Thua Malaysia, U21 Việt Nam thành cựu vô địch

Thể thaoChủ Nhật, 21/10/2012 03:37:00 +07:00

(VTC News)- U21 Việt Nam đã không thể tận dụng cơ hội rất tốt để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch mà họ từng giành được cách đây một năm.

(VTC News)- U21 Việt Nam đã không thể tận dụng cơ hội rất tốt để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch mà họ từng giành được cách đây một năm.

Ở trận đấu tranh hạng ba, U21 Sydney đã giành thắng lợi 2-1 trước U21 Thái Lan 

Hành trình tới trận chung kết của thầy trò Đinh Văn Dũng khá suôn sẻ: Toàn thắng cả ba trận, ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 1 quả. Sự vượt trội của đội tuyển U21 Việt Nam năm nay được lý giải ở hai điểm. Thứ nhất đây là lực lượng đồng đều và chất lượng nhất ban huấn luyện U21 Việt Nam từng quy tụ được sau 6 năm tham dự giải. Thứ hai, các địch thủ của U21 Việt Nam chủ yếu mang sang Gia Lai lực lượng trẻ trong độ tuổi 18-19 nên hạn chế về kinh nghiệm trận mạc.

 Sân Pleiku không trụ nổi trước sự cuồng nhiệt của cổ động viên phố Núi
(Ảnh: VSI)

Đối thủ của chủ nhà trong trận đấuchiều nay là U21 Malaysia, đội bóng cũng toàn thắng cho tới thời điểm hiện tại. Khác với những khách mời khác, thầy trò Ong Kim Swee là đội hình U21 "thứ thiệt". Đây là lực lượng đội trẻ Malaysia nòng cốt chuẩn bị cho Sea Games 27.

Chắc chắn, trước một địch thđủ mạnh và tương đương về mặt kinh nghiệm, U21 Việt Nam sẽ không dễ dàng "làm mưa làm gió" như những trận thắng dễ trước đó.

* Cập nhật trận đấu

Trước khi trận chung kết diễn ra khoàng hai giờ đồng hồ, sân Pleiku đã không còn một chỗ trống. Độ nóng của sụ kiện thể hiện ở chỗ, mặc dù không còn miễn phí vào cửa như năm ngoái, lượng người đổ về xem U21 Việt Nam vẫn không hề giảm. Lực lượng an ninh phải rất vất vả mới đảm bảo an toàn cho trận đấu.

>>> Vỡ sân Pleiku

Không khí càng trở nên cuồng nhiệt khi trận đấu khởi tranh với những đợt tấn công đầu tiên của đội quân áo đỏ.

Ở cửa dưới trong mắt giới chuyên môn, U21 Malaysia tỏ ra rất biết người biết mình. Họ nghiên cứu kỹ lưỡng lối đá của U21 Việt Nam và tổ chức một thế trận phòng thủ chặt chẽ, kín kẽ. Khi có cơ hội, đội bóng áo vàng lập tức chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công cực nhanh.

Chính họ mới là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 5, một pha đánh vỗ mặt trung lộ của các tiền vệ U21 Malaysia đã khiến hàng thủ dưới sự chỉ huy của Hoàng Thịnh lúng túng. Đó là dấu hiệu cho thấy, U21 Malaysia tỏ ra nguy hiểm thế nào trong những pha phản công tốc độ.

20 phút đầu tiên trôi qua trong sự áp đảo của U21 Malaysia từ khâu kiểm soát bóng tới lượng cơ hội ăn bàn. Sân Pleiku vì thế mà cũng phần nào giảm "nhiệt" đi trông thấy. Thay vào những tiếng reo hò cổ động là những thán từ thể hiện sự hồi hộp, lo lắng. Có thể nói, đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất các nhà đương kim vô địch từng đối mặt kể từ đầu giải.

U21 Malaysia chứng tỏ bản lĩnh

Những đường tấn công của U21 Việt Nam vẫn chỉ tập trung vào bên cánh phải với sự tham gia của Phi Sơn, Minh Tuấn và Đình Hoàng. Với hàng thủ số đông, không khó để các học trò HLV Ong Kim Swee hóa giải khó khăn.

Ngược lại, U21 Malaysia tận dụng tốc, độ, thể lực, thể hình chọc thẳng vào trung lộ giữa kẽ hở hai trung vệ chủ nhà. Bên cạnh đó, họ  còn uy hiếp khung thành Nguyên Mạnh từ những pha không chiến mạnh mẽ.

Nửa cuối hiệp một, U21 Việt Nam dần quen với lối chơi nhanh của đội khách và cân bằng lại thế trận. Phút 39, Phi Sơn với những đường bóng leo biên lắt léo đã tạo ra được cơ hội đáng nói đầu tiên về khung thành U21 Malaysia.

Đáng tiếc cú sút cận thành rất mạnh của tiền vệ mang áo số 10 lại không thắng được thủ môn đối phương.

Kết thúc hiệp một, U21 Việt Nam và U21 Malaysia tạm rời sân với kết quả hòa 0-0. Đây là tỉ số phản ánh đúng cục diện cũng như màn trình diễn của cả hai.

U21 VN chơi sòng phẳng nhưng thiếu may mắn (Ảnh: VSI)

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì. Tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân với những pha va chạm nảy lửa. Trận chung kết rất cần những khoảnh khắc đột biến để phá vỡ thế quân bình trên sân.

Phút thứ 55, điều đó đã đến. Trong một pha đá phạt bên cảnh phải. Tiền vệ U21 Malaysia tạt bóng vòng cung rất mạnh vào vòng cấm. Bóng bay thẳng vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh trong ánh nhìn bất lực của toàn bộ hàng thủ U21 Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày khai mạc, các học trò HLV Đinh Văn Dũng lâm vào thế bị dẫn bàn. Đúng vào lúc cần tập trung nhất, đội bóng áo đỏ lại thủng lưới. Dẫu sao, thời gian còn lại của trận đấu là khá nhiều và hy vọng, bản lĩnh của U21 Việt Nam sẽ được phát huy đúng lúc.

Với sự bổ sung tiền vệ tấn công Vũ Minh Tuấn, áp lực mà U21 Việt Nam tạo ra lên phần sân U21 Malaysia tăng lên đáng kể. Những pha tấn công biên của chủ nhà đã không còn bị lệch quá nhiều về bên cánh phải, cánh của Phi Sơn, và dễ bị bắt bài nữa.

Một số cơ hội nguy hiểm đã được U21 Việt Nam tạo ra nhưng chúng chưa đủ để phá vỡ được hàng rào phùng ngự vững chắc và đầy tập trung của đội bạn.

Càng về cuối trận, sự sốt ruột trên khán đài ngày càng tăng cao. Dù U21 Việt Nam vẫn miệt mài tìm kiếm bàn gỡ, nhiều khán giả đã bắt đầu bị ám ảnh bởi cái dớp của bóng đá Việt Nam trước Malaysia. 

Họ là những người từng truất ngôi vương Đông Nam Á của thầy trò Calisto. Ở sân chơi trẻ, đội quân áo vàng cũng từng vùi dập giấc mơ huy chương vàng Sea Games năm 2009 của thế hệ U23 Tấn Trường, Tiến Thành, Thành Lương.

Những phút cuối, không khí trở nên căng thẳng cả trên sân lẫn khán đài. Ban tổ chức phải liên tục nhắc nhở khán giả và thậm chí điều động cả lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho trận đấu.

U21 Malaysia toàn thắng ở giải năm nay

Những pha hãm thành của Đình Bảo và các đồng đội vẫn tỏ ra bất lực trước hàng thủ U21 Malaysia.

Thua chung cuộc 0-1, U21 Việt Nam ngậm ngùi nhìn chiếc cúp vô địch rơi vào tay U21 Malaysia. Công bằng mà nói, đây là kết quả xứng đáng cho thầy trò HLV Ong Kim Swee. Họ đã có sự chuẩn bị chu đáo và chiến thuật hợp lý hơn cho trận chung kết.

Ở những giải trẻ, thành tích không phải là điều quan trọng nhất. Những tích lũy về kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc, tâm lý thi đấu mới là bài học quý giá nhất cho lứa cầu thủ trẻ U21 Việt Nam

Đội hình U21 VN: Thủ môn Nguyên Mạnh; hậu vệ: Hoàng Thịnh, Thanh Hào, Ngọc Mạnh, Đình Hoàng; tiền vệ: Duy Thanh, Huy Hùng, Thế Cường, Phi Sơn; tiền đạo: Đình Bảo, Quang Nam.

Lý Sơn

Bình luận
vtcnews.vn