Rooney lập hattrick lạ, MU đại thắng, giữ ngôi nhì bảng

Thể thaoThứ Bảy, 20/10/2012 08:24:00 +07:00

(VTC News)- Rooney có trận đấu kỉ niệm 10 năm ghi bàn thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh đầy xúc cảm khi 3 lần xuất hiện trên bảng tỉ số.

(VTC News)- Rooney có trận đấu kỉ niệm 10 năm ghi bàn thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh đầy xúc cảm. Hết hiệp 1, anh đá phản lưới nhà rồi trực tiếp đánh đầu tung lưới Stoke City để đoái công chuộc tội và cũng chính 'Gã Shrek' ấn định chiến thắng cho MU.

* Ấn F5 để cập nhật liên tục bàn thắng, hình ảnh, diễn biến trận đấu

Dù phải phục vụ ĐTQG trong loạt trận hồi giữa tuần song Rooney vẫn có mặt trong đội hình xuất phát của MU, hợp với Van Persie tạo thành bộ đôi song sát đáng sợ trên hàng công Quỷ đỏ.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, lão tướng Paul Scholes đã có pha bắt volley đẹp mặt từ ngoài vòng cấm, tiếc là bóng lại đi không chính xác.

Đội chủ nhà tỏ ra áp đảo một cách toàn diện trên sân, nhưng vẫn chưa tạo ra được những cơ hội thực sự đáng chú ý. Như thường lệ, các cầu thủ Stoke City vẫn thể hiện một lối chơi áp sát và có phần khá rắn.

Vàoooooo. Rooney đánh đầu phản lưới nhà ở phút thứ 11 sau cú đá phạt rất khó chịu của Charlie Adam.


Suýt chút nữa Stoke có bàn thắng thứ hai chỉ 1 phút sau đó khi De Gea phải rất vất vả mới cản phá được pha đưa bóng vào từ bên cánh trái của Adam.

Theo thống kê, trong 10 phút đầu tiên của trận đấu, MU cầm bóng tới 68% nhưng lại tỏ ra yếu thế hoàn toàn so với đối thủ ở khả năng không chiến, khi họ chỉ giành chiến thắng 20% trong những pha bóng bổng.

Sau bàn mở tỷ số, đội khách chơi khá tự tin và chủ động, trong khi các đợt lên bóng của MU tỏ ra tương đối bế tắc. Lực lượng tham gia tấn công của đội chủ nhà không phải là ít nhưng có vẻ họ chưa tìm ra tiếng nói chung, Welbeck, Rooney và Van Persie thường xuyên giẫm chân lên nhau. Đáng thất vọng nhất là Rooney, bên cạnh pha đốt lưới nhà, Rooney chỉ chạm bóng đúng 10 lần trong 20 phút đầu tiên, chỉ nhiều hơn De Gea và Rafael.

 Ngày của Rooney
Cơ hội đầu tiên cho MU đến ở phút 21. Welbeck đi bóng rồi phối hợp ăn ý với Van Persie, trước khi tung ra một pha dứt điểm quá nhẹ bằng chân trai đi chệch cột dọc.

Đáp lại, Jonathan Walters đe dọa khung thành De Gea bằng cú đá cận thành cực mạnh. Cầu thủ Stoke City hẳn phải thất vọng lắm. Bởi chính Wayne Rooney đã lập công chuộc tội, cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú đánh đầu cận thành. Người tạt bóng chính xác từ bên cạnh trái là Van Persie.

Đó là pha lập công đầu tiên của 'Gã Shrek' ở mùa giải năm nay.

Lúc này, trên sân Anfield, Liverpool đã có bàn mở tỷ số vào lưới Reading với pha lập công của cầu thủ trẻ Sterling. Còn trên sân của Wes Brom, nhà đương kim vô địch Man City lại gặp khó khăn lớn khi James Milner nhận thẻ đỏ rời sân ngay ở phút 23.

Phút 36, lại là Rooney đánh đầu sau quả tạt bên cánh trái của Evra, nhưng vẫn là quá đơn giản với thủ thành Begovic.

Phút 39, MU có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số lên 2-1 nhưng cú dứt điểm của Paul Scholes lại đập chúng chân hậu vệ Stoke. Ngay sau đó, Welbeck đã có một cú sút ngay sát vòng cấm địa, đưa bóng đi chạm xà ngang.

Stoke vẫn trung thành với lối chơi tạt cánh đánh đầu quen thuộc, nhưng nó cũng gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự MU nhờ sự năng động của Crouch hay Walters. 

Vàoooooo. 2-1 cho MU. Phút 44, Van Persie đệm bóng chính xác sau quả tạt của Valencia. Đây là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo người Hà Lan ở mùa giải năm nay. Một pha bẻ lòng khéo léo trong khu vực 5m50. Bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè mà Old Trafford có được tiếp tục phát huy khả năng săn bàn đáng ngưỡng mộ.

2-1 là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, MU nâng tỷ số lên 3-1 sau khi Welbeck đánh đầu cận thành chính xác từ quả tạt bên cánh phải của Rooney.

Như vậy, cả 3 tiền đạo của Quỷ đỏ đều đã ghi tên mình lên bảng tỉ số. Họ cũng xác lập là hàng công mạnh nhất giải Ngoại hạng tính đến thời điểm này với 20 lần sút tung lưới đối phương.

Với lợi thế dẫn trước 2 bàn cộng với tâm lý thoải mái, các cầu thủ chủ nhà liên tiếp tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Begovic. Lần lượt Evans rồi Welbeck bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong sự tiếc nuối của các cổ động viên ngồi chật kín khán đài Old Trafford.


Quá hấp dẫn. Kightly mang lại hy vọng có điểm cho đội khách sau một nỗ lực đi bóng và dứt điểm tung lưới De Gea ở phút 58. Rio Ferdinand đã vô tình giúp sức cho tiền vệ Stoke City ở pha đột phá ghi bàn nhưng cũng phải thừa nhận sức rướn cùng khả năng tì đè của Rio đã giảm sút đi rất nhiều.


Lo lắng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt các Manucians. Song đây đúng là ngày để Rooney tỏa sáng.

Phút 65, tiền đạo của MU dễ dàng đệm bóng tung lưới Stoke ở khoảng cách gần trong tình huống lộn xộn trước khung thành. Cú đúp ngọt ngào 'Gã Shrek' dành tặng thế giới bóng đá.


Phút 70, Anderson vào thay Paul Scholes, trong khi HLV Tony Pullis cũng đưa Etherington vào sân thay cho Walters.

Phút 74, Michael Owen được tung vào sân để đối đầu với đội bóng cũ. Anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các khán giả trên sân Old Trafford.

Dù bị dẫn trước tới 2 bàn nhưng các cầu thủ Stoke City cũng không có nhiều cơ hội tổ chức tấn công về phía khung thành của De Gea, bởi phần lớn các đường lên bóng của họ được thực hiện một cách quá đơn điệu.

Càng về những phút cuối, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt với rất ít cơ hội được tạo ra.

4-2 là kết quả chung cuộc của trận đấu. MU có 3 điểm và duy trì nỗ lực bám đuổi Chelsea với khoảng cách hiện tại là 4 điểm.

Ở các trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, Man City cũng thắng ngược 2-1 trước West Brom để bảo toàn chiến tích bất bại kể từ đầu mùa. Liverpool cũng có 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của Sterling.

Đội hình ra sân:

Man United: De Gea; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra; Scholes, Carrick; Valencia, Rooney, Welbeck; Van Persie.
Dự bị: Lindegaard, Anderson, Giggs, Hernandez, Nani, Powell, Wootton.

Stoke City: Begovic; Cameron, Huth, Shawcross, Wilson; N'Zonzi, Whitehead; Walters, Adam, Kightly; Crouch.
Dự bị: Sorensen, Palacios, Jones, Owen, Upson, Etherington, Wilkinson.

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn