Pha quay chậm cho thấy, chân sút người xứ Wales đã bị phạm lỗi. Tuy nhiên, Mark Clattenburg
vẫn "đàng hoàng" phạt Bellamy vì tội giả vờ, tặng cho anh này chiếc thẻ vàng thứ hai, truất luôn quyền thi đấu.

Sự việc sau đó đã trở nên vô cùng căng thẳng khi HLV trưởng của Man City lúc ấy là Mark Hughes đã có những phản ứng vô cùng gay gắt khi cho rằng Mark Clattenburg miệt thị học trò của ông.

Mặc dù vây, FA vẫn đứng về phía Mark Clattenburg và Bellamy phải trở thành khán giả bất đắc dĩ ở trận đấu sau đó.

Mark Hughes và Mark Clattenburg suýt không nhìn mặt nhau vì chiếc thẻ đỏ của Bellamy 

Ngày 4/1/2005, MU-Tottenham, Old Trafford

Quỷ đỏ đã có một trận đấu dở tệ và suýt chút nữa gục ngã ngay trên thánh địa của mình, nếu không có sự giúp sức của...  Mark Clattenburg.

Trong một pha bóng phản công, Pedro Mendes thực hiện cú lốp bóng cực kỳ kỹ thuật từ xa. Bóng bay qua đầu Roy Carroll, rơi vào phía sau vạch vôi khung thành. Pha quay chậm cho thấy bóng đã đi vào phải tới gần... nửa mét.

Nhưng Mark Clattenburg lắc đầu từ chối. Ông vẫn cho trận đấu tiếp tục, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ các vị khách đến từ London.

Bóng đã qua vạch vôi nửa mét nhưng Mark Clattenburg vẫn không nhìn thấy 

Ngày 20/10/2007, Everton-Liverpool, Goodison Park

Trận derby vùng Merseyside năm ấy ghi đậm dấu ấn của Mark Clattenburg. Phút 53, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Everton, Tony Hibbert bên phía chủ nhà đã phạm lỗi trong vòng cấm.

Chẳng biết Steven Gerrard lúc ấy rì rầm với Mark Clattenburg những gì mà ông vua áo đen tặng cho Hibbert tội nghiệp một chiếc thđỏ, cho Liverpool hưởng phạt đền.

Sự việc này càng trở nên tồi tệ khi ở những phút bù giờ, Mark Clattenburg tiếp tục trở thành ân nhân với The Kop khi cho đội bóng áo đỏ hưởng thêm một quả penalty nữa, đồng thời đuổi Phil Neville ra khỏi sân.
Dù các cầu thủ Tottenham phản ứng thế nào, Mark Clattenburg vẫn không đổi ý 

Ngày 30/10/2010, MU-Tottenham, Old Trafford

Phút 84, khi tỷ sđang là 1-0 nghiêng về Quđỏ, Nani có một pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm của Spurs. Với chút tác động của trung vệ Kaboul, ngôi sao người B lập tức nằm sân... chờ tiếng còi của trọng tài.
 

Mark Clattenburg không bị mắc lừa và trận đấu vẫn được tiếp tục. Điều đáng nói là ở tình huống sau đó, khi thủ thành Gomes đang chờ Nani chạy lên (vì cho rằng
bóng đang "chết") thì số 17 của MU hồn nhiên chạy tới bóng và sút tung lưới Tottenham.

Bàn thắng đó sẽ hoàn toàn hợp lệ nếu như trước đấy, Nani không để tay chạm bóng. Bỏ ngoài tai phản ứng kịch liệt từ phía Tottenham,
Mark Clattenburg vẫn công nhận bàn thắng cho MU.

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn