Thắng đậm Lào, tuyển VN lấy lại niềm tin vô địch

Thể thaoThứ Sáu, 26/10/2012 06:18:00 +07:00

(VTC News)- Chiến thắng ấn tượng về mặt tỉ số (4-0 trước ĐT Lào) là điều mà HLV Phan Thanh Hùng có thể hài lòng về các học trò.

(VTC News)- Chiến thắng ấn tượng về mặt tỉ số (4-0 trước ĐT Lào) là điều mà HLV Phan Thanh Hùng có thể hài lòng về các học trò.

Trong trận đấu đầu tiên của loạt trận thứ 2, ĐT U23 Hàn Quốc đã đánh bại ĐT Turkmenistan với tỉ số bất ngờ 4-0. Như vậy, U23 Hàn Quốc có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại là +6, tạm xếp đầu VFF Cup.
Quang Hải tranh đấu quyết liệt cho một suất đá chính trên hàng công

Trở lại trận đấu tại sân Thống Nhất, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục tạo ra khá nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Quang Hải đá chính ngay từ đầu; hỗ trợ cho anh là Sỹ Cường, Ngọc Duy, Vũ Phong và Thành Lương. Như vậy, ngoại trừ Nguyên Sa được giữ cố định tại vị trí tiền vệ trụ, 4 cái tên còn lại ở hàng tiền vệ đều được thay mới.

Trong khung gỗ, Thanh Bình bắt chính thay Tấn Trường. Bộ đôi trung vệ là Phước Vĩnh và Đình Luật; Âu Văn Hoàn lần đầu được đá chính bên hành lang phải, Đình Đồng được tin tưởng giao trọng trách bên cánh trái.

Có thể thấy ở 10 phút thi đấu đầu tiên, ĐT Lào tỏ ra rất tự tin và sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng cùng đội chủ nhà. Nên nhớ, chính ĐT Lào cũng đã sút tung lưới U23 Hàn Quốc từ khá sớm trong ngày khai mạc.

Tuy nhiên, với bản lĩnh hơn hẳn, ĐT Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số. Phút 13, đón đường chuyền kĩ thuật từ Vũ Phong, Quang Hải xoay người kĩ thuật, dứt điểm chéo góc, hạ gục Sengphachan.



Như vậy, sau 283 phút thi đấu, hàng công của ĐT Việt Nam mới lại tìm được mành lưới đối thủ. Đáng khen hơn, pha bóng thành bàn đã cho thấy phần nào linh hồn trong cách chơi mà thầy trò Phan Thanh Hùng theo đuổi.

Lợi thế về mặt điểm số cũng mở tung cánh cửa tâm lý cho đội bóng áo trắng. Họ thoải mái dâng cao đội hình, áp sát và gây sức ép mãnh liệt về phía ĐT Lào. Phút 25, Quang Hải thiếu chút nữa đã nhân đôi cách biệt nếu cú sút của anh có lực và thêm một chút hiểm hóc.

9 phút sau, Thành Lương nhận bóng trong khu vực 16m50, khéo léo lừa qua Sengpachan, buộc thủ môn này phải phạm lỗi. Từ chấm 11m, Quang Hải mất 2 lần thực hiện để nâng tỉ số lên thành 2-0.



Điểm gợn lớn nhất mà tuyển Việt Nam mắc phải chính là việc vẫn mắc sai lầm cá nhân dẫn đến những nguy hiểm không đáng có cho khung thành Thanh Bình. Chuyền hỏng, mất bóng ngớ ngẩn, các hậu vệ Việt Nam thực sự khiến các cổ động viên trên sân vận động Thống Nhất thất vọng.



Dẫu sao, tỉ số 2-0 sau khi kết thúc hiệp 1 cũng là tín hiệu lạc quan đáng trân trọng dành cho tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, HLV Phan Thanh Hùng tung Gia Từ và Thanh Hưng vào sân thế chỗ Đình Luật, Ngọc Duy. Kịch bản 15 phút đầu hiệp 2 cũng giống như hiệp 1, Lào tự tin 'nắn gân' ĐT Việt Nam bằng lối đá áp sát, tích cực va chạm hòng ngăn trở các pha phối hợp đa dạng của đội chủ nhà.

Song xét về mặt hiệu quả, tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn hẳn và Quang Hải suýt chút nữa đã hoàn tất cú hattrick với pha cứa lòng kĩ thuật từ ngay vạch 16m50.

Kết quả cho những nỗ lực đáng khen bên phía tuyển Việt Nam là hai bàn thắng liên tiếp của Trọng Hoàng và Quốc Anh. Đây đều là những pha lập công tương đối dễ dàng khi mà hàng thủ ĐT Lào để lộ nhiều khoảng trống và tỏ ra non nớt trong các tình huống theo kèm. Ngoài ra, sự triệt để trong các mảng miếng phối hợp còn giúp tuyển VN nâng cao khả năng kiểm soát bóng, từ đó, dễ dàng khống chế trận đấu theo ý đồ của mình.





Thắng đậm 4-0, ít nhất về mặt tỉ số, HLV Phan Thanh Hùng có quyền hài lòng. Về lối chơi, thứ không khí tiki-taka mà chúng ta đang đeo đuổi đã có những hình hài nhất định khi các cầu thủ dần dần tìm lại niềm tin, sự nhịp nhàng, ăn ý mà họ đã có được từ giáo án của 'coach' Hùng.



Ghi bàn: Quang Hải (13,24), Trọng Hoàng (76), Quốc Anh (79)

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Thanh Bình, Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Đình Luật, Đình Đồng; Vũ Phong, Thành Lương, Sỹ Cường, Ngọc Duy, Nguyên Sa; Quang Hải

Lào: Sengphachan; Viengsavanh, Synakhonevieng, Ketsakda, Vislayout, Khampoumy, Visay, Kovanh, Daoneua, Phathana, Keoviengpheth.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn