Mourinho, vui gì chuyện chê Messi để nâng tầm Ronaldo

Thể thaoChủ Nhật, 21/10/2012 05:27:00 +07:00

Tôn vinh CR7 bằng cách “chê” Messi thì quả là một điều không hay, thậm chí thất thố cho Mou.

Việc HLV người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho, khen cầu thủ đồng hương Cristiano Ronaldo “sinh ra ở Sao Hỏa và xuất sắc nhất vũ trụ” chẳng có gì đáng phê phán, vì thực sự, CR7 đúng là một siêu sao, có thể gọi là cầu thủ vĩ đại. Nhưng một ông bố ca ngợi “đứa con” của mình bằng cách “dìm hàng” đứa con của người khác (Lionel Messi) thì quả là một cách làm không hay.

Khôn khéo quá hóa dại khờ
Trong những năm qua, bóng đá Tây Ban Nha chứng kiến một sự phân lập đến mức cực đoan. Nếu anh là người của Real Madrid thì anh phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về màu trắng và căm ghét tất cả những gì thuộc về màu đỏ xanh. Còn nếu anh là của Barca, thì ngược lại. Iker Casillas là một “tên khốn” vì là bạn của Xavi, còn Pepe là một “thằng điên” đối với báo chí xứ Catalunya. 
Chính vì thế, những người yêu mến bóng đá ở xứ sở đấu bò mới đây không khỏi ngỡ ngàng và vui mừng khi thấy “Người đặc biệt” Mourinho ca ngợi cả Ronaldo và Leo Messi là “2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và không thể chọn lựa ai hay hơn ai”. 
 

Nhưng niềm vui lớn chẳng tày gang! Chỉ vài ngày sau, HLV giàu thành tích tự phong cho mình là “Người duy nhất” bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn lời nói của mình khi khẳng định “Messi xuất sắc nhất hành tinh chỉ vì Cristiano không sinh ra ở đó mà là ở Sao Hỏa” và “Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất vũ trụ”.
Nhưng nếu chỉ như thế, dù đã có phần không hay rồi, thì vẫn còn chấp nhận được. Tuy nhiên, chiến lược gia nổi tiếng với việc thu hút giới truyền thông (giống như nhà tỷ phú-cựu Thủ tướng của Italia, Silvio Berlusconi) không dừng lại ở đó mà có vẻ đã quá đà khi lớn tiếng tuyên bố: “Nếu Ronaldo không giành được Quả bóng Vàng lần này thì đó sẽ là một tội ác”. 
Chưa hết, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên “A Bola TV”, kênh truyền hình của tờ báo cùng tên nổi tiếng nhất của Bồ Đào Nha, Mourinho còn chê Messi “chỉ đá trong vòng 50m2”, “còn Ronaldo lui về tận sân nhà để phòng thủ” và “Messi  biết rao bán hình ảnh của mình tốt hơn”.

Ai rao bán hình ảnh của mình?

Tất cả những gì mà Mourinho ca ngợi Ronaldo là hoàn toàn xác đáng, từ sự cống hiến hết mình, khả năng tấn công và phòng ngự, sự đóng góp quyết định cho Real Madrid... Chẳng ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng tôn vinh CR7 bằng cách “chê” La Pulga thì quả là một điều không hay, thậm chí thất thố cho Mou.
 

Bởi vì xét theo mọi khía cạnh, những lời chê đó không hoàn toàn chính xác. Không cần nói đến tinh thần quyết thắng và sự cống hiến cho mỗi đội bóng, bởi vì đã là cầu thủ chuyên nghiệp, mà lại ở tầm cao nhất thế giới thì các phẩm chất đó phải là dĩ nhiên. Nhưng nói “Messi chỉ chơi bóng trong vòng 50 m2” thì liệu có đúng không ? 
Ai cũng biết Messi đã từng chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau tại Barca, cả từ thời Pep Guardiola đến thời hiện nay dưới sự dẫn dắt của Tito Vilanova. Đã có thời, Messi chuyên đá cánh (giống như Ronaldo hiện nay), rồi trung phong cắm, rồi “số 9 ảo”, nhiều khi lại chơi như một tiền vệ thực thụ, tổ chức tấn công, kiến tạo lối chơi, thu hút sự tập trung của đối thủ vào mình, tạo khoảng trống cho đồng đội và tung ra những đường chuyền bóng chết chóc.  
Vấn đề là ở chỗ, Messi càng được tự do chơi bao nhiêu thì hiệu quả thi đấu càng cao bấy nhiêu và sự có mặt của chủ nhân của 3 “Quả bóng Vàng” ở chỗ nào trên sân hoàn toàn do tính chất của từng trận đấu và của từng đối thủ quyết định.
Mà Messi đâu chỉ biết có tấn công. Anh cũng tham gia phòng thủ từ xa cùng các đồng đội từ tuyến giữa. Đã có lần, tại một cuộc họp báo cách đây vài năm, chính Guardiola đã khen “Messi lùi về tận sân nhà để tham gia phòng thủ, cướp bóng từ chân đối phương”.   
Nhưng thái quá hơn cả là chuyện Mourinho nói “Messi rao bán hình ảnh của mình”. 
Chẳng lẽ một cầu thủ được coi là xuất sắc nhất thế giới hiện nay, thậm chí được so sánh với cả các huyền thoại như Pele và Maradona, với một cuộc sống giản dị ngoài đời, cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói trước giới truyền thông, “khéo thay tã cho cháu và muốn được đời sau trước tiên nhắc đến như là một người tốt” lại là “ngụy quân tử” và đáng ghét hơn người từng tuyên bố: “Tôi có tài, tôi nhiều tiền và tôi đẹp trai nên nhiều người ganh ghét”. 
 

Thôi thì CR7 nói như vậy cũng không sao vì anh có quyền nói những gì mình muốn, nhưng liệu có nên phê phán một người được coi là tấm gương cho biết bao trẻ em và thanh niên trên thế giới là một người “rao bán hình ảnh” của mình. 

Hãy để hữu xạ tự nhiên hương

Cái cách mà Mourinho “dìm hàng” Messi chưa chắc đã giúp cho Ronaldo trong cuộc chạy đua với tiền đạo người Argentina tới danh hiệu “Quả bóng Vàng” vì nó có phần phản cảm với những ai yêu mến La Pulga. Đã có không ít lời bình luận trên các trang mạng xã hội theo hướng mà chắc chắn cả Mourinho và Ronaldo đều không muốn.
Đó là chưa kể những phát biểu như trên có khi còn gây áp lực lớn lên CR7, khiến anh luôn bị ám ảnh bởi nhiệm vụ phải vượt qua Messi, trở thành người giỏi nhất và xuất sắc nhất thế giới, trong khi nhiệm vụ chính của anh là tập trung toàn bộ thể lực và trí lực cho Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha. Còn chuyện QBV tự nó sẽ đến nếu anh thành công trong trọng trách của mình đối với CLB và tổ quốc.


Theo BĐCS
Bình luận
vtcnews.vn